Chồng nghèo kiết xác vẫn có bồ, tôi tá hỏa khi biết sự thật phía sauChồng tôi 3 năm nay thất nghiệp, sống nhờ vào vợ vẫn có thể đi ngoại tình. Lý do anh đưa ra khiến tôi vừa phẫn nộ, vừa cay đắng đến không nói nên lời.
Bạn đọc Dân trí tặng nhà Nhân ái cho vợ chồng nghèo ở xã biên giớiVới sự chung tay kịp thời của bạn đọc báo Dân trí và đơn vị tài trợ là Công ty Thuỷ điện Buôn Kuốp, vợ chồng nghèo ở xã biên giới Buôn Đôn đã được trao tặng ngôi nhà Nhân ái giúp an cư, lạc nghiệp.
02:16Mã số 5770: Chồng nghèo bật khóc: “Nhà cầm cố rồi, giờ anh biết lấy gì để cứu em đây?”Tốn 300 triệu đồng sau gần 1 tháng nhập viện, chị Lan vẫn phải tiếp tục điều trị với chi phí lên tới 10 triệu đồng/ngày. Lâm vào cảnh bế tắc, cùng cực, người chồng phụ hồ không biết bấu víu vào đâu.
Mã số 5770: Chồng nghèo bật khóc: “Nhà cầm cố rồi, giờ anh biết lấy gì để cứu em đây?”Tốn 300 triệu đồng sau gần 1 tháng nhập viện, chị Lan vẫn phải tiếp tục điều trị với chi phí lên tới 10 triệu đồng/ngày. Lâm vào cảnh bế tắc, cùng cực, người chồng phụ hồ không biết bấu víu vào đâu.
Vợ chồng nghèo, bệnh tật, thoát cảnh sống trong lô cốt cũSau khi ngôi nhà mới hoàn thành, vợ chồng ông Đoàn Văn Thanh ở thành phố Huế, đã có nơi ở mới khang trang hơn, thoát cảnh sống trong lô cốt cũ kéo dài.
02:36Mã số 5755: Chồng nghèo người Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!”Giữa miền biên viễn Điện Biên, người đàn ông Hà Nhì gần như kiệt quệ khi vợ mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại, cha thương binh 1/4, cả gia đình chìm trong cảnh khốn cùng.
Lấy chồng giàu nhưng nhưng tôi lại ước có chồng nghèo như em rểChồng tôi sinh ra trong gia đình khá giả, còn em rể lại xuất thân nghèo khó, mồ côi từ nhỏ. Mặc dù vậy, mỗi lần so sánh chồng mình với em rể, tôi lại thấy chán nản.
Bạn đọc Dân trí viết tiếp ước mơ về mái ấm cho vợ chồng nghèoNgày 23/8, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Cát Ngạn (Nghệ An) và nhà hảo tâm, tổ chức khánh thành ngôi nhà Nhân ái, trao tặng vợ chồng ông Lệ, bà Hoa.
Mã số 5526: Vợ tai biến sau sinh, viện phí gần 30 triệu/ngày, chồng nghèo chết lặngHơn 40 ngày hồi sức tích cực, tính mạng người vợ gặp tai biến sau sinh vẫn ở thế "ngàn cân treo sợi tóc". Với chi phí chữa trị 20-30 triệu đồng/ngày, người chồng nghèo không biết xoay xở ra sao.
01:50Mã số 5689: Đôi vợ chồng nghèo nuôi con gái học đại học mơ có ngôi nhà tử tế"Mỗi lần về nhà, con mua cho cha mẹ lốc sữa, miếng thịt. Con đang là sinh viên nhưng thấy cha mẹ nghèo, đi học không xin tiền tiêu vặt, còn đi làm thêm gửi tiền, mua đồ ăn cho chúng tôi", bà Lành kể.
Chồng nghèo nuôi vợ động kinh và con thơ nheo nhóc sắp có nhà mới"Tôi làm phụ hồ nuôi vợ bệnh và 3 đứa con nhỏ, quanh năm tằn tiện đến mấy vẫn không có dư. Nếu không có báo Dân trí giúp đỡ, có lẽ chúng tôi mãi chẳng có ngôi nhà tử tế", anh Minh Em xúc động nói.
Chê bai con gái cưới chồng nghèo, giờ tôi xấu hổ khi nhìn thấy con rểNhớ lại những lời mình nói trước kia, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Dù vậy hiện tại, tôi vẫn vui mừng cho con gái.