Đi họp lớp về, vợ liên tục kể một chuyện khiến tôi rất áp lực

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Chẳng lẽ từ giờ trở đi, tôi yêu cầu vợ không đi tụ tập bạn bè nữa, họp lớp cũng thôi luôn cho cửa nhà yên ổn, tâm lý cũng bớt mông lung.

Tôi tự biết mình không phải người giỏi giang. Dù nhiều người nói tôi có trình độ, có kỹ năng trong công việc, tôi thấy mình quá hiền lành, đặc biệt là không biết cách nhanh nhạy làm ăn kinh tế.

Vì vậy, hàng tháng ngoài tiền lương cố định, tôi không giúp được vợ nhiều. Nói chính xác, cuộc sống của chúng tôi không phải khó khăn nhưng hai chữ "giàu sang" thì nằm ngoài tầm với.

Muốn làm việc gì lớn, mua cái gì to hoặc giúp đỡ ai, chúng tôi đều phải suy xét giật chỗ này, vá chỗ kia chứ không hề thoải mái. Cũng may, vợ tôi là người biết căn cơ, vun vén nên cuộc sống gọi là tạm đủ.

Người ngoài nhìn vào vẫn khen gia đình chúng tôi đủ đầy, êm ấm. Với một người không có nhiều tham vọng như tôi, cuộc sống như vậy cũng đủ hài lòng.

Đi họp lớp về, vợ liên tục kể một chuyện khiến tôi rất áp lực - 1

Từ ngày đi họp lớp, vợ tôi suốt ngày thích so sánh (Ảnh minh họa: iStock) .

Tuy nhiên, cuộc sống của chúng tôi mấy ngày gần đây có một chút thay đổi. Khi vợ tôi tham gia họp lớp trở về, cô ấy liên tục kể về bạn bè của cô ấy, khen người này, người kia thành đạt rồi quay sang so sánh với cuộc sống ì ạch hiện giờ của chúng tôi. Mặc dù những lời vợ nói ra không quá gay gắt, tôi thừa sức hình dung ra đằng sau những điều cô ấy đang nói là gì.

Hình ảnh của tôi hiện ra rõ nét đến mức bản thân tôi không thể nào từ chối. Tôi không có chí tiến thủ, tôi có trình độ nhưng lại thiếu nhanh nhạy. Là đàn ông mà thiếu quyết đoán thì vợ con khổ. Trong khi bạn bè ai cũng có điện thoại xịn, đi ô tô sang, nói chuyện tiền tỷ, nhà mình ngay cả việc Tết biếu bố mẹ hai bên bao nhiêu còn áp lực.

Vợ luôn miệng thở dài, nói các bạn gái trong lớp ai cũng xinh đẹp hơn ngày xưa. Họ phởn phơ vì nhà ai cũng có tiền, có điều kiện nên biết chăm chút, làm đẹp. Không như cô ấy, đến bộ váy áo 400.000 đồng còn tiếc chẳng dám mua, nói gì chuyện đầu tư làm da, làm tóc, bảo sao nhìn không già.

Những điều vợ nói đều là sự thật. Tôi thừa nhận, tôi không giỏi kiếm tiền, thu nhập không cao. Là đàn ông mà không lo cho vợ con được cuộc sống đủ đầy là tôi kém cỏi.

Tôi chỉ có ưu điểm mà ai cũng có thể làm, đó là có nhiều thời gian dành cho gia đình, gần gũi, giúp đỡ vợ con. Giàu có thì chưa được, nhưng tôi cũng không để vợ con thiếu thốn, không phải vay mượn, không phải nợ nần ai.

Cuộc sống này, ai cũng mong giàu sang, phú quý nhưng cơ duyên và tố chất của mỗi người lại khác. Thay vì chia sẻ, khích lệ tôi để hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, vợ lại chọn cách tỏ ra muộn phiền, rồi so sánh với cuộc sống của người khác để gây áp lực cho tôi.

Mấy hôm nay, tôi khá buồn, vừa tự trách bản thân không đủ giỏi, vừa trách vợ không biết cảm thông. Chẳng lẽ từ giờ trở đi, tôi yêu cầu vợ không được đi tụ tập, gặp gỡ bạn bè nữa. Họp lớp cũng thôi luôn cho cửa nhà yên ổn, tâm lý cũng bớt mông lung.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.