1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 54 triệu đồng đến với người phụ nữ có chồng chết, con trai bị ung thư

(Dân trí) - Chồng chết khi con gái mới 2 tuổi, còn con trai vừa tròn 3 tháng tuổi, một mình chị phải gượng lên nỗi đau để tiếp tục nuôi nấng 2 con khôn lớn. Những tưởng bất hạnh chỉ có thế để chị cố gắng làm lụng nuôi con, nhưng lần nữa ông trời bắt tội khi con trai phát hiện ung thư máu phải lên viện truyền hóa chất định kì.

Chị là người phụ nữ đáng thương trong bài viết: “Nước mắt người phụ nữ có chồng chết, con trai bị ung thư máu” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 19/5/2016. Chồng chết vì tai nạn khi 2 đứa con còn nhỏ dại, khiến chị ngã quỵ tưởng chừng không thể tiếp tục sống được. Mất đi người đàn ông trụ cột trong gia đình, bản thân chị Hằng lại khó khăn trong vấn đề tìm việc làm bởi 1 bên bàn tay của chị đã bị cụt ngón, thành ra cuộc sống của 3 mẹ con càng khó khăn hơn.

Chồng chết khi 2 con còn nhỏ dại, một mình chị Hằng phải chèo chống nuôi 2 con.
Chồng chết khi 2 con còn nhỏ dại, một mình chị Hằng phải chèo chống nuôi 2 con.

Không có công việc để sinh nhai, chị được xã cho mượn 1 mảnh đất nhỏ để dựng 1 quán bán nước tạm bợ kiếm cái ăn. Tuy nhiên công việc đó cũng không được bao lâu bởi con trai chị bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu phải lên nhập viện điều trị. Không có ai ở bên cạnh đỡ đần, con trai lại bệnh tật, chị Hằng lại tấp tểnh theo con đi mà trong túi không có tiền.

Lần nữa ông trời lại giáng họa khi con trai chị là cháu Thanh phát hiện căn bệnh ung thư máu.
Lần nữa ông trời lại giáng họa khi con trai chị là cháu Thanh phát hiện căn bệnh ung thư máu.

Để có chỗ ngủ trọ ngoài bệnh viện, lần nào lên chị cũng nhận công việc rửa bát thuê với đồng công ít ỏi nhưng mẹ con lại được ngủ miễn phí. Những tháng ngày cơ cực, ngẫm lại chị bảo nhiều lần muốn bỏ cuộc để rồi mọi việc muốn đến đâu thì muốn nhưng nhìn con, nghe con nói muốn được sống để tiếp tục đến trường, chị lại càng cố gắng. Thân là phụ nữ lại một mình chèo chống con thuyền nuôi 2 con, với chị chỉ có nước mắt, sự ngậm ngùi và tủi nhục chứ chưa được nở 1 nụ cười nào kể từ ngày anh ra đi.

Lần này được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, có mặt tại tòa soạn báo chị xúc động kể chuyện: “Nhưng cuộc điện thoại của những người mình không quen biết, những câu thăm hỏi, động viên... Tất cả đã khiến cho mẹ con chị thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Chị không biết phải nói sao nữa chỉ biết cám ơn tất cả những tấm lòng của mọi người đã dành cho mẹ con chị”.

Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, mẹ con chị Hằng nhận số tiền 54.135.000 đồng.
Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, mẹ con chị Hằng nhận số tiền 54.135.000 đồng.

Cũng trong lần gặp này, PV Dân trí cũng trao tận tay chị số tiền 54.135.000 đồng (Theo danh sách kết chuyển tuần 3.5.2016 và tuần 4.5.2016) để chị có điều kiện tiếp tục cho con trai đi chữa bệnh. Vỡ òa trong niềm xúc động bởi chị bảo số tiền quá lớn mà cả đời chị cũng chưa dám mơ, có tiền đồng nghĩa với việc con trai chị sẽ được lên viện để điều trị. Với mẹ con chị đây là món quà quá lớn, nó không chỉ động viên tinh thần mẹ con tiếp tục sống để chiến đấu với căn bệnh mà nó còn giúp cho cháu Thanh ổn định việc lên viện trong thời gian tới. Qua báo điện tử Dân trí chị Hằng gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành, giúp đỡ mẹ con chị, chị cũng cho biết sẽ dùng toàn bộ tiền vào việc chữa bệnh cho con để không phụ lòng của mọi người.

Phạm Oanh