"Hóng biến", "hít drama" hay là bụi mịn mạng xã hộiNhững clip của bà Phương Hằng suốt cả năm qua hay chuyện cô ca sĩ Hiền Hồ mấy hôm nay gây náo loạn mạng xã hội. Người ta "hóng biến" nhiều khi còn hơn cả quan tâm chuyện xảy ra trong nhà mình...
"Hành là chính"Chẳng phải đến thời kỳ sốt đất mới thế, vấn đề muôn thuở là "sốt giấy tờ", cơn ác mộng kéo dài hàng chục năm qua. Chẳng thế mà dân gian vẫn có câu truyền miệng: "Hành chính - hay hành là chính!".
"Biết tao là ai không?"Đây là câu nói khái quát cho những hành vi thiếu văn hóa của không ít người tự cho mình "hơn thiên hạ" nhờ thế lực nào đó, có thể là nhờ vị trí việc làm hay các mối quan hệ quan trọng trong xã hội.
Sắc thuế hiếm hoi mà dân… hoan hô222 tỷ đồng là số tiền tăng thêm chỉ trong vòng nửa tháng thông qua kiểm tra đối với 85.000 bộ hồ sơ và cho kê khai lại thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Đồng tiền đổi bằng sinh mạngMột ngôi làng tỷ phú mà khiến ta ám ảnh đến khôn nguôi, tự hỏi làm sao người dân có thể chịu đựng nổi, sinh hoạt nổi trong điều kiện sống kinh hoàng đến thế.
"Nỗi oan" của Bộ trưởngCâu trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trước Quốc hội đã khiến một cử tri như tôi phần nào nhận ra vì sao "căn bệnh" của nông sản Việt chữa mãi mà chưa khỏi.
"Truyện cấm" của 8X những năm trước và chuyện dạy con thời nayCó lần, cậu lớp trưởng photo được cuốn "Cô giáo T." đem vào cho cả đám mượn, dấm dúi đọc trong giờ học. Ông thầy dạy Sinh "bắt quả tang" nhưng chỉ cười cười: "Mang về nhà mà đọc...!".
Giảm thuế là vì dânChính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP thông qua dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12.
Phòng làm việc của Tổng Bí thưCăn phòng không hề bày biện cầu kỳ và cũng rất ít vật dụng, chỉ có bàn họp, tủ sách và báo chí...
10 năm, một công trình 1.500 tỷ đồng - Than ôi, ngân sách…!10 năm, một quảng trường và tượng đài hơn 1.500 tỷ đồng, chậm tiến độ, rót thêm vốn. Những từ khóa này tôi thấy không còn mới, mà sao vẫn ngỡ ngàng, giật mình, chua xót.
Tiền chìm, tiền nổi...Hơn 10.000 tỷ đồng giao dịch hòng trốn thuế của một tiệm vàng. Tôi đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần "tít" báo để xác nhận, chính là con số đó các bạn ạ, hơn 10.000.000.000.000 đồng (có 14 chữ số)!
Thị trường Trung Quốc và "chứng hay quên" của người ViệtTình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu đã tồn tại từ 3 - 4 năm về trước và khi sự việc xảy ra, người ta lại đặt ra những câu hỏi: Tại sao lại lệ thuộc một thị trường lớn?