Chiến sự Ukraine 9/4: "Canh bạc" của Kiev ở Kursk và Belgorod đến hồi kết
(Dân trí) - Quân đội Nga dồn toàn lực mở cuộc tấn công vào các tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine trong khu vực Kursk và đang đánh bại đối phương ở vùng Belgorod. "Canh bạc" của Kiev dần đi đến hồi kết.

Xe tăng thiết giáp của Nga bị Ukraine phá hủy (Ảnh minh họa: AFP).
Nga phát động tấn công quy mô lớn trên toàn bộ mặt trận
Kênh Military Summary đưa tin, dựa trên dữ liệu từ tiền tuyến, rõ ràng là lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trên toàn bộ mặt trận. Những tiến triển được báo cáo ở cả tỉnh Sumy và vùng Kursk.
Sáng 8/4, quân đội Nga (RFAF) đã hoàn toàn đẩy lùi đối phương ra khỏi làng Guevo ở vùng Kursk sau các cuộc tấn công mới nhất. Các video được định vị địa lý cũng xác nhận các thắng lợi của họ dọc theo các cánh đồng gần biên giới hai nước. Đồng thời, lực lượng Moscow đã tiến vào Sumy và đến được làng Loknia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk và Sumy ngày 8/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).
Kênh Rybar xác nhận, tại vùng Kursk, RFAF đã đánh bại đối phương ở Guevo thông qua nỗ lực chung của Trung đoàn 22 và Trung đoàn thủy quân lục chiến 177, các trận chiến bắt đầu diễn ra ở Gornal. Quân đội Nga đã tràn qua biên giới tiến tới Loknia ở vùng Sumy.
"Lực lượng Moscow đã đột phá biên giới và đang phát triển ngày càng sâu từ Zhuravka ở tỉnh Sumy đến trạm kiểm soát Sudzha thuộc vùng Kursk", kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) thừa nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk và Sumy ngày 8/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu cam là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).
Về phía Kupyansk, quân đội Ukraine (AFU) đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hoạt động rất nghiêm trọng.
Tình hình xung quanh Liman vẫn bất ổn, với khả năng rất cao là lực lượng Kiev không thể ổn định. RFAF liên tục giành thêm các lãnh thổ mới. Lựa chọn duy nhất còn lại cho AFU là đốt cháy lực lượng dự bị để kéo dài thêm một chút thời gian. Điều tương tự cũng đúng ở Seversk. Tại đây, hình ảnh định vị địa lý xác nhận các cuộc tấn công cơ giới tiếp theo ở phía bắc Verkhno Kamianske.
Quân đội Nga cũng phát động thêm các cuộc phản công tại 2 ngôi làng Popovka và Demidovka thuộc vùng Belgorod., chiếm lại hàng loạt vị trí.
RFAF có thêm những bước tiến từ thành phố Toretsk về phía bắc dọc theo các cánh đồng ở Pokrovsk và Bahatyr. Hôm 8/4 là một trong những ngày hoạt động tích cực nhất trong những tuần gần đây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 8/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).
"Canh bạc" của Kiev đến hồi kết: Nga sắp toàn thắng ở Kursk và Belgorod
Kênh Readovka cho biết, lực lượng Moscow dồn toàn lực mở cuộc tấn công vào các tuyến phòng thủ cuối cùng của AFU trong khu vực Kursk và đang đánh bại lực lượng Ukraine ở vùng Belgorod.
Quân đội Nga đồng thời tấn công tất cả các tuyến phòng thủ còn lại của AFU trong khu vực Kursk. Đặc biệt, các đơn vị Moscow tấn công làng Oleshnya và buộc đối phương phải ngay lập tức tháo chạy khỏi Guevo.
Trong khu định cư Guevo có các tòa nhà kiên cố của nhà máy rượu, được AFU chuẩn bị để phòng thủ. Tuy nhiên, lực lượng Kiev đã thất bại dù có sự tham gia của Lữ đoàn bộ binh 129 tăng viện từ hướng Kupyansk.
Thành công ở Guevo cho phép RFAF bắt đầu tấn công vào làng Gornal từ phía bắc. Như vậy, giai đoạn cuối cùng của chiến dịch phản công ở vùng Kursk của quân đội Nga đã chính thức được kích hoạt.
Hai binh sĩ Ukraine ẩu đả với nhau trên chốt tiền tiêu bị UAV Nga ghi lại được (Video: Telegram).
Điều đáng chú ý là những gì đang diễn ra ở quận Krasnoyarsk thuộc vùng Belgorod. Lực lượng Moscow đã nắm được thế chủ động, mặc dù đối phương đã đưa Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 "nắm đấm thép" vào tham chiến.
AFU đã bị đẩy lùi khỏi Demidovka, trong khi đó, ngôi làng Popovka cùng các vùng lân cận đang được RFAF "làm mềm" bằng nhiều loại vũ khí khác nhau để chuẩn bị cho cuộc tấn công quyết định. Dù vậy, vẫn còn quá sớm để nói về sự xuất hiện đầy đủ của Lữ đoàn 47 AFU trong khu vực chiến đấu.
Có lẽ Bộ chỉ huy Kiev đã quyết định thử bắt chước cách tiếp cận của một lực lượng lớn được sử dụng như một "lữ đoàn cứu hỏa". Kế hoạch của họ rất rõ ràng: kích động Nga chuyển quân khỏi khu vực Kursk để chống lại một cuộc tấn công lớn tiềm tàng bằng xe bọc thép. Các vị trí còn lại của AFU trên lãnh thổ biên giới Kursk không thể chịu được áp lực từ lực lượng Moscow. "Canh bạc" của Kiev ở Kursk và Belgorod đang đi dần đến hồi kết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk và Sumy ngày 8/4. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Theo kênh RVvoenkory, quân đội Nga đang dọn dẹp làng Popovka sau khi xóa sổ hầu hết cứ điểm của đối phương, lực lượng Kiev chỉ hiện diện ở các đống đổ nát ngoài ngoại ô và trong các vành đai rừng.
Cùng với đó, hôm 7/4, RFAF đã đánh bật hoàn toàn AFU ra khỏi ngôi làng Demidovka, nơi đã bị chiếm giữ 2 tuần trước, đồng thời tiếp tục dọn sạch các vành đai rừng lân cận. Lực lượng Ukraine vẫn đang kiên trì bám trụ trong các thành trì và những trận chiến ác liệt đang diễn ra.
Kênh Rybar xác nhận, theo hướng Slobozhansky (Belgorod), Demidovka gần như đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF trong khi AFU tiếp tục tập trung lực lượng trên tuyến Popovka - Maryino.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Belgorod ngày 8/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu trắng là nơi họ vừa giành được, đồng thời tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
Ukraine phản công thất bại ở Pokrovsk
Kênh VoenkorKotenok cho biết, trên hướng Bogatyr (gần Pokrovsk), các đơn vị của Cụm Vostok thuộc quân đội Nga tiến về phía con đường dẫn đến làng Konstantinopol từ phía làng Razliv, chiếm một cứ điểm của đối phương và cắt đứt con đường.
Tại Konstantinopol, RFAF đang kéo lực lượng Kiev ra khỏi một số tầng hầm ở phía bắc. AFU đã cố gắng phản công về phía Razliv, cố gắng giành lại khu định cư nhưng không thành công và có tổn thất nặng nề.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 8/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên xanh nhưng bị xóa sổ (Ảnh: Divgen).
Giao tranh dữ dội ở Liman
Theo kênh VoenkorKotenok, Cụm Zapad RFAF đang tiếp tục tấn công vào đầu cầu Ivanovskoe trên hướng Liman. Trong suốt cả ngày, cuộc tiến công vẫn tiếp tục từ khu vực Katerinovka về phía Novomihailovka, Grekovka hoặc Petrovskoye, Redkodub và vùng ngoại ô phía đông bắc Novoye.
Giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng ngoại ô phía đông của Novoye, RFAF phát triển thêm được khoảng 300m về phía Zelenaya Dolina ở hướng nam.
Các đơn vị Nga cũng đang tiến về phía Novolyubovka - phần phía tây của đầu cầu Makiivka - nhằm mục đích liên kết các đầu cầu.
Tại khu vực Novoye và Kolodezi, lực lượng Kiev đang cố gắng phản công với sự hỗ trợ của UAV và pháo binh.
Kênh Rybar cho biết, dữ liệu về việc AFU thất bại ở Katerinovka đã được xác nhận, trong khi cùng lúc đó RFAF đang tiến về phía tây ở vùng ngoại ô phía nam Makiivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 8/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được, đồng thời tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Z-Arhiv).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Hơn 50 trận chiến diễn ra ở Pokrovsk
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 8/4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 135 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 51 cuộc theo hướng Pokrovsk. Lực lượng Moscow phóng 3 tên lửa, tiến hành 69 cuộc không kích, sử dụng 98 bom KAB. Ngoài ra, họ còn triển khai 733 UAV cảm tử và thực hiện gần 3.800 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xâm nhập của RFAF ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye và Orekhov. Trong vùng Kursk, các đơn vị Kiev đã đẩy lùi 24 cuộc tấn công của đối phương, 5 trận chiến khác đang diễn ra.
Nga hạn chế hoạt động tại các sân bay Vladikavkaz và Grozny
BBC Russian Service, phương tiện truyền thông và công chúng Nga đồng loạt đưa tin, rạng sáng nay 9/4, các sân bay Vladikavkaz và Grozny, thủ phủ của 2 nước cộng hòa Bắc Kavkaz thuộc Nga là Bắc Ossetia và Chechnya, đã tạm thời ngừng hoạt động.
Các phương tiện truyền thông và trang mạng xã hội của Nga cho biết, "hạn chế tạm thời" đối với việc cất và hạ cánh của máy bay đã được áp dụng tại Vladikavkaz và Grozny vào khoảng 2h sáng, theo giờ địa phương.
Mỹ đang đánh giá liệu Nga có sẵn sàng cho hòa bình hay không
Theo European Pravda, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Temma Bruce phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 8/4 rằng, Washington nhận định, cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào Krivoy Rog (Ukraine) càng làm nổi bật lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc "chấm dứt chiến tranh" nhanh chóng ở Ukraine.
Khi được hỏi liệu đánh giá của Mỹ về thiện chí hòa bình của Moscow có thay đổi sau cuộc không kích của Nga ở Krivoy Rog được cho là đã khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao lặp lại lời của Ngoại trưởng Marco Rubio trước cuộc không kích rằng Mỹ sẽ biết "sớm thôi, trong vài tuần chứ không phải vài tháng, liệu Nga có nghiêm túc về hòa bình hay không".
"Chúng ta không có thời gian. Mỗi ngày, mỗi tuần trôi qua đều ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Và một số người còn sống hôm nay sẽ không còn sống vào ngày mai. Vì vậy, điều này đang diễn ra khẩn cấp. Sẽ chỉ mất vài tuần", bà nói thêm.
Các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump được cho là đã bắt đầu thừa nhận rằng Mỹ có thể không đạt được thỏa thuận hòa bình về Ukraine trong vài tháng tới do các điều kiện bổ sung mà phía Nga đưa ra trong các cuộc đàm phán.
Về phần mình, Tổng thống Trump đã nói vào tháng trước rằng ông "tức giận" sau khi Tổng thống Nga Valdimir Putin đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Volodymyr Zelensky và gợi ý rằng Mỹ có thể áp dụng mức thuế bổ sung 25-50% đối với những người mua dầu của Nga.