1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 220 triệu đồng đến với người mẹ u não, con 13 tuổi bị rắn độc cắn

Dương Nguyên

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh của gia đình có mẹ mắc bệnh u não, con bị rắn độc cắn, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 220 triệu đồng.

Ngày 27/12, phóng viên Dân trí cùng ông Hà Văn Bình - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), ông Phạm Văn Đan - Bí thư Đảng ủy thị trấn Cẩm Xuyên và ông Nguyễn Như Quỳnh - Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên tới thăm hỏi, động viên gia đình chị Trần Thị Tuyết.

Chị Tuyết (39 tuổi, trú tổ 7, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) cùng 2 con trai là nhân vật trong bài viết Chồng mất, vợ u não, con 13 tuổi bị rắn độc cắn.

Hơn 220 triệu đồng đến với người mẹ u não, con 13 tuổi bị rắn độc cắn - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền tới thăm hỏi, động viên gia đình chị Tuyết (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sau bài viết này, qua chương trình Nhân ái, bạn đọc đã ủng hộ gia đình chị Tuyết số tiền 65.650.888 đồng (số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến gia đình chị Tuyết). Ngoài ra, bạn đọc đã ủng hộ trực tiếp qua tài khoản của nhân vật số tiền 156.562.719 đồng. Như vậy, đến nay, gia đình chị Tuyết đã nhận được tổng cộng số tiền hơn 222 triệu đồng.

Tại buổi thăm hỏi, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo địa phương đã trao bảng biểu trưng số tiền của bạn đọc giúp đỡ chị Tuyết cùng các con.

Đón nhận món quà của bạn đọc, chị Tuyết xúc động cho hay chưa bao giờ, gia đình được đón nhận sự giúp đỡ lớn thế này.

Hơn 220 triệu đồng đến với người mẹ u não, con 13 tuổi bị rắn độc cắn - 2

Phóng viên Dân trí cùng ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (đứng cạnh chị Tuyết), đại diện thị trấn Cẩm Xuyên, trao bảng biểu trưng món quà của bạn đọc đến gia đình (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Gia đình tôi không may mắn, tai ương cứ liên tục ập xuống hơn 10 năm qua khi chồng mất, tôi bệnh tật, con út bị rắn độc cắn. Nhưng thời gian qua, gia đình tôi nhận được sự bao bọc, sẻ chia, hỗ trợ của chính quyền, nhà trường và bà con lối xóm.

Đặc biệt, chúng tôi nhận được sự quan tâm, yêu thương, hỗ trợ lớn của bạn đọc báo Dân trí. Tôi không biết nói gì hơn lúc này, thông qua quý báo, cho tôi và các con xin được gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất", chị Tuyết bày tỏ.

Chị Tuyết cũng chia sẻ thêm rằng, thời gian qua, bệnh tình của con trai chị - cháu Nguyễn Tiến Đạt đã có bước tiến triển tốt. Tuy chưa đi lại được bình thường sau khi điều trị vết thương rắn cắn nhưng Đạt đã có thể tới trường trở lại nhờ sự hỗ trợ của mẹ, thầy cô và bạn bè.

Đại diện chính quyền, ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, cảm ơn tập thể báo Dân trí, bạn đọc của báo đã quan tâm đến công tác an sinh, hỗ trợ người khó khăn trên địa bàn trong những năm qua và gần đây nhất là trường hợp của gia đình chị Trần Thị Tuyết.

"Đây là những món quà to lớn, rất quý báu với gia đình chị Tuyết. Hy vọng, thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục làm nhịp cầu nối những tấm lòng vàng của bạn đọc tới các mảnh đời bất hạnh khác tại địa phương chúng tôi cũng như trên cả nước", ông Bình chia sẻ.

Hơn 220 triệu đồng đến với người mẹ u não, con 13 tuổi bị rắn độc cắn - 3

Chị Tuyết mắc bệnh u não, con trai út bị rắn độc cắn khiến gia đình lâm cảnh túng quẫn (Ảnh: Dương Nguyên).

Như báo Dân trí đã đưa tin, năm 2007, chị Tuyết kết hôn với anh Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1975). Tháng 4/2012, anh Hoàng đi lấy nước tưới ngoài ruộng, không may bị rơi xuống kênh thủy lợi đuối nước, tử vong. Chị Tuyết lúc này đang mang thai con út 2,5 tháng, con đầu mới 2 tuổi.

Từ đó, người mẹ trẻ một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ nhưng bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha.

Tháng 6/2020, chị Tuyết được phát hiện mắc bệnh u não. Tai ương chưa dừng lại khi ngày 8/9 vừa qua, trong một lần ra cánh đồng lấy rơm rạ khô về, cháu Tiến Đạt bị rắn độc cắn vào chân phải.

Thời gian con nằm viện, chị Tuyết cố gắng vay mượn thêm gần 100 triệu đồng. Trước đó, chị Tuyết đã vay mượn hơn 100 triệu đồng để mổ u não. Gia đình nghèo rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần khiến các con có nguy cơ thất học.