1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 180 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư hiểm nghèo

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Giữa lúc sự sống mong manh, không tiền cứu chữa, bé Lam (7 tuổi) may mắn nhận được sự giúp đỡ của độc giả Dân trí, có thêm kinh phí điều trị.

Ngày 22/6, chúng tôi ghé thăm gia đình cháu Nguyễn Thị Ngọc Lam (trú khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) khi bé Lam vừa cùng mẹ vượt chặng đường dài từ Bệnh viện Trung ương Huế về.

Khuôn mặt của bé Lam lộ rõ sự vui mừng khi được xuất viện về nhà sau thời gian dài xa quê. Mặc dù nhiều năm liền gánh chịu đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo hành hạ nhưng bé Lam vẫn luôn tỏ ra là một đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn, lễ phép.

Hơn 180 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư hiểm nghèo - 1

Phóng viên Dân trí trao tiền độc giả ủng hộ tới chị Lan.

Trong lần ghé thăm này, đại diện báo Dân trí đã trao số tiền 111.475.000 đồng độc giả hảo tâm quyên góp, ủng hộ gia đình chị Lan thông qua Chương trình Nhân ái của báo. Chị Nguyễn Thị Lan (31 tuổi, mẹ bé Lam) xúc động đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản của cá nhân chị còn nhận được 74.200.000 đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Lan đã được độc giả báo Dân trí ủng hộ với tổng số tiền 185.675.000 đồng, giúp bé Lam có thêm điều kiện điều trị căn bệnh hiểm nghèo.

Bé Lam là nhân vật trong bài viết "Những câu hỏi nghẹn lòng người mẹ của bé gái 7 tuổi mắc ung thư" được Dân trí đăng tải ngày 3/5.

Chị Lan kể, tháng 8 năm ngoái, khi vừa bước vào lớp 1, bé Lam được phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh. Di chứng của căn bệnh khiến mắt bé bị sưng, da xanh xao, khối u mọc ở bụng, đau nhức.

Hơn 180 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư hiểm nghèo - 2

Bé Lam khi còn khỏe mạnh.

Hơn 180 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư hiểm nghèo - 3

Chị Lan cho biết, bé Lam dù đã vào lớp 1 nhưng chưa một lần được đến trường vì phải đi điều trị bệnh ung thư suốt cả năm qua.

Bé Lam phải nghỉ học và tiếp đó là chuỗi ngày dài gồng mình "chiến đấu" với căn bệnh hiểm nghèo. Bé Lam đã trải qua 8 lần vào hóa chất, 2 ca phẫu thuật.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan và anh Nguyễn Thế Long (34 tuổi) có với nhau 4 đứa con (cháu lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất vừa lên 2 tuổi). Bé Lam là con thứ 3 trong gia đình và cũng là đứa trẻ gánh thiệt thòi, bất hạnh nhất khi mắc phải căn bệnh quái ác.

Căn bệnh hành hạ khiến sức khỏe bé Lam ngày càng yếu, 7 tuổi nhưng chỉ nặng 15kg. Mỗi bữa cố gắng lắm, bé cũng chỉ ăn được nửa bát cháo loãng hoặc ít sữa.

Hàng ngày, bé Lam thường hỏi mẹ "Bao giờ con được về nhà? Bao giờ tóc con mọc trở lại như trước? Đến bao giờ con mới được đi học?… ", khiến tim người mẹ đau nhói, chỉ biết gạt nước mắt ôm con động viên, an ủi và cầu mong phép màu.

Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, anh Long hàng ngày theo xe tải đi bốc vác xi măng.

Hơn 180 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư hiểm nghèo - 4

Chị Lan bên con gái trong hành trình chữa bệnh cho con.

Để có tiền chạy chữa cho con suốt thời gian qua, vợ chồng chị Lan đã vay mượn ngân hàng, anh em, bạn bè gần 200 triệu đồng. Thời gian điều trị cho con còn rất dài, chi phí tốn kém mà họ không còn khả năng vay mượn. Lo sợ con phải xuất viện giữa chừng vì không tiền chữa trị, vợ chồng chị Lam bất lực cầu cứu.

Bài viết về hoàn cảnh đáng thương của bé Lam sau khi được đăng tải đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc của độc giả xa gần. Với số tiền các mạnh thường quân ủng hộ, vợ chồng chị Lan có thêm cơ hội bám trụ lại bệnh viện để giành lại sự sống cho con gái bất hạnh.

"Tôi không ngờ rằng trong lúc gia đình lâm cảnh bần cùng, khó khăn nhất lại được quý báo và độc giả hảo tâm dang tay giúp đỡ. Số tiền trên, vợ chồng tôi sẽ rút dần để thuốc thang điều trị cho con.

Tôi không biết nói gì hơn, cúi đầu cảm ơn tấm lòng hảo tâm của mọi người. Đây là động lực lớn giúp con tôi mạnh mẽ hơn để chiến đấu với bệnh tật, sớm khỏe mạnh, trở về nhà", chị Lan xúc động chia sẻ.