1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 320 triệu đồng đến với nữ sinh chia đôi suất cơm từ thiện cùng mẹ

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Ngoài chia sẻ nỗi đau với em Tuyết, độc giả Dân trí còn ủng hộ tổng số tiền hơn 320 triệu đồng tới hai mẹ con chị Duyên.

Phóng viên Dân trí đã cùng ông Trần Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND phường Quán Bàu, thành phố Vinh trở lại thăm em Cao Thị Tuyết (13 tuổi), học sinh lớp 7G, Trường THCS Quán Bàu - nhân vật trong bài viết: "Suất cơm từ thiện chia đôi và nỗi lo mẹ rời bỏ mình của nữ sinh 13 tuổi".

Tại buổi trao quà, chị Đặng Thị Duyên (49 tuổi, mẹ Tuyết) cho biết, ngoài số tiền 117.264.239 đồng kết chuyển qua báo Dân trí, qua tài khoản cá nhân của chị cũng được bạn đọc ủng hộ hơn 200 triệu đồng.

Đến thời điểm này, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ gia đình chị Duyên tổng số tiền trên 320 triệu đồng.

Hơn 320 triệu đồng đến với nữ sinh chia đôi suất cơm từ thiện cùng mẹ - 1

Phóng viên báo Dân trí và Chủ tịch UBND phường Quán Bàu trao quà tới chị Duyên (Ảnh: Ha Na).

Thay mặt gia đình, lãnh đạo phường, ông Trần Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND phường Quán Bàu gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ, sẻ chia cùng gia đình em Tuyết trong lúc khó khăn nhất.

Hơn 320 triệu đồng đến với nữ sinh chia đôi suất cơm từ thiện cùng mẹ - 2

Thay mặt cho một bạn đọc báo Dân trí, ông Trần Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND phường Quán Bàu trao số tiền 3 triệu đồng tới chị Duyên (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Nhờ báo Dân trí kết nối với bạn đọc nên mọi người đã giúp đỡ mẹ con em Tuyết trong lúc khó khăn. Nhờ có sự giúp đỡ của báo Dân trí và bạn đọc nên mẹ con chị Duyên đã được chia sẻ kịp thời, phần nào giảm bớt những khó khăn ban đầu.

Món quà mà bạn đọc dành tặng cho mẹ con chị Duyên thật tuyệt vời, đến đúng lúc với hoàn cảnh cháu Tuyết. Đặc biệt, báo Dân trí là cầu nối để bạn đọc sẻ chia với hoàn cảnh cháu Tuyết trong lúc khó khăn nhất. Thay mặt lãnh đạo phường, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí và bạn đọc", ông Tuấn chia sẻ.

Ông Trần Hoàng Tuấn cũng trao suất quà trị giá 3 triệu đồng do một bạn đọc báo Dân trí tại Nghệ An đã gửi tới em Tuyết với mong muốn được chia sẻ với cháu trong lúc khó khăn.

Hơn 320 triệu đồng đến với nữ sinh chia đôi suất cơm từ thiện cùng mẹ - 3

Trường THCS Quán Bàu đã làm số tiết kiệm trị giá 58 triệu đồng trao tặng em Tuyết (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chị Đặng Thị Duyên gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, phụ huynh, chính quyền địa phương và bạn đọc báo Dân trí.

"Số tiền này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cho cháu được học hành đến nơi đến chốn, sau này trở thành người có ích cho xã hội. Tôi xin cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc rất nhiều", chị Duyên nói.

Trước đó, ngày 13/5, tại Trường THCS Quán Bàu, phường Quán Bàu tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh của Trường THCS Quán Bàu đã quyên góp và ủng hộ 58.460.000 đồng tới em Tuyết sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết.

Hoàn cảnh em Cao Thị Tuyết có mẹ là Cao Thị Duyên (trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) không may mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Để mẹ được chạy chữa ở bệnh viện, em Tuyết xin chuyển trường từ vùng quê vào Trường THCS Quán Bàu, thành phố Vinh để tiện chăm sóc mẹ và tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Tại thành phố Vinh, mẹ con chị Tuyết thường xuyên được ăn miễn phí những suất cơm từ thiện.

Mỗi khi nhận suất cơm từ thiện, Tuyết đều chia thành 2 phần. Em nhường mẹ miếng thịt và nhiều rau. Hoàn cảnh cháu Tuyết sau khi được báo Dân trí đăng tải, đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc trên cả nước.

Được biết, sau khi nghỉ hè, Tuyết đã xin mẹ đi làm cho một quán cơm trên địa bàn thành phố Vinh để phụ giúp mẹ trong quá trình chữa bệnh cũng như tích cóp thêm đồng ra đồng vào để ăn học.