1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Bạn đọc Dân trí tiếp thêm hy vọng cho 4 bố con hàng tháng đi "xin" máu

Hạnh Linh

(Dân trí) - "Chồng và 3 con của tôi được sống tiếp là nhờ ân tình của bạn đọc báo Dân trí", chị Trần Thị Phương xúc động, òa khóc khi đón nhận số tiền hơn 111 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ.

Ngày 5/8, đại diện báo Dân trí cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thay mặt bạn đọc trao biển tượng trưng số tiền 111.380.002 đồng đến gia đình chị Trần Thị Phương (36 tuổi, thôn Vải, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản gia đình.

Chị Phương là nhân vật trong bài viết "Lo tiền truyền máu cho chồng và 3 con, người phụ nữ kiệt quệ". Gia đình chị có hoàn cảnh éo le khi chồng chị là anh Phạm Văn Tường (38 tuổi) cùng 3 con mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh.

Bạn đọc Dân trí tiếp thêm hy vọng cho 4 bố con hàng tháng đi xin máu - 1

Thay mặt bạn đọc, đại diện báo Dân trí và lãnh đạo bệnh viện trao số tiền 111.380.002 đồng đến gia đình chị Phương (Ảnh: Hoàng Dương).

Chị Phương không có việc làm ổn định, kinh tế phụ thuộc vào 3 sào ruộng và tiền trợ cấp xã hội. Suốt nhiều năm ròng rã chữa bệnh cho chồng, con, chị Phương phải vay mượn khắp nơi, các khoản nợ cứ thế lớn dần lên khiến người vợ trẻ rơi vào bế tắc. 

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Phương được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ 111.380.002 đồng. Bên cạnh đó, chị Phương cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên của độc giả khắp cả nước.

Đón nhận món quà đặc biệt, chị Phương xúc động và bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc và báo Dân trí. Chị Phương cho biết, với số tiền nhận được, chị dành một phần để trả nợ, phần còn lại mở một tài khoản ở ngân hàng, hằng tháng chị rút ra để lo tiền truyền máu cho 4 bố con.

"Chồng và 3 các con của tôi được sống tiếp là nhờ vào ân tình của bạn đọc báo Dân trí. Đây là số tiền vô cùng lớn đối với tôi vào lúc này, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã giúp gia đình!", chị Phương tâm sự.

Bạn đọc Dân trí tiếp thêm hy vọng cho 4 bố con hàng tháng đi xin máu - 2

Chị Phương (bên trái) xúc động òa khóc khi nhận được món quà của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Hạnh Linh).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phạm Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời giúp đỡ gia đình chị Phương.

"Hy vọng sau khi được báo Dân trí và bạn đọc giúp đỡ, 4 bố con anh Tường sẽ có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật, vượt qua khó khăn", ông Việt bộc bạch.

Bác sĩ Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa gửi lời cảm ơn đến độc giả báo Dân trí đã cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Phương.

"Chương trình nhân ái của báo Dân trí lan tỏa câu chuyện nhân văn, nhân ái, tử tế trong cuộc sống. Tôi hy vọng báo Dân trí ngày càng triển khai nhiều hơn nữa những dự án mang tính chất cộng đồng cũng như mang lại giá trị bền vững", bà Thanh bày tỏ.