Tôi tá hỏa khi chồng đòi nhận nuôi con trai... của người yêu cũ

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Chồng muốn tôi làm thủ tục đàng hoàng về mặt pháp lý để nhận con nuôi, mà lại là con trai duy nhất của người yêu cũ anh ấy. Điều này khiến tôi vô cùng lấn cấn.

Trước khi kết hôn, tôi vẫn biết chồng tôi có một mối tình sâu nặng với người bạn gái thanh mai trúc mã ở quê. Nhưng quan điểm của tôi, ai cũng có quá khứ nên tôi không đặt nặng chuyện đó trong lòng. Nhất là chồng tôi xưa nay chưa bao giờ khiến tôi phải suy nghĩ hay nghi ngờ gì hết.

Anh ấy có nhiều ưu điểm của người chồng, người cha tốt, toàn tâm toàn ý với gia đình. Kinh tế của chúng tôi cũng tương đối khá so với mặt bằng chung. Bản thân tôi là người phụ nữ độc lập, cộng thêm công việc kinh doanh của chồng đang đà phát triển nên chi tiêu của chúng tôi không quá nặng đầu.

Tuy nhiên, vài hôm trước, chồng về nhà đưa ra một đề nghị khiến tôi bị sốc. Anh ấy nói, chồng của người yêu cũ bị bệnh nặng, hiện giờ phải chạy thận, kinh tế khó khăn nên anh muốn nhận con trai chị ấy làm con nuôi để danh chính ngôn thuận hỗ trợ cho cháu ăn học.

Tôi tá hỏa khi chồng đòi nhận nuôi con trai... của người yêu cũ - 1

Bỗng dưng một ngày, chồng tôi nói muốn nhận nuôi con của người yêu cũ (Ảnh minh họa: Sina).

Nói qua nói lại một hồi, anh ấy lỡ mồm nói hớ một câu khiến tôi phát hiện ra nhiều năm nay, chồng tôi vẫn thường xuyên gửi tiền về giúp đỡ người yêu cũ nuôi con và chữa bệnh cho chồng chị ấy.

Tôi bị bất ngờ đến mức đau lòng. Tôi tự hỏi: Liệu giữa chồng tôi và người yêu cũ của anh ấy ngoài tình nghĩa thông thường như anh nói, họ còn có tình cảm riêng tư gì khác không? Đối với tôi, người yêu cũ chỉ là người trong quá khứ, một khi đã là kỷ niệm thì phải để nó ngủ yên, không cần có trách nhiệm đến mức coi nhau trên cả người thân như vậy.

Còn nữa, đứa trẻ mà chồng tôi đang nhận nuôi liệu có liên quan máu mủ gì với anh không? Bởi vợ chồng tôi chỉ có hai con gái, biết đâu chồng tôi lại có ao ước về một đứa con trai để nối dõi tông đường? Thấy tôi tỏ ra buồn bã, suy tư, chồng ôm tôi trấn an: "Cứ coi như vợ chồng mình đang làm việc thiện, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều".

Nhưng phải thú thực, tôi không hề nhẹ nhõm. Tôi không có cơ sở để quy kết cho chồng vẫn còn yêu người cũ. Ngay cả việc anh nói chồng chị ấy không có khả năng lao động nên chúng tôi giúp đỡ cũng giống như việc tôi vẫn làm thiện nguyện hàng ngày.

Tuy nhiên, việc chồng nhận con trai của người yêu cũ làm con mình và anh ấy vẫn luôn giấu tôi bao năm nay gửi tiền cho người yêu cũ khiến tôi khó lòng chấp nhận.

Dẫu sao, tôi cũng là người bình thường chứ không phải thánh nhân. Tôi cũng có sự ích kỷ của một người phụ nữ. Giờ chồng muốn tôi làm thủ tục đàng hoàng về mặt pháp lý để nhận con nuôi, mà lại là con trai duy nhất của người yêu cũ, tôi thấy vô cùng lấn cấn.

Nếu cố tỏ ra thánh thiện, bao dung thì tôi không sống thật với lòng. Nhưng nếu cấm cản chồng làm việc tốt thì có phải tôi đang quá nhỏ nhen hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.