1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé 4 tuổi bị viêm phổi, suy gan được hỗ trợ 225 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảnh vợ chồng trẻ ở nhà tranh nuôi con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ hơn 225 triệu đồng góp phần giúp gia đình anh Bằng vượt qua nghịch cảnh.

Đại diện báo Dân trí đã trao số tiền hơn 225 triệu đồng đến gia đình anh Nguyễn Văn Bằng (36 tuổi, ngụ ấp Phước Thới, xã Phước Ngãi, Ba Tri, Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Bằng thông qua chương trình Nhân ái trong các tuần 2, 3, 4 của tháng 6 và các tuần 1, 2 của tháng 7/2022.

Dịp này các con của anh Bằng cũng nhận được gần 40 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí hỗ trợ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Gia đình anh Bằng là hoàn cảnh khó khăn trong bài viết "Xót xa bé 4 tuổi viêm phổi, suy gan thận chỉ giảm đau bằng thuốc an thần" đã được Dân trí đăng ngày 7/6.

Bé 4 tuổi bị viêm phổi, suy gan được hỗ trợ 225 triệu đồng - 1

Gia đình anh Bằng nhận tiền hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Gia đình tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm, tôi mừng quá, con gái tôi được thuốc thang đầy đủ rồi", anh Bằng vui mừng.

Bà Đặng Thị Hồng Huyến - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Ngãi cũng thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của xã.

Như Dân trí đã thông tin, vợ chồng anh Bằng cưới nhau trong hoàn cảnh nghèo, cùng mưu sinh bằng nghề phụ hồ, làm mướn. 2 năm trước, đúng lúc vợ anh Bằng có thai đứa thứ 3 thì con gái thứ 2 là Nguyễn Ngọc Huyền Trân (năm nay 4 tuổi) mắc trận ốm nặng. Bác sĩ chẩn đoán Huyền Trân bị sốt nhiễm trùng, viêm phổi nặng, suy gan thận và phải nằm viện dài ngày.

Bé 4 tuổi bị viêm phổi, suy gan được hỗ trợ 225 triệu đồng - 2

Gia đình anh Bằng sống trong căn nhà rách (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bỗng chốc phải lo viện phí cho con gần trăm triệu đồng, vợ chồng anh Bằng đành bán hết những gì có thể bán. Thế nhưng bệnh của Huyền Trân ngày càng nặng, cô bé khóc suốt ngày.

Sợ cháu khóc ảnh hưởng sức khỏe ông bà nội đã già yếu, vợ chồng anh Bằng dọn ra ở riêng trong căn nhà tranh dựng tạm. Suốt 2 năm ròng không ngày nào Huyền Trân được ngưng uống thuốc, kinh tế gia đình ngày càng trở nên khánh kiệt.

Sau 2 năm dịch bệnh, trong nhà anh Bằng chẳng còn gì có thể bán được, những lúc Huyền Trân đau vợ chồng anh đành cho con uống thuốc an thần. Nhìn con đau đớn, vợ chồng anh Bằng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, bất lực phải cầu cứu cộng đồng giúp đỡ.