Sinh viên đếm ngược từng phút chờ đăng ký "chuyến xe 0 đồng" về quê ăn TếtThông báo về "chuyến xe 0 đồng" của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, mang đến niềm vui lớn cho sinh viên ở tỉnh xa.
Thủ khoa quốc gia tự hào về cách nhìn thế giới của dân chuyên Địa“Có những "vùng đất kiến thức" mà chỉ những người dấn thân sâu vào chuyên Địa mới có cơ hội khám phá”, Nguyễn Mai Trúc, thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý bày tỏ.
Nam sinh nợ học phí 3 năm, ngày trả nợ thầy giáo chỉ nói một câu nhẹ tênhTừng đi làm thêm 16 tiếng mỗi ngày để vừa nuôi bản thân vừa nuôi gia đình, Nguyễn Duy Hải đã nợ học phí suốt 6 kỳ đại học mà không một lần bị thông báo nhắc nợ.
Sinh viên chụp ảnh áo dài Tết: “Sống ảo” hay giữ truyền thống?Chụp ảnh áo dài dịp Tết từng bị cho là tốn kém và nặng tính hình thức, nhưng với nhiều sinh viên, đó lại là cách lưu giữ ký ức và cảm nhận không khí Tết theo cách rất riêng.
Bận “đu idol”, cô giáo tranh thủ bỏ bài học sinh ra chấm giữa concertGiữa không khí náo nhiệt của đại nhạc hội, hình ảnh một cô gái trẻ miệt mài chấm bài cho học sinh đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.
Hành trình từ dốc đèo Mường Cạt đến á khoa toàn quốc của nữ sinh người TháiLang Thị Nguyệt Nhi - á khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 khối C00 - lớn lên ở bản Mường Cạt, biên giới Việt - Lào.
Chàng trai quê lúa đi bộ hơn 100km lên Hà Nội thi đỗ trường Y 60 năm trướcTrong trào lưu khoe bằng tốt nghiệp đại học thời "ông bà ta" đang rầm rộ khắp các diễn đàn, tấm bằng của một bác sĩ được cấp cách đây hơn nửa thế kỷ đã thu hút hàng nghìn người quan tâm và ngưỡng mộ.
Học sinh lớp 12 chi 3,5 triệu đồng chụp kỷ yếu, thuê thợ riêng như ngôi saoTừ hoạt động mang tính chất lưu niệm tập thể, chụp ảnh kỷ yếu đang trở thành một sự kiện lớn được nhiều học sinh cuối cấp chi tiền triệu để đầu tư.
Nhiều sinh viên vẫn chưa nhận được tiền A80, phải ký xác nhận trừ tiền ănDù sự kiện A80 đã kết thúc từ hơn 3 tháng trước, nhiều sinh viên trên địa bàn Hà Nội phản ánh chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào.