Không chia tài sản cho con dâu, tôi bị bà thông gia sang tận nhà "hỏi tội"Từ lúc biết ý định của tôi, con dâu cả lập tức tỏ thái độ không hài lòng, còn dám đưa mẹ đẻ sang nói chuyện với tôi.
Sau buổi họp lớp, chồng tôi và bạn gái cũ say rượu rồi xảy ra "thân mật"Để chồng đi họp lớp, tôi biết anh sẽ gặp lại người yêu cũ. Tuy nhiên, tôi không thể ngờ họ lại dám đi quá giới hạn.
Bất ngờ nghe được một cuộc điện thoại, tôi đau đớn chỉ muốn hủy hôn ngayCuối năm nay, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên mới đây, vợ của bạn thân anh gọi điện cho tôi, tiết lộ một bí mật động trời khiến tôi ngã ngửa.
Vợ quá đam mê chơi game, tôi dọa ly hôn vẫn không "ăn thua"Nhiều lúc, tôi không thể chấp nhận được khi nhìn thấy cảnh bố mẹ tôi trông cháu, còn vợ bình thản ngồi nhâm nhi nước, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
Được bạn trai giàu có cầu hôn, tôi vẫn chưa muốn cưới vì lý do nàyỞ tình thế này, tôi không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nếu cho làm lại, tôi vẫn sẽ hành động như thế. Về phía Đạt, có lẽ tôi cần suy nghĩ lại về lời cầu hôn.
Đi họp lớp về, vợ liên tục kể một chuyện khiến tôi rất áp lựcChẳng lẽ từ giờ trở đi, tôi yêu cầu vợ không đi tụ tập bạn bè nữa, họp lớp cũng thôi luôn cho cửa nhà yên ổn, tâm lý cũng bớt mông lung.
Bạn trai 4 năm mãi chưa cầu hôn, tôi đang buồn bỗng gặp được một ngườiTôi cho rằng, tôi là người chung thủy. Trong lòng tôi chỉ muốn làm vợ của người tôi yêu, không muốn bản thân bị cám dỗ bởi chàng trai chọn cách theo đuổi tôi bằng tiền bạc nhưng...
Từ chỗ căm ghét nhau, vợ chồng tôi giờ yêu say đắm hơn cả thời mới cướiTôi vừa khóc, vừa nói với chồng: "Thôi mình đừng bỏ nhau, thử làm lại từ đầu. Bây giờ xác định không phải chỉ vì con, mà còn vì bản thân mình nữa".
Tôi tá hỏa khi chồng đòi nhận nuôi con trai... của người yêu cũChồng muốn tôi làm thủ tục đàng hoàng về mặt pháp lý để nhận con nuôi, mà lại là con trai duy nhất của người yêu cũ anh ấy. Điều này khiến tôi vô cùng lấn cấn.
Bạn gái kém 8 tuổi hay nói dối tôi từ những chuyện nhỏ nhấtBạn gái khiến tôi phải đặt ra câu hỏi: Chuyện nhỏ em còn như vậy, sau này những chuyện lớn hơn thì sẽ như thế nào?
Hơn 20 năm qua, vợ biết tôi không yêu nhưng vẫn không chấp nhận ly hônTôi lớn tuổi rồi, muốn một lần được sống vui vẻ, thoải mái. Tôi nhận lỗi về mình, đưa ra nhiều điều kiện để bù đắp nhưng vợ nhất quyết không ly hôn. Hiện giờ nghĩ về vợ, tôi chỉ thấy sợ hãi.
Con gái 14 tuổi của tôi rất mong... bố mẹ ly hôn"Sao bố mẹ không chia tay đi? Con thật lòng mong bố mẹ sống vui vẻ, đừng cãi nhau nữa, cũng đừng ở bên nhau có được không?".