20 năm Chương trình Nhân ái
  1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5512

"Mong giữ được sức khỏe thêm một thời gian, để các con có mẹ lâu hơn!"

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Mẹ bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, bố bị tai nạn lao động hỏng một mắt, sức khỏe suy yếu, hai chị em ở Thanh Chương, Nghệ An đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng, tương lai mịt mù.

Sau giờ học, Phạm Lê Na (13 tuổi), lớp 7B, Trường THCS Phong Thịnh (xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) không vui chơi cùng bạn bè mà vội về nhà lo cơm nước, dọn dẹp và chăm sóc mẹ cùng em gái Phạm Khánh Ly (7 tuổi).

Gần một năm nay, kể từ khi mẹ Lê Thị Giang (40 tuổi, trú xóm Sơn Thịnh, xã Phong Thịnh) mắc ung thư cổ tử cung, Na luôn cố gắng gánh vác mọi việc để mẹ yên tâm chữa bệnh.

Mong giữ được sức khỏe thêm một thời gian, để các con có mẹ lâu hơn! - 1

Chị Giang bị ung thư cổ tử cung đã từng điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Cháu không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ mẹ rời xa bố con cháu. Mẹ bệnh nặng, sức yếu, thường xuyên phải vào viện. Bố mù lòa vẫn gắng gượng làm việc để nuôi cả gia đình, lo tiền thuốc men cho mẹ. Cháu thương bố mẹ lắm, nhưng không biết làm gì để mẹ bớt đau, bố bớt nhọc nhằn", Na chia sẻ.

Bố mẹ Na đến với nhau khi hoàn cảnh gia đình đôi bên đều khó khăn. 

Mười năm trước, trong lúc phụ hồ tại công trường, anh Phạm Viết Phi (55 tuổi, bố của Na) không may bị thanh kim loại bắn vào mắt, máu chảy nhiều. Dù chạy chữa nhưng mắt trái của anh bị mù vĩnh viễn. Sau tai nạn, sức khỏe suy yếu, anh không thể làm việc nặng.

Mong giữ được sức khỏe thêm một thời gian, để các con có mẹ lâu hơn! - 2

Trong một lần anh Phi đi phụ hồ ở công trình không may bị thanh kim loại bay vào mắt (Ảnh: Nguyễn Phê).

Gánh nặng gia đình dồn cả lên vai chị Lê Thị Giang. Ai thuê cuốc đất, trồng mía, trồng rau, phụ hồ… chị đều nhận làm. Mỗi ngày có việc, chị kiếm được 150.000-200.000 đồng.

Gần một năm trước, chị Giang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đau nhức vùng xương chậu. Khi đi khám, chị bàng hoàng nhận kết luận mắc ung thư cổ tử cung.

"Ban đầu, tôi suy sụp lắm. Nghèo thế này, bệnh nặng quá, tôi từng nghĩ mặc kệ số phận, sống được ngày nào hay ngày đó. Nhưng rồi, khi đối diện với cái chết, tôi lại sợ… Sợ phải rời xa chồng con, sợ hai đứa trẻ chưa kịp lớn sẽ bơ vơ.

Tôi phải vay anh em, làng xóm gần 130 triệu đồng, mong giữ được sức khỏe thêm một thời gian nữa, để các con có mẹ lâu hơn. Nhưng qua bốn vòng hóa chất, 25 mũi xạ trị, tôi kiệt sức rồi… không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục điều trị, chồng con lại thêm gánh nặng", chị Giang thở dài.

Mong giữ được sức khỏe thêm một thời gian, để các con có mẹ lâu hơn! - 3

Na và em gái ở nhà phụ giúp bố mẹ giặt đồ, rửa bát, quét dọn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Mong giữ được sức khỏe thêm một thời gian, để các con có mẹ lâu hơn! - 4

Những lúc mẹ đi bệnh viện, hai chị em Na ở nhà tự bảo ban nhau học tập (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Nguyễn Hồng Nhâm, Chủ tịch UBND xã Phong Thịnh cho biết, vợ chồng chị Giang tuổi đã cao nhưng vẫn nuôi con nhỏ. Cả gia đình chưa có đất đai, nhà cửa, phải tạm trú trong căn nhà cấp 4 cũ của mẹ ruột chị Giang.

"Từ ngày chị Giang mắc bệnh hiểm nghèo, gánh nặng càng chồng chất, cuộc sống vốn khó khăn nay càng thêm chật vật. Chính quyền địa phương cùng bà con thôn xóm đã thăm hỏi, động viên, đồng thời vận động hỗ trợ một phần chi phí thuốc thang, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu.

Chúng tôi hy vọng, thông qua sự kết nối của báo Dân trí, chị Giang sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để có thêm kinh phí điều trị, kéo dài thời gian bên các con", ông Nhâm chia sẻ.

Chiều muộn, anh Phi vẫn trong bộ quần áo lấm lem bùn đất, tất bật tưới rau, cho đàn gà, vịt ăn. Dáng vẻ khắc khổ, gầy guộc càng hiện rõ dưới ánh hoàng hôn tắt dần.

"Cuộc đời vợ tôi đã trải qua quá nhiều vất vả rồi, giờ tâm nguyện cuối đời là được sống thêm một thời gian nữa bên hai con nhỏ. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, mong mọi người thương giúp đỡ gia đình tôi với!", anh Phi khẩn cầu.

Mong giữ được sức khỏe thêm một thời gian, để các con có mẹ lâu hơn! - 5

Không làm được việc nặng nhọc, anh Phi ở nhà vừa chăm con, vừa trồng rau, nuôi con gà, vịt (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nghĩ đến ngày đưa vợ nhập viện điều trị vẫn chưa vay được tiền, anh lặng lẽ hướng ánh mắt khiếm khuyết vào trong nhà, nơi vợ anh đang thở dốc, mệt nhọc sau những ngày nằm viện trở về...