Từ chỗ căm ghét nhau, vợ chồng tôi giờ yêu say đắm hơn cả thời mới cưới

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi vừa khóc, vừa nói với chồng: "Thôi mình đừng bỏ nhau, thử làm lại từ đầu. Bây giờ xác định không phải chỉ vì con, mà còn vì bản thân mình nữa".

Chúng tôi yêu nhau 7 năm mới cưới. Thời gian yêu lâu như vậy cứ ngỡ là đã thấu hiểu hoàn toàn. Không ngờ cưới về, cuộc sống còn hơn cả địa ngục. Không cãi nhau to, không lời xúc phạm, không có bạo lực gia đình, chúng tôi hành hạ nhau bằng những hình thức lạnh lùng, vô cảm mà đau thấu tận tim.

Cả hai đều có tính cá nhân cao, xảy ra mâu thuẫn không ai chịu xuống nước, nhún mình nói chuyện trước khiến cảm xúc yêu đương chết dần. Khoảng cách giữa hai vợ chồng mỗi ngày một lớn. Tôi không nhớ mình đã mất bao nhiêu đêm khóc sưng mắt, suy nghĩ đến mức muốn trầm cảm rồi mới đi tới quyết định ly hôn.

Trong một lần đưa các con về chơi với ông bà, lúc về, tôi bảo hai con vào nhà trước. Còn tôi ngồi lại trên xe, yêu cầu chồng một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Khi thấy tôi đề nghị ly hôn, chồng gần như ngay lập tức đồng ý, không mất một chút thời gian suy nghĩ.

Tôi cay đắng bảo: "Anh muốn ly hôn như vậy sao không nói sớm?". Chồng trả lời, không thèm liếc sang tôi: "Tiếc thời gian ngày xưa".

Từ chỗ căm ghét nhau, vợ chồng tôi giờ yêu say đắm hơn cả thời mới cưới - 1

Vợ chồng tôi từng có những tháng ngày rất hạnh phúc (Ảnh minh họa: Sina).

Chúng tôi ngồi yên lặng rất lâu sau câu nói đó. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua vô vàn khó khăn, thách thức. Nào là công việc, nào là nghèo khó, nào là sự ngăn cấm của bố mẹ tôi, nhưng không ai trong chúng tôi bỏ cuộc.

Chúng tôi vẫn ở cạnh nhau, nắm chặt tay nhau cho đến khi danh chính ngôn thuận được về chung nhà. Sao giờ vẫn là hai con người đấy, nhưng chúng tôi lại khiến cuộc hôn nhân của mình thành ra như vậy?

Thấy tôi bắt đầu sụt sịt, chồng cầm tay tôi xin lỗi. Anh ấy nói là đàn ông mà lại để gia đình đi đến mức này là tại anh. Anh cũng xin lỗi vì đã yêu tôi, đòi cưới tôi bằng được nhưng lại không cho tôi cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc như lời hứa lúc ban đầu. Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu rất nhiều, hy sinh cũng nhiều và nhận ra lỗi không phải tất cả đều do anh ấy.

Ngay cả tôi cũng có quá nhiều điều không ổn. Chồng tôi vốn dĩ không thay đổi, vẫn thông minh, chăm chỉ, không nhậu nhẹt, không đi sớm, về khuya. Nhưng tôi giận vì ngày càng thấy anh ấy xa cách, kiệm lời. Thấy anh mệt, tôi quan tâm, hỏi han thì chỉ nhận được những câu trả lời ậm ừ, có cũng như không.

Tôi buồn giận, anh cũng không biết, chẳng có ai yêu ai mà như thế. Cho nên để đáp trả lại thái độ của chồng, tôi càng phải lạnh lùng hơn. Tôi cố tình muốn cho anh biết, sự hiện diện của anh có hoặc không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cứ như vậy mà hơn thua nhau, không khí gia đình ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Chúng tôi ai làm việc người đấy, không nói chuyện, không bàn bạc, thảo luận, quan hệ vợ chồng cũng lãnh cảm theo. Ngày hôm đó, chúng tôi đã ngồi trên ô tô, mỗi người lắng nghe người kia nói suy nghĩ trong lòng, những vướng mắc bấy lâu không được giải tỏa. Tôi bật khóc trước mặt chồng. Rất lâu rồi, tôi mới chịu bày ra sự yếu đuối của bản thân trước mặt anh ấy.

Chồng ôm tôi vỗ về. Lúc đó, chúng tôi quyết định dẹp bỏ hết tự ái, cởi mở những khúc mắc trong lòng. Chính tôi là người đề nghị: "Thôi mình đừng bỏ nhau, thử làm lại từ đầu. Bây giờ xác định không phải chỉ vì con, mà còn vì bản thân mình nữa". Sau buổi nói chuyện rất dài hôm đó, chúng tôi gần gũi hơn.

Cả hai đưa ra quy tắc trong quan hệ vợ chồng: Ai có suy nghĩ gì không hài lòng về đối phương đều phải thẳng thắn chuyện trò, không giấu giếm. Và chúng tôi đã tôn trọng quy tắc đó cho đến sau này. Chồng tôi cởi mở bày tỏ tình cảm hơn, còn tôi sẵn sàng đưa ra sự dịu dàng, nữ tính mà tôi có. Chúng tôi dành cho nhau nhiều thời gian hơn trước.

Những cơn sóng ngầm trong hôn nhân đã lui đi, nhường chỗ cho sự thấu hiểu, yêu thương. Tôi sẵn sàng bày tỏ mong muốn được chồng quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Còn chồng sẵn sàng tâm sự về ước mong, sự nghiệp của anh ấy, nói cả những khó khăn, va vấp, những áp lực anh ấy đang gặp phải hàng ngày.

Hiện tại, cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn cảm thấy yêu nhau hơn cả lúc mới cưới về. Nói ra đây không phải để đưa lời khuyên cho bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng, đôi khi, chúng ta bỏ lỡ nhau chỉ vì không ai chịu dẹp bỏ tự ái và cái tôi cao ngất để thấu hiểu nhau hơn.

Tôi chúc cho mọi người luôn hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.