1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Nhờ bạn đọc Báo Dân trí, con tôi có tiền chữa bệnh rồi!"

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Vợ mất, người chồng nghèo khó chỉ mong có tiền chữa bệnh cho con. Anh xúc động, run run khi đón nhận số tiền gần 130 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Đại diện báo Dân trí vừa thay mặt bạn đọc trao số tiền gần 130 triệu đồng đến anh Nguyễn Văn Duyên (43 tuổi, ngụ xã Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre) trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Đây là số tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình anh Duyên qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí trong các tuần 1 và 2 của tháng 4.

Cha con anh Duyên là hoàn cảnh khó khăn trong bài viết "Vợ mất, chồng nghèo mong có tiền chữa bệnh cho con thơ" được Dân trí đăng tải ngày 3/4.

Nhờ bạn đọc Báo Dân trí, con tôi có tiền chữa bệnh rồi! - 1

Anh Duyên và con gái đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm, nhờ bạn đọc Báo Dân trí mà con tôi có tiền chữa bệnh rồi!", anh Duyên xúc động khi nhận số tiền ủng hộ. Người cha nghèo khó liên tục nói lời cảm ơn đối với những tấm lòng đã giúp đỡ gia đình mình.

Chị Đặng Thị Kiều Nương, cán bộ LĐ-TB&XH xã Đại Hòa Lộc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

"Số tiền lớn được hỗ trợ trước mắt sẽ giúp anh Duyên có điều kiện đưa con trai đi chữa bệnh và chuẩn bị cho con gái đi học. Địa phương sẽ tư vấn cho anh Duyên dùng tiền hỗ trợ đúng mục đích để không phụ lòng mạnh thường quân", chị Nương nói.

Như Dân trí đã thông tin, vợ anh Duyên mất năm 2019 sau ca sinh đôi một trai, một gái. Thiếu sữa mẹ, 2 đứa con của anh Duyên đau ốm triền miên, cháu bé trai còn mắc chứng chậm phát triển.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ đây vợ mất, phải lo cho 2 con nhỏ khiến anh Duyên không thể đi làm xa nhà. Công việc phụ hồ bữa có bữa không, tiền kiếm được không đủ trang trải cuộc sống.

Anh Duyên chỉ cầu mong có tiền chữa bệnh cho con trai, tránh để lâu, bệnh càng thêm nặng.