Bạn trai 4 năm mãi chưa cầu hôn, tôi đang buồn bỗng gặp được một người

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi cho rằng, tôi là người chung thủy. Trong lòng tôi chỉ muốn làm vợ của người tôi yêu, không muốn bản thân bị cám dỗ bởi chàng trai chọn cách theo đuổi tôi bằng tiền bạc nhưng...

Tôi có mối tình 4 năm với một đồng nghiệp cũ. Hiện tại, chúng tôi đều chuyển chỗ làm nhưng vẫn song hành bên nhau và xác định đây là mối quan hệ lâu dài.

Người yêu tôi rất tốt. Anh ấy chăm chỉ, có ý thức phấn đấu, có nhiều hoài bão khiến tôi nể phục. Điều đặc biệt đáng yêu là tuy bận rộn, anh vẫn dành thời gian chăm sóc tôi bằng sự tỉ mỉ và cố gắng.

Suốt thời gian quen nhau, anh chưa từng khiến tôi phải hoài nghi, lo lắng về chuyện anh có yêu ai khác ngoài tôi hay không. Bởi điều tôi nhận được luôn là thứ tình cảm chân thành, rất đáng tin cậy. Mỗi lần tôi về quê thăm bố mẹ, anh đều thu xếp đưa tôi về, ra mắt gia đình tôi như người thân.

Bố tôi nhập viện, anh là người liên hệ bác sĩ, đôn đáo lo toan cho bố mẹ tôi rất nhiều. Dù chưa bao giờ đề cập đến chuyện hôn nhân, cách cư xử của anh khiến cả nhà tôi coi anh như người trong nhà. Lễ Tết, anh không bao giờ quên tặng quà cho bố mẹ tôi, gửi tiền mừng tuổi cho mọi người.

Những khi tôi phải đi công tác xa, anh hay chuyển tiền cho tôi, không quá nhiều nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy ấm áp. Đi đâu, anh cũng nhớ mua những món quà nho nhỏ, thể hiện sự chu đáo của người đàn ông có trách nhiệm. Anh chỉ có duy nhất một điều khiến tôi không mấy vui.

Bạn trai 4 năm mãi chưa cầu hôn, tôi đang buồn bỗng gặp được một người - 1

Tôi rất khó nghĩ khi người yêu mãi không ngỏ lời cầu hôn (Ảnh minh họa: Sohu).

Suốt 4 năm, tôi vẫn trông chờ anh ngỏ lời hỏi cưới tôi nhưng anh chưa từng đề cập đến việc lập gia đình. Trong khi tôi đã 27 tuổi rồi, không còn trẻ nữa.

Gần một năm nay, mẹ bắt đầu giục giã chuyện cưới xin. Thậm chí, mẹ còn đe nẹt nếu tôi không mau chóng cưới chồng thì bệnh tình của bố nặng như vậy, sợ không còn nhiều thời gian để đợi ngắm con gái mặc váy cô dâu.

Mẹ cũng vài lần đánh tiếng với người yêu tôi. Thấy anh không tỏ thái độ gì rõ ràng, bà khuyên tôi nên suy xét chuyện này vì không ai yêu thật lòng mà lại né tránh kết hôn. Bà tìm cách làm mối tôi với con trai của một người bạn nhân ngày họ gặp nhau khi họp hội đồng hương.

Cậu con trai này kém tôi hai tuổi, nghe nói rất giỏi giang, gia đình lại giàu có. Cậu ấy đến nhà gặp tôi và có lẽ cũng cảm mến tôi nên liên tiếp sang nhà, mua quà lấy lòng bố mẹ tôi, còn tặng tôi rất nhiều món quà đắt tiền khác. Cậu ta hỏi mẹ tôi ra số tài khoản của tôi, chuyển khoản cho tôi con số không hề nhỏ và nhất định không cung cấp số tài khoản của cậu ta để cho tôi trả lại.

Việc mẹ tôi tự ý cung cấp số tài khoản, đồng thời nhận quà cáp từ cậu ấy cũng là cách để bà gây tác động cho tôi, ép tôi nhận lời. Tuy nhiên, thật lòng mà nói, tôi không hề rung động với cậu ta.

Tôi không chỉ từ chối, mà còn nói thẳng lý do tôi đã có người yêu. Nhưng cậu ta bảo: "Không sao, cứ để anh thích em là được. Em như vậy, anh càng cảm thấy coi trọng em".

Kết quả là cậu ta vẫn theo đuổi tôi quyết liệt. Tôi cho rằng, tôi là người chung thủy bởi trong lòng tôi chỉ muốn làm vợ của người tôi yêu, càng không muốn bản thân bị cám dỗ bởi người đàn ông chọn cách theo đuổi tôi bằng tiền bạc. Chỉ có điều cho đến giờ phút này, người yêu tôi vẫn không có ý định gì về chuyện kết hôn.

Tôi cố tình kể anh nghe về cậu con trai giàu có đang theo đuổi tôi, cũng là một cách để nhắc nhở anh ấy. Người yêu tôi trầm ngâm bảo: "Anh biết, em yêu anh là em chịu thiệt thòi. Nhưng bây giờ, anh chưa có gì trong tay để lo cho em cuộc sống mà anh muốn em có được. Anh không muốn cưới trong tình trạng như hiện tại".

Mẹ mắng tôi mê muội, cẩn thận đến lúc thất tình mới sáng mắt ra thì lỡ hết cơ hội. Tôi cũng lo sợ điều như mẹ nghĩ. Hiện tại, tôi bị kẹt giữa một bên là bố mẹ, một bên là người yêu. Tuổi 27 chưa đến mức gọi là gái ế, rồi sợ già cưới muộn, không đẻ được như mẹ tôi dọa dẫm.

Nhưng tôi cũng không còn quá trẻ để cứ ngồi im, trông đợi vào một người đàn ông mà thậm chí đến lời hứa hẹn rõ ràng còn chưa có. Tôi bị mông lung giữa một bên là người tôi yêu thương và cũng yêu thương tôi với một bên là chàng trai hoạt bát, có tiền.

Ngoại trừ chuyện trái tim không hề rung động, tôi thấy sự ga lăng, tinh tế của cậu ta cũng rất hấp dẫn. Trong lúc trách hờn người yêu, tôi ước giá như tôi có thể rung động với những cám dỗ của cậu trai kia. Biết đâu, tôi lại tìm được cho mình phương án dễ dàng hơn cho cuộc sống của tôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.