1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông mất vợ, con mắc bệnh tim được giúp gần trăm triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Suốt 4 năm phải đi vay lãi ngoài để chữa bệnh cho con, người cha nghèo ở Bến Tre xúc động khi được độc giả Dân trí giúp đỡ gần trăm triệu đồng để lo cho con.

Đại diện báo Dân trí vừa trao gần 100 triệu đồng đến anh Lê Minh Trí (31 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre) trước sự chứng kiến của chính quyền và nhiều người dân địa phương.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ cha con anh Trí thông qua Chương trình Nhân ái trong tuần 2 tháng 4. Mạnh thường quân cũng đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh hơn 4 triệu đồng. 

Người đàn ông mất vợ, con mắc bệnh tim được giúp gần trăm triệu đồng  - 1

Anh Trí nhận tiền hỗ trợ trước sự chứng kiến của cán bộ địa phương (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình anh Trí là hoàn cảnh bi đát trong bài viết "Vợ chết, chồng nghèo mong có tiền nuôi con mắc bệnh tim" được Dân trí đăng tải ngày 14/4.

Nhận số tiền độc giả hỗ trợ, người đàn ông to cao bỗng sụt sùi như đứa trẻ, anh đưa 2 tay đang run run ra đỡ lấy bọc tiền.

"Chị nói lời cảm ơn giúp em với, em xúc động quá nói không nên lời", anh Trí nói với người hàng xóm.

Bốn năm trước, vợ anh Trí mất khi vừa sinh đứa con thứ 2. Đứa con sơ sinh cũng phải trải qua phẫu thuật tim phổi.

Không tấc đất cắm dùi, từ trước đến nay 3 cha con anh Trí ở nhờ trên đất xây mộ họ hàng. Con bị bệnh nên anh Trí không thể đi xa, mỗi tháng anh đi bốc vác gần nhà, được chừng 3 triệu đồng tiền công.

Khoản tiền nhỏ đó nếu chỉ để cha con ăn uống họa may mới tạm đủ, thế nhưng quá nửa đã phải dành cho việc đưa con đi khám. Tiền bạc cứ thiếu trước hụt sau, những lúc ngặt nghèo anh Trí đành phải đi vay lãi, nợ mỗi lúc một nhiều.

Trong nhà anh Trí đến chiếc giường cũng chẳng có, ban đêm 3 cha con trải chiếu ngủ giữa nền đất. Người cha khốn khổ chỉ ước có một khoản tiền nhỏ để  con không khát sữa.

"Nhờ có bạn đọc Dân trí mà cha con em được giúp, em cảm ơn nhiều lắm", anh Trí nói.

Chung vui với cha con anh Trí, chị Nguyễn Thu Giang là hàng xóm chia sẻ: "Trước đến nay ba cha con chưa có bữa ăn nào đủ, mọi người trong ấp đều thương, đều giúp nhưng cũng chỉ có ký gạo, con cá chứ không có được khoản tiền nhiều như thế. Thấy cha con tụi nhỏ được giúp vậy chúng tôi cũng mừng lắm".

Anh Võ Công Tài, cán bộ giảm nghèo xã Bình Hòa cho biết, địa phương sẽ tư vấn cho anh Trí gửi tiết kiệm phần lớn số tiền để chi dùng lâu dài. Một phần nhỏ tiền mặt còn lại sẽ dùng mua giường chiếu, chăn gối và những vật dụng thiết yếu trước mắt.