1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Binh sĩ Ukraine hoang mang về viễn cảnh ngừng bắn tạm thời với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tại miền Đông Ukraine, nơi Nga đang chiếm ưu thế, kịch bản một lệnh ngừng bắn tạm thời với Moscow cũng không khiến các binh sĩ phía Kiev có thêm nhiều hy vọng.

Binh sĩ Ukraine hoang mang về viễn cảnh ngừng bắn tạm thời với Nga - 1

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị hỏa lực (Ảnh: Reuters).

Liệu một thỏa thuận ngừng bắn có phải là thảm họa được "ngụy trang" đối với Ukraine?

Đó là câu hỏi cấp bách vang vọng trong các hầm trú ẩn ở tiền tuyến Ukraine và trong đống đổ nát của các thị trấn bị bao vây, nơi sự mệt mỏi vì chiến sự đang lan tỏa, cùng với những ngờ vực về tương lai chưa rõ ràng của cuộc chiến đã kéo dài gần 3 năm qua.

Nỗi lo lắng xuất phát từ nhiều phía: Liệu một thỏa thuận ngừng bắn, nếu được thiết lập, có được duy trì lâu dài không? Liệu Nga có dùng nó để câu giờ nhằm tái trang bị và tấn công trở lại? Liệu Moscow có thực sự muốn điều đó khi họ đang giành được nhiều lãnh thổ? Và liệu các đồng minh của Ukraine có tiếp tục hỗ trợ quân sự mạnh mẽ nếu họ tin rằng ngoại giao đã khiến tiếng súng tạm lắng?

Trước màn hình giám sát, chỉ huy tiểu đoàn Volodymyr Sablyn thuộc Lữ đoàn cơ giới số 66 hoài nghi về kịch bản Ukraine và Nga sẽ ngừng bắn.

"Nếu có một lệnh ngừng bắn ngay bây giờ, tình hình chỉ tồi tệ hơn đối với chúng tôi. Bởi Nga sẽ phục hồi, tái lập các đơn vị quân sự mới, tái tổ chức và tấn công lần nữa", ông dự đoán.

Trên tiền tuyến, các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga đã để lộ điểm yếu lớn nhất của Ukraine: Thiếu hụt bộ binh. Khi lực lượng của ông Sablyn bắn pháo vào các tiền tuyến ở Lyman, quân đội Nga đang tiến về một trung tâm quân sự quan trọng ở phía nam, Pokrovsk.

Tốc độ bao vây của Nga đáng báo động, và một khi Pokrovsk thất thủ, Nga sẽ chỉ còn vài thị trấn nhỏ ngăn cách họ với các thành phố lớn như Dnipro và Zaporizhia.

Giờ đây, Ukraine tiếp tục đặt niềm hy vọng vào phương Tây để có thể được bảo đảm an ninh lâu dài. Ukraine trong thời gian qua đẩy mạnh kêu gọi kết nạp Kiev vào NATO hoặc đề xuất lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu được triển khai, những đề nghị mà phía Nga cảnh báo là sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Các nguồn tin quốc phòng ở châu Âu nói rằng có những "cuộc thảo luận tích cực" về việc hỗ trợ kiểu này.

Ông Sablyn nhận định: "Nếu NATO có thể gửi quân tới Ukraine, đó sẽ là một bảo đảm an ninh. Bởi vì Nga - dù họ có nói không lo ngại ai đi nữa - thì vẫn e ngại Mỹ và NATO".

Tuy nhiên, với nhiều binh sĩ Ukraine, viễn cảnh ngừng bắn vẫn còn quá nhiều rủi ro.

Một người lính có tên Viktor thừa nhận: "Chỉ có 30% khả năng sẽ có một lệnh ngừng bắn. Bởi vì tình hình mặt trận không cho thấy sẽ có thỏa thuận đình chiến. Mọi thứ rất khó khăn".

Một binh sĩ có tên Andriy nhận định: "Tôi nghĩ là 40%. Nga đang giành lợi thế, giành được nhiều lãnh thổ. Còn chúng tôi, nói thẳng ra, không có gì để đáp trả".

Trên những con phố đổ nát của Lyman, bà Larysa, 72 tuổi, kể về lý do vẫn bám trụ tại đây dù Nga chỉ còn cách nơi này chưa đầy 10km.

"Tôi 72 tuổi rồi, không muốn rời đi. Ba anh em trai của tôi, tất cả các cô chú, cha mẹ tôi đều được chôn cất ở đây. Tôi không thể bỏ đi", bà nói.

Giờ đây, bà tin rằng, không ai có thể khép lại được cuộc xung đột này, trừ Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Không ai có thể giải quyết chuyện này. Chỉ có ông Putin thôi", bà nói.

Ở một nơi khác, Inesa, 60 tuổi, thừa nhận: "Giờ chẳng còn tương lai gì nữa. Chúng tôi không thấy nó đâu cả. Tôi chỉ muốn mọi thứ dừng lại. Dừng các cuộc giao tranh lại".

Theo Yahoo News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine