1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5262

Hoàn cảnh bi đát của gia đình nghèo có 2 người cùng mắc bệnh hiểm

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ông nội bị tai biến, phải cắt cụt 2 chân, đến lượt bố cũng mắc bệnh hiểm nghèo, dù đậu đại học nhưng Lâm phải bỏ học giữa chừng đi làm phụ hồ kiếm tiền lo cho gia đình.

Vừa phơi lúa ngoài sân xong, chị Phạm Thị Nguyệt (44 tuổi, xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An) vội vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà.

Lấy cơm cho con trai út 4 tuổi tự xúc ăn, chị Nguyệt bê bát vừa xay nhuyễn lần lượt đút cho bố chồng tai biến, cụt 2 chân nằm trên giường và người chồng bệnh tật đang ngồi xe lăn bên cạnh. Chuẩn bị xong, chị lại cùng 2 con dìu chồng lên xe máy chở đến bệnh viện cho kịp giờ chạy thận.

Hoàn cảnh bi đát của gia đình nghèo có 2 người cùng mắc bệnh hiểm - 1

Chị Nguyệt chăm sóc bố chồng và chồng bị bệnh nặng (Ảnh: Nguyễn Duy).

Cũng như bao buổi sáng khác, chị tất bật với những công việc không tên mà không kịp ăn sáng, không kịp thay chiếc áo lao động thấm đẫm mồ hôi...

Biến cố xảy đến với gia đình chị vào 5 năm trước, khi chị đang mang thai con út được 6 tháng, bố chồng là ông Lương Văn Hiền (77 tuổi) không may bị tai biến nặng, tắc mạch máu 2 chân.

"Cố gắng cứu chữa nhưng không có hi vọng, chúng tôi phải chấp nhận cho bố phẫu thuật cắt bỏ 2 chân để không ảnh hưởng đến tính mạng. Cũng từ đó, cuộc sống của bố thu mình trên chiếc giường nhỏ, mê sảng suốt ngày, sinh hoạt phụ thuộc vào người thân", chị Nguyệt kể.

Khó khăn chưa qua thì năm 2023, khi đang nằm viện điều trị bệnh tiểu đường, anh Lương Đình Phúc (44 tuổi, chồng chị Nguyệt) bị té ngã trong nhà vệ sinh của bệnh viện và được chẩn đoán bị tai biến. Sau 15 ngày hôn mê, anh Phúc mới tỉnh lại và được phát hiện thêm bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Hoàn cảnh bi đát của gia đình nghèo có 2 người cùng mắc bệnh hiểm - 2

Anh Lương Đình Phúc được phát hiện thêm bệnh suy thận giai đoạn cuối (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Sau 6 tháng chạy chữa, sức khỏe dần hồi phục, chồng tôi trở về trên chiếc xe lăn, không còn khả năng đi lại. Anh bị liệt dây thanh quản, phải phẫu thuật mở khí quản ở cổ để thở, không nói được, cầm nắm khó khăn.

Bình quân mỗi tuần, tôi đưa chồng chạy thận 3 lần ở viện. Vừa chăm chồng, bố chồng, lo cho đàn con khiến tôi không còn thời gian để làm việc, kiếm tiền", chị Nguyệt chia sẻ.

Ngồi bên cạnh, nghe vợ nói về hoàn cảnh gia đình, anh Phúc khóc. Dù không thể nói được nhưng qua ánh mắt cũng đủ hiểu được sự đau buồn và bất lực của anh.

Hoàn cảnh bi đát của gia đình nghèo có 2 người cùng mắc bệnh hiểm - 3

Chị Nguyệt đút những thìa cháo cho chồng (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ngày chồng lâm bệnh, tài sản trong nhà chỉ còn 800.000 đồng, cũng may nhờ nội ngoại 2 bên, bà con lối xóm đứng ra vay mượn gần 300 triệu đồng để chị trang trải viện phí, cứu chữa cho chồng suốt thời gian qua.

Ông Phạm Văn Cường, Trưởng xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân chia sẻ, trước đây, ngoài thu nhập trông chờ vào hơn một sào ruộng, chị Nguyệt làm công nhân trong công ty sản xuất bao bì. Anh Phúc làm nhân viên giao hàng với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Anh Phúc bị tiểu đường đã nhiều năm nhưng rất siêng năng, chịu khó. Ngoài 5 con nhỏ, vợ chồng chị Nguyệt còn phụng dưỡng bố mẹ chồng 77 tuổi, là hộ cận nghèo của xã hàng chục năm nay.

"Từ ngày bố chồng và chồng lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, gánh nặng nợ nần. Năm ngoái, người con trai lớn của chị Nguyệt là cháu Lương Đình Lâm đậu Trường Đại học Kỹ thuật Vinh. Vừa đi học được mấy hôm thì bố bị tai biến, cháu Lâm phải nghỉ học, đi làm phụ hồ để kiếm tiền phụ mẹ chữa bệnh cho bố và ông nội.

Bà con trong xóm cũng đứng ra kêu gọi hỗ trợ gia đình chị Nguyệt nhưng không thấm tháp gì. Qua báo Dân trí, rất mong độc giả hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để chị Nguyệt có thêm kinh phí chữa trị cho chồng, bố chồng và lo cho đàn con không phải nghỉ học giữa chừng", ông Cường chia sẻ.

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng 5 con trai của vợ chồng chị Nguyệt là Lương Đình Lâm (19 tuổi), Lương Đình Nam (lớp 11), Lương Đình Bắc (lớp 9), Lương Đình Thuyên (lớp 7) và Lương Đình Tài (4 tuổi) ngoan, học giỏi, siêng năng, tự lập và rất hiểu chuyện. Ngoài giờ đến lớp, anh em Lâm phụ công việc nhà, chăm sóc bố và ông nội. 

Hoàn cảnh bi đát của gia đình nghèo có 2 người cùng mắc bệnh hiểm - 4

Các con chị Nguyệt luôn biết yêu thương, chăm sóc và đùm bọc lẫn nhau (Ảnh: Nguyễn Duy).

Mới 19 tuổi, em Lâm đã trở thành chỗ dựa cho cả gia đình. Lâm kể, năm ngoái, em vui mừng khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, dự định sẽ vừa đi học vừa kiếm việc làm thêm tự trang trải việc học để bố mẹ đỡ vất vả. Nhưng rồi, vừa nhập học được một thời gian ngắn thì bố lâm bệnh, em chấp nhận nghỉ học giữa chừng đi làm phụ hồ kiếm tiền chữa bệnh cho bố, ông nội và các em được tiếp tục đến trường.

Bệnh tật bủa vây khiến gia đình chị Nguyệt lâm cảnh vô cùng khó khăn, nợ nần chồng chất. Cuộc sống của gia đình chị Nguyệt lúc này đang cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5262 xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Nguyệt

Địa chỉ: Xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An.

ĐT: 0378533816

STK: chị Phạm Thị Nguyệt: 378533816, ngân hàng Nam Á Bank.

 2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5262)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269