Bất ngờ nghe được một cuộc điện thoại, tôi đau đớn chỉ muốn hủy hôn ngay
(Dân trí) - Cuối năm nay, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên mới đây, vợ của bạn thân anh gọi điện cho tôi, tiết lộ một bí mật động trời khiến tôi ngã ngửa.
Tôi yêu Hoàng được hơn 3 năm. Cả hai đã tính chuyện cuối năm nay làm đám cưới. Nhưng hôm trước, vợ của bạn thân anh gọi điện kể với tôi rằng, bữa tối hôm sinh nhật một người trong nhóm họ, cả hội đàn ông rủ nhau đi hát karaoke "tay vịn". "Tức là có gái nhà hàng phục vụ ấy em hiểu không?", chị nói.
Chị ấy nhấn mạnh câu này khiến cho mức độ sát thương trong lòng tôi lớn lên không tưởng. Bởi câu chuyện này gợi cho tôi nhớ tới kỷ niệm buồn cách đây hai năm. Ngày đó, Hoàng cũng bị tôi phát hiện đi massage ở một quán tai tiếng trên huyện, cách nhà chúng tôi không xa.
Thời điểm ấy, chúng tôi đang rất yêu nhau nhưng vì chuyện này mà chia tay hơn nửa năm trời. Sau đó, Hoàng phải xin lỗi, thề thốt, van nài tôi cho anh cơ hội quay lại, tôi mới đồng ý bỏ qua. Thế mà nay lại "ngựa quen đường cũ".

Đám cưới của chúng tôi có cần thiết diễn ra nữa hay không? (Ảnh minh họa: Sohu).
Tôi hỏi chị vợ của anh bạn kia làm sao phát hiện được chuyện các anh ấy đi hát? Chị bảo, chị vẫn luôn phải theo dõi chồng. Bởi chị biết tính chồng chị vốn trăng hoa. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm những điều sai trái, phản bội chị.
Tôi buồn bã chia sẻ với chị vài câu, sau đó tắt máy. Nhưng cuộc nói chuyện này cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi. Tôi không muốn sau khi lấy chồng lại vất vả như chị.
Chồng đi đâu, làm gì cũng không yên tâm, lúc nào cũng sống trong ghen tuông, lo sợ bị phản bội. Tôi không muốn cưới một người chồng mà tôi thiếu đi sự tin tưởng.
Về phía Hoàng, thực sự anh có nhiều ưu điểm. Chúng tôi đã yêu nhau lâu như vậy, tôi hiểu Hoàng là người tốt, tính tình vui vẻ, có nhiều bạn bè, công việc và gia đình đều ổn.
Thường ngày, Hoàng luôn tỏ ra yêu thương, tôn trọng tôi. Nhưng sau sự việc vừa qua, có lẽ tôi phải suy nghĩ lại. Hoàng có thực sự yêu tôi như tôi tưởng không? Nếu đủ yêu thương và tôn trọng tôi, anh ấy đã không để bản thân dễ dàng nghe theo những lời rủ rê, đi vào nơi chốn tệ hại như vậy.
Tôi không chấp nhận cưới một người đàn ông thiếu bản lĩnh như thế làm chồng. Một người không biết cách từ chối và dễ dàng sa ngã, sau này làm sao tôi có thể yên tâm dựa dẫm? Dù vẫn yêu Hoàng và thực sự không muốn chia tay mối tình mà tôi đã đặt nhiều kỳ vọng, tôi quả thật không dám đặt niềm tin vào Hoàng nữa.
Đi massage với gái, hát karaoke tay vịn, đây chỉ là hai trong vô số lần mà anh tự chiều chuộng bản thân. Tôi không rõ còn bao nhiêu lần khác tôi đã bị Hoàng "qua mặt" mà không hề hay biết?
Một mặt, tôi muốn xây dựng tương lai cùng anh. Mặt khác, tôi cho rằng, tôi không thể và cũng không nên tiếp tục tha thứ cho anh nữa.
Bản chất con người Hoàng là vậy thì khả năng trong tương lai sẽ tái phạm rất cao. Lúc đó, khi chúng tôi đã cưới nhau rồi, còn con cái và rất nhiều thứ ràng buộc khác, có lẽ việc chia tay sẽ đau khổ, khó khăn hơn bây giờ rất nhiều.
Tôi không muốn giống như chị vợ kia, không muốn suốt đời phải dành thời gian để đi theo dõi chồng và ghen tuông, tức giận. Có lẽ chia tay là điều tôi nên dứt khoát lúc này, đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.