1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ám ảnh trận chiến với "kẻ thù vô hình" ở Ấn Độ

Thành Đạt

(Dân trí) - Quá trình đưa tin về làn sóng Covid-19 "nhấn chìm" Ấn Độ đã để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng trong ký ức của một nhà báo.

Ám ảnh trận chiến với kẻ thù vô hình ở Ấn Độ - 1

Người nhà bệnh nhân Covid-19 đau xót khi chứng kiến cảnh hỏa thiêu (Ảnh: Reuters).

Nhà báo Danish Siddiqui của hãng tin Reuters đã đến Haridwar, một thành phố linh thiêng của người Hindu dọc theo sông Hằng, vào tháng 4 để đưa tin về lễ hội Kumbh Mela.

Tại lễ hội này, người ta tin rằng việc ngâm mình trong nước sông Hằng sẽ cứu rỗi con người khỏi vòng luân hồi của sự sống và cái chết. Hàng triệu tín đồ đã tham dự lễ hội.

Cuối tháng 4, chuyến thăm tới bệnh viện Lok Nayak Jai Prakash Narayan, bệnh viện lớn nhất ở thủ đô New Delhi, thực sự là một cú sốc đối với Siddiqui.

Vài tháng trước, Siddiqui từng tới bệnh viện này và nhận thấy ở đó còn quy củ và trong tầm kiểm soát. Còn bây giờ, khi Siddiqui bước vào phòng cấp cứu, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

Hai người đàn ông đeo mặt nạ dưỡng khí thở hổn hển, nằm chung trên một chiếc giường. Mọi người phải vật lộn để có được ôxy và cũng như sự quan tâm của bác sĩ, trong khi chính các bác sĩ cũng đang choáng ngợp với số lượng bệnh nhân quá tải.

Một số người nhà bệnh nhân cầu xin Siddiqui chẩn đoán cho người thân của họ. Họ nhầm Siddiqui là bác sĩ vì thấy mặc đồ bảo hộ.

"Chúng tôi thực sự quá tải. Chúng tôi đã làm việc hết công suất, hay đúng hơn là gấp đôi công suất", Suresh Kumar, một quan chức của bệnh viện, cho biết.

Ám ảnh trận chiến với kẻ thù vô hình ở Ấn Độ - 2

Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại bệnh viện ở New Delhi (Ảnh: Danish Siddiqui/Reuters).

Nhiều bệnh nhân đã tử vong ngay tại nhà, trong ô tô khi đang trên đường đến bệnh viện hoặc bên ngoài phòng cấp cứu vì không có giường bệnh.

Ấn Độ đã ghi nhận hơn 28 triệu ca mắc Covid-19. Vào giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, mỗi ngày Ấn Độ có hơn 400.000 người nhiễm bệnh.

Tại các nghĩa trang và lò hỏa táng, những cảnh tượng khủng khiếp đã diễn ra.

Các thi thể được thiêu hàng loạt ngay tại các bãi đậu xe của lò hỏa táng để xử lý kịp số lượng thi thể. Hơi nóng dữ dội tỏa ra từ các giàn hỏa thiêu đôi khi khiến Siddiqui không thể đến gần để chụp ảnh và quay phim.

Tại các nghĩa trang, nhiều thi thể được chôn cất cùng một lúc. Nhiều lần Siddiqui đã đặt máy ảnh xuống để cầu nguyện khi biết các nạn nhân được chôn cất vào ngày hôm đó.

Siddiqui cũng đã đến thăm các vùng nông thôn, nơi một số bệnh viện gần như sụp đổ với số lượng bệnh nhân Covid-19 quá tải. Tại phòng cấp cứu của bệnh viện công Bijnor, 4 người đã chết ngay trước mặt Siddiqui trong chưa đầy một giờ.

Bên ngoài một nhà xác, Siddiqui chứng kiến cảnh hai người con an ủi mẹ mình sau khi cha họ qua đời. Tại một nghĩa trang, một thanh niên khóc lóc cầu xin người cha vừa qua đời tha thứ vì tin rằng, chính anh đã lây virus cho cha.

Siddiqui làm báo gần 14 năm và chứng kiến thảm kịch xảy ra ở khắp nơi trên khắp thế giới, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chứng kiến cảnh khốn cùng với số người chết nhiều như vậy tại New Delhi - thành phố nơi Siddiqui lớn lên.

Trong khoảng thời gian đỉnh điểm của làn sóng dịch bệnh hồi tháng 5, chỉ trong 1 ngày, New Delhi có tới 448 người chết vì Covid-19.

"Đây là trận chiến với kẻ thù vô hình, và cảm giác như không có nơi nào để trốn", Siddiqui chia sẻ.