1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4320:

Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Gần 4 năm gom góp, vay mượn chạy chữa cho cháu nhỏ 5 tuổi bị cường giáp chưa khỏi thì ông Sơn bỗng đổ bệnh ung thư. Gia cảnh khánh kiệt nên 2 ông cháu chỉ biết ở nhà chống chọi với từng cơn đau.

Mấy ngày qua, trong ngôi nhà lụp xụp của ông Dương Văn Sơn (SN 1960, thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thỉnh thoảng lại có hàng xóm ra vào thăm hỏi khi nghe tin bệnh tình của ông cháu họ trở nặng nhưng phải về nhà vì không còn tiền điều trị.

Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết - 1

Do không còn tiền để điều trị nên ông Sơn được vợ đưa về nhà để chăm sóc.

Còn bà Nguyễn Thị Dần (vợ ông Sơn) không biết làm gì cứ chạy vào chạy ra, nước mắt ngắn dài thương chồng đang rên rỉ với từng cơn đau.

Cố gạt dòng nước mắt trên gò má nhăn nheo, người phụ nữ già yếu nghẹn ngào nói: "Ông bị ung thư tủy nhưng không còn đồng nào để ở lại viện nữa, mấy ngày này về nhà bệnh trở nặng thường xuyên lên cơn đau, mỗi lần thấy ông kêu van tôi chỉ biết nén nước mắt chạy ra ngoài".

Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết - 2

Mỗi ngày trôi qua, 2 ông cháu ông Sơn chỉ biết ôm nhau chống chọi với bệnh tật.

Bà Dần kể, ông Sơn từng là quân tình nguyện ở chiến trường Campuchia, năm 1982, ông xuất ngũ trở về địa phương mang trên mình di chứng của bom đạn. Sau khi lập gia đình với bà, cả 2 có với nhau 4 người con (3 gái, một trai).

Là thương binh hạng 1/4 nhưng với phẩm chất của người lính, ông luôn hăng hái đi đầu trong phong trào sản xuất. Tuy nhiên, bệnh tật thường xuyên hành hạ, sống nơi mảnh đất khô cằn thường xuyên gặp thiên tai hạn hán nên kinh tế chẳng mấy khá giả. Dù cố gắng để con cái có tương lai nhưng rồi lần lượt những người con của ông bà phải bỏ học giữa chừng vào miền Nam làm công nhân, chật vật sống qua ngày.

Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết - 3

Bà Dần mắt ngấn lệ khi kể về hoàn cảnh gia đình.

Niềm hy vọng cuối cùng của ông bà dành cho người con trai út là anh Dương Văn Trọng (SN 1994), thế nhưng khi lập gia đình, sinh được con đầu là cháu Dương Phan Bảo Ngọc (SN 2017) chưa đầy một tuổi thì anh Trọng gửi lại cho ông bà cùng vợ ra Bắc Ninh làm công nhân.

Gánh nặng đè lên vai đôi vợ chồng già khi cháu Bảo Ngọc có biểu hiện mắt mờ, khó thở, thường xuyên lên cơn đau ở lồng ngực. Chắt góp, đưa cháu đi nhiều bệnh viện kiểm tra, vợ chồng ông Sơn tá hỏa với kết luận của bác sĩ cháu mắc bệnh cường giáp.

Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết - 4

Căn bệnh cường giáp khiến Bảo Ngọc dù đã gần 5 tuổi nhưng chỉ mới mọc được 4 chiếc răng, mắt kém và thường xuyên lên cơn đau.

"Từ năm 2017 đến nay, mỗi tháng 2 lần chúng tôi cứ phải đưa cháu đi bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị với chi phí hàng chục triệu đồng. Thời gian đầu, mỗi tháng bố mẹ nó còn gom góp được vài triệu gửi về. Nhưng từ khi dịch bệnh với sinh cháu thứ 2, tiền ăn tiền trọ không đủ nên mọi chi phí điều trị cho Bảo Ngọc đều do vợ chồng tôi lo liệu", bà Dần chua xót kể.

Nỗi bất hạnh, éo le bệnh tật của đôi vợ chồng già chưa dừng lại ở đó, đầu 2021, ông Sơn thường xuyên lên cơn đau, ngất xỉu, cứ ngỡ là di chứng của vết thương cũ tái phát nên ông ở nhà cầm cự. Mấy tháng gần đây, bệnh tình ngày càng trở nặng, ông được đưa ra Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thăm khám thì phát hiện đã mang trong mình căn bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối.

Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết - 5

Từ khi ông Sơn đổ bệnh, Bảo Ngọc đã trễ hẹn tái khám nhiều tháng. Do không còn chi phí để điều trị ông Sơn cũng phải ra viện về nhà gồng mình với từng cơn đau.

Cầm tờ giấy kết luận của bác sĩ trên tay, bà Dần như chết lặng khi nỗi lo bệnh tật cho đứa cháu tội nghiệp chưa xong thì nay chồng mang trọng bệnh. Cố xoay xở cho ông Sơn ở viện được thêm một thời gian, khi mọi thứ trong gia đình đều bán hết, gia cảnh khánh kiệt, không còn chỗ vay mượn bà đành đưa ông về nhà chống chọi với từng cơn đau.

"Ông thì không biết chống chọi được bao lâu nữa, nhưng mấy tháng rồi Bảo Ngọc cũng chưa được đưa đi khám chữa, bệnh thêm trở nặng, bố mẹ nó cũng không xoay nổi tiền để về quê. Ông luôn mong mỏi cho đứa cháu tội nghiệp sẽ thoát khỏi nỗi đau bệnh tật, nhưng với gia cảnh hiện tại, không biết rồi cháu sẽ ra sao nữa", bà Dần cay đắng nói về nguyện vọng của chồng có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết - 6

Bà Dần gạt nước mắt khi kể về nguyện vọng của người chồng có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Ông Hà Huy Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ cho biết, gia đình ông Sơn thuộc diện khó khăn, là hộ nghèo ở địa phương. Mặc dù ông Sơn có chế độ thương binh, chính quyền, các cấp đoàn thể thường xuyên quan tâm nhưng gia cảnh bệnh tật, già yếu nên khó vượt lên được số phận.

"Mong rằng qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm cùng chung tay, chia sẻ để ông Sơn và cháu Bảo Ngọc có thêm kinh phí để chữa bệnh. Ông Sơn thì đã đành, nhưng cháu bé mới 5 tuổi đã phải gánh bệnh tật hiểm nghèo trong mình thì thật là xót xa", ông Hùng nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4320:

Bà Nguyễn Thị Dần

Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0392 217 410

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân\

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269