1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5176

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé Khả Hân gần 208 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ bạn đọc giúp đỡ, vợ chồng Nam có điều kiện chăm sóc, chữa bệnh cho bé Khả Hân tốt hơn. Tuy nhiên, sức khỏe của bé hiện vẫn còn rất yếu.

Báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình anh Dương Ngọc Nam (cha bé Dương Hoàng Khả Hân) số tiền 207.979.289 đồng mà bạn đọc Dân trí đã ủng hộ cho bé Khả Hân trong tuần 2 tháng 4/2024 (186.191.421 đồng), tuần 3 tháng 4/2024 (15.573.868 đồng) và tuần 4 tháng 4/2024 (6.214.000 đồng).

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé Khả Hân gần 208 triệu đồng - 1

Anh Nam nhận quà của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Tùng Nguyên).

Nhận sự hỗ trợ của bạn đọc, anh Nam xúc động: "Em xin cảm ơn lòng thương yêu của các nhà hảo tâm, bạn đọc và báo Dân trí đã dành cho con gái em. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà thời gian qua, vợ chồng em mới có điều kiện duy trì điều trị cho con".

Nam vẫn lo lắng nhiều cho sức khỏe của Khả Hân vì dạo này con không đáp ứng thuốc, bác sĩ phải đổi phác đồ điều trị mới, hy vọng có thể đánh xẹp khối u đang hành hạ con hàng ngày.

Anh Nam thông tin: "Mỗi ngày bác sĩ phải tiêm morphine cho con bớt đau đớn vì khối u lớn quá. Mà mổ thì chưa được vì khối u ở khu vực nhiều dây thần kinh, mạch máu lớn nên nguy cơ rất cao. Bây giờ chỉ hy vọng con sẽ đáp ứng thuốc khi chuyển qua phác đồ mới".

"Dù sao, gia đình được các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí giúp đỡ là phần phước của con. Nhờ có mọi người giúp đỡ mà những ngày qua vợ chồng em bớt lo nghĩ chuyện tiền bạc, bác sĩ yêu cầu vô thuốc gì, xét nghiệm gì cũng có thể làm ngay cho con mà không phải đắn đo như trước, chăm sóc cho con tốt hơn, đỡ đau đớn vật vã vì thiếu thuốc thang…", nhận số tiền lớn anh Nam xúc động nói.

Như Dân trí đưa tin, tháng 11/2021, con gái nhỏ của Nam là bé Dương Hoàng Khả Hân (SN 2020) bị đỏ mắt, nhỏ thuốc nhiều ngày không hết. Điều trị ở quê gần nửa tháng vẫn không đỡ, mắt Khả Hân sưng to hơn, tròng mắt lồi dần ra ngoài.

Lúc này, hai vợ chồng lo lắng, đưa con đến bệnh viện Mắt TPHCM khám, chụp MRI phát hiện sâu trong hốc mắt có khối u kích thước 20x40mm, phải tiến hành múc bỏ mắt phải, loại bỏ khối u để giữ mạng sống cho con.

Sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u, Khả Hân được cho làm sinh thiết. Kết quả xác định khối u ác tính, sarcoma cơ vân dạng hốc, phải tiến hành hóa xạ trị kết hợp để ngăn ngừa di căn.

Từ đó, cha con Khả Hân bắt đầu hành trình di chuyển triền miên từ bệnh viện Ung bướu (hóa trị) đến bệnh viện trung ương Huế (xạ trị gây mê) rồi về bệnh viện Mắt TPHCM (khám mê)… Nhưng quá trình điều trị cho Khả Hân không thuận lợi, con bị di căn phổi 2 bên, tiến triển hạch cổ.

Hai năm nay, vợ chồng Nam nghỉ làm để đưa Khả Hân đi khắp nơi trị bệnh, gửi con gái lớn (bé Dương Hoàng Thanh Trúc, SN 2019) nhờ bà nội nuôi giùm. Những ngày hóa trị tại TPHCM mà sức khỏe của Khả Hân tốt thì Nam về nhà làm thuê kiếm thêm chút ít nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.