1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông suy tim, nuôi cha liệt giường được giúp hơn 100 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Bạn đọc Dân trí đã giúp anh Sĩ ở Bến Tre 110 triệu đồng để anh có tiền chữa bệnh và nuôi gia đình.

Đại diện báo điện tử Dân trí vừa trao gần 110 triệu đồng tới anh Lưu Tấn Sĩ (33 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, Bình Đại, Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Sĩ thông qua Chương trình Nhân ái trong các tuần 2, 3, 4 của tháng 8.

Người đàn ông suy tim, nuôi cha liệt giường được giúp hơn 100 triệu đồng - 1

Anh Lưu Tấn Sĩ nhận số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Sĩ là nhân vật trong bài viết "Người đàn ông suy tim, thận, lam lũ nuôi cha tai biến, 3 con thơ", được Dân trí đăng tải ngày 13/8.

Nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, anh Sĩ xúc động nói: "Tôi biết ơn nhiều lắm, xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và mạnh thường quân khắp nơi đã giúp đỡ gia đình tôi. Tôi hứa sẽ sử dụng tiền đúng mục đích, không phụ lòng tốt của mọi người".

Như Dân trí đã thông tin, anh Sĩ là lao động duy nhất trong nhà, phải nuôi cha mẹ già và 3 con nhỏ. Cha anh Sĩ bị tai biến, nằm liệt giường đã nhiều năm.

Bản thân anh Sĩ bị suy tim, viêm phổi, tổn thương thận và nhiều bệnh ăn theo vì sức khỏe yếu.

Để nuôi gia đình, anh Sĩ nhận giữ ao cho người trong ấp. Những khi có thời gian, người đàn ông  bất hạnh này cũng không nghỉ ngơi mà ra sông mò cua, bắt ốc để đắp đổi qua ngày.

Tuy nhiên, vì sức khỏe mỗi lúc mỗi yếu, lại lao lực, bệnh tình của anh Sĩ ngày càng nặng. 3 tháng trước, anh Sĩ phải nằm viện dài ngày.

Mỗi lần nằm viện là mỗi lần thêm nợ, đến nay anh Sĩ đã phải vay hơn 100 triệu đồng, không cách nào trả được. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, các con của anh Sĩ đứng trước nguy cơ thất học.