Hơn 20 năm qua, vợ biết tôi không yêu nhưng vẫn không chấp nhận ly hôn

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi lớn tuổi rồi, muốn một lần được sống vui vẻ, thoải mái. Tôi nhận lỗi về mình, đưa ra nhiều điều kiện để bù đắp nhưng vợ nhất quyết không ly hôn. Hiện giờ nghĩ về vợ, tôi chỉ thấy sợ hãi.

Tôi năm nay 48 tuổi, vợ bằng tuổi tôi. Chúng tôi cưới nhau đến giờ là được 22 năm. Ngày đó, bố mẹ tôi có kế hoạch ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình chị gái của tôi nên ông bà muốn thấy tôi yên bề gia thất rồi mới yên tâm ra nước ngoài. Vì vậy, thông qua người mai mối, tôi gặp được Nga.

Tôi thẳng thắn kể chuyện gia đình, lý do và nguyện vọng muốn nhanh chóng lấy vợ sớm của tôi. Không ngờ, Nga đồng ý, cứ đơn giản như vậy mà thành vợ chồng.

Tôi nghĩ duyên số của chúng tôi là vậy, rồi sau này có con cái, tập trung làm ăn, sinh sống hòa thuận là ổn. Nhưng hóa ra, cuộc sống hôn nhân không giản đơn như tôi tưởng.

Hơn 20 năm qua, vợ biết tôi không yêu nhưng vẫn không chấp nhận ly hôn - 1

Tôi mãi chưa thể ly hôn vợ (Ảnh minh họa: iStock).

Hai vợ chồng tôi ít có tiếng nói chung, thường xuyên xảy ra bất đồng, cãi vã, có đợt còn "chiến tranh lạnh" cả mấy tháng. Tôi bỏ đi làm ăn xa, tập trung lo kinh tế, phát triển sự nghiệp. Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm với các con, tuy nhiên với vợ thì hoàn toàn không còn cảm xúc gì nữa, không khí giữa chúng tôi thậm chí còn tệ hơn cả người dưng.

Khi nhận ra hôn nhân không có tình yêu giống như nơi giam hãm hai con người lại với nhau, tôi nghĩ tốt nhất là chia tay. Chính vì vậy, tôi đề nghị ly hôn. Cũng giống như ngày đồng ý kết hôn, lần này, vợ tôi chấp thuận rất nhanh. Có điều, cô ấy ra điều kiện tôi phải chia toàn bộ tài sản, cộng thêm ngôi nhà mà chúng tôi đang ở.

Tài sản thì tôi đồng ý vì tôi có thể tạo lập lại được, nhưng nhà thì không. Đây là ngôi nhà bố mẹ giao cho tôi với trách nhiệm là con trai trưởng để lo lắng thờ cúng tổ tiên, tôi không thể giao lại cho vợ. Hai bên cứ dằng dai như vậy cho đến giờ, không biết đã bao nhiêu năm. Tôi chán nản, xác định buông xuôi, chấp nhận của hôn nhân này cho đến khi tôi gặp người yêu hiện tại.

Lần đầu tiên trong cả cuộc đời, tôi mới biết thế nào là rung động, cảm xúc yêu thương. Vả lại, tôi cũng lớn tuổi rồi, muốn một lần được sống vui vẻ, thoải mái theo ý mình muốn. Chính vì vậy, tôi lại một lần nữa năn nỉ vợ cho tôi ly hôn. Nhưng lần này, cô ấy lại quay ra không đồng ý nữa.

Tôi đã nhận tất cả lỗi lầm thuộc về mình, đưa ra rất nhiều điều kiện về tiền bạc để bù đắp cho vợ. Nhưng cô ấy nhất quyết không thay đổi ý định, thậm chí còn dọa sẽ làm cho tôi bẽ mặt trước cơ quan đoàn thể, gia đình, làng xóm, cũng sẽ khiến cho các con không thèm nhìn mặt tôi. Lúc này, tôi cảm thấy sợ hãi với người vợ của mình, còn không muốn nhìn mặt vợ nữa.

Nhưng rõ ràng về mặt lý, tôi hoàn toàn bất lợi. Dù nói cách gì, tôi cũng đang ở trong mối quan hệ hôn nhân có pháp luật công nhận, việc tôi yêu người khác là điều cả xã hội không ai bênh vực nổi. Hiện tại, tôi rất buồn, không biết phải xử lý tình huống này thế nào nữa. Tôi phải làm sao đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.