Vợ quá đam mê chơi game, tôi dọa ly hôn vẫn không "ăn thua"
(Dân trí) - Nhiều lúc, tôi không thể chấp nhận được khi nhìn thấy cảnh bố mẹ tôi trông cháu, còn vợ bình thản ngồi nhâm nhi nước, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
Nhà tôi đúng là một sự tréo ngoe ngược đời. Thường nhà người ta chỉ có chồng con mê game (điện tử) đã đành, đằng này, nhà tôi người mê chơi game lại là phụ nữ.
Vợ tôi là dân văn phòng hẳn hoi, tốt nghiệp đại học xong đi học cao học rồi mới gặp nhau. Ngày mới yêu, tôi cũng đã biết vợ thích chơi game nhưng nghĩ đó chỉ là thói quen đơn giản để thư giãn.
Ai ngờ vợ giữ thói quen ấy đến tận bây giờ, dấu hiệu ngày càng giống như một kẻ nghiện game. Cơ bản, công việc của vợ chồng tôi đều tốt, nhà ở chung với ông bà nội nên được ông bà hỗ trợ rất nhiều. Bố mẹ tôi còn khỏe, lại biết con trai, con dâu vất vả nên những việc trong nhà, ông bà đều làm cho hết, từ cơm nước đến dọn dẹp.

Tôi không biết phải giải quyết thế nào với sở thích của vợ? (Ảnh minh họa: TD).
Sáng ra, hai vợ chồng mỗi người phụ trách một đứa con đưa đi học. Chiều vợ đón con về, làm mấy việc lặt vặt trong nhà, tắm rửa cho con, sau đó vào ăn cơm bố mẹ đã nấu sẵn. Và từ lúc đó trở đi là thời gian vợ tôi dành cho game. Được cái vợ tôi thì ngoan, cũng khéo léo, biết để ý chiều lòng ông bà nên bố mẹ tôi thương quý như con gái.
Tuy nhiên, tôi vẫn không hài lòng với sự đam mê thái quá của vợ dành cho các trò chơi trên mạng. Cứ hễ ngồi đâu rảnh tay, vợ lại mang điện thoại ra chơi hết game này đến game khác không biết chán. Cả ngày đi làm mệt, tối về muốn hai vợ chồng nằm cạnh nhau tâm sự, chuyện trò hoặc đấm lưng, xoa tay cho tình cảm, vợ chỉ mải mê cắm đầu vào điện thoại.
Nếu tôi vô tình chạm tay vào vợ, cô ấy sẽ cáu giận và không ngừng càu nhàu vì tôi mà thua. Ai đời đến tận lúc đi ngủ vẫn chồng quay một bên, vợ quay một bên vì trò chơi chưa hết. Tôi muốn ám ảnh vì có đêm bất chợt tỉnh giấc giữa chừng vẫn thấy điện thoại của vợ sáng đèn, nhìn sang thấy vợ hai tay nhoay nhoáy chơi game.
Có ngày nghỉ, tôi đưa gia đình đi ăn nhà hàng để thay đổi không khí. Nhưng thay vì vui vẻ, tôi lại phát cáu vì nhìn cảnh ông bà nội mỗi người trông một cháu, còn vợ tôi bình thản ngồi nhâm nhi nước, mắt không rời màn hình điện thoại.
Tôi nhiều lần góp ý với vợ nhưng cô ấy bảo, đây là sở thích cá nhân từ ngày xưa. Tại sao lúc yêu biết không nói, giờ lấy về lại kêu ca?
Vợ tôi còn bao biện rằng, dù ham chơi game như vậy, mọi việc trong nhà vợ tôi vẫn quán xuyến tốt, vẫn lo lắng đầy đủ cho bố mẹ, chồng con, không gây ra tội lỗi gì. Vậy tôi còn muốn sao?
Thực ra, tôi cũng biết, công việc của vợ ban ngày khá vất vả. Vợ tôi làm tư vấn nên đầu óc phải hoạt động liên tục, giao tiếp với nhiều người cũng không hề đơn giản. Cho nên thời gian rảnh, cô ấy muốn được thư giãn với sở thích của mình. Mà suy cho cùng, sở thích này cũng không phải hư hỏng, mất mát gì.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn người phụ nữ của gia đình thì ít nhất buổi tối cũng nên dành thời gian nói chuyện với cả nhà, chơi cùng con, quan tâm, chăm sóc, hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Đằng này, vợ tôi mồm than mệt, kêu chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng quay qua quay lại đã thấy cầm điện thoại chơi đến tận 0h. Tôi bảo vợ mệt thì thu xếp đi nghỉ sớm, hơn là ôm điện thoại chơi game đến mức ngủ gật, điện thoại rời khỏi tay còn không biết.
Nghe vậy, vợ tôi lại tiếp tục "bài ca" mà tôi đã nghe đến mức thuộc lòng. Nào là làm mệt, nào là muốn đầu óc thư giãn, nào là chồng không yêu vợ, không thấu hiểu, không tôn trọng sở thích cá nhân...
Nghe vợ trách mắng toàn những lý do hợp lý, tự dưng tôi phải nhìn lại bản thân. Hay chính tôi mới là người nên thay đổi? Thay vì muốn vợ bỏ game, tôi nên nhìn nhận lại vấn đề? Có phải tại tôi khó tính, đang đòi hỏi quá nhiều ở người bạn đời của mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.