Cái gì đến sẽ đến, đừng chỉ vì "nước trong không có cá"Đã là quy luật, đã là sự vận động tất yếu của tiến trình phát triển, dù muốn hay không, sớm hay muộn cũng sẽ tiến đến chuyển đổi số, ai không thích nghi nổi sẽ bị gạt ra khỏi guồng máy mà thôi!
Con voi này… nhỏ quá?!Những câu chuyện tương tự thế này không phải là mới, nhưng cứ mỗi lần xuất hiện một con voi "tí hon", dư luận đều phải trầm trồ: Vì sao người ta tạo ra được con voi… bé thế nhỉ!
Về mua sắm thiết bị y tế: Đừng nhìn thấy đâu cũng là cạm bẫy, là màu đen!Một người bạn gọi cho tôi thông báo toàn bộ người trong nhà đã mắc Covid-19. Những người cùng gia đình đều có nguyện vọng được cách ly, điều trị tại nhà do e ngại điều kiện vật chất ở bệnh viện.
Vĩnh biệt Phú Quang - Một trời Hà Nội, một đời hào hoa…."Nhạc sĩ Phú Quang qua đời". Giữa hàng nghìn tin tức được cập nhật, đăng tải sáng 8/12, tôi lặng người khi tựa đề bài báo trên lướt qua rồi dừng lại trên màn hình máy tính.
"Chập chờn" thưởng Tết"Trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng", vất vả cả năm rồi, không có lấy một đồng thưởng Tết cũng… ngậm ngùi lắm thay!
Có nỗi niềm nào khó nói sau những phi vụ tín dụng đen lãi không tưởng!?"Vay hơn 16 tỷ đồng, đã trả 20 tỷ mà vẫn còn nợ... 11 tỷ" - một tiêu đề bài báo vừa đăng trên Dân trí ngày 3/12 mà tôi nghĩ, ai đọc cũng đều "đứng hình" và choáng váng.
Giàu lên nhờ kinh doanh online: Hàng nghìn người lọt danh sách nộp thuếThời đại kinh doanh online đang bùng nổ, hàng chục nghìn cơ sở vào tầm ngắm của cơ quan thuế; với hoạt động kinh doanh sôi nổi từ Google, Facebook cho đến các sàn Shopee, Lazada, Sendo...
Thời điểm rất quan trọng để tham vấn, đừng để 5-10 năm sau rút kinh nghiệmCần nhấn mạnh rằng, đại dịch Covid-19 là chưa từng có tiền lệ. Một bộ phận doanh nghiệp và người dân đã kiệt quệ do đại dịch. Cần kích thích kinh tế tăng trưởng, và cũng cần thận trọng với rủi ro...
Tàu Cát Linh - Hà Đông không chỉ là bài toán thu hồi vốnTàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã chính thức vận hành thương mại từ ngày 6/11 với hình thức miễn phí cho người dân đến hết ngày 20/11.
Thị trường chứng khoán, ai là người cầm "hòn than nóng"?"Anh/chị ơi, hôm nay mua mã nào?" - đây là câu hỏi mà mỗi môi giới chứng khoán thường xuyên nhận được hàng trăm lần trong mỗi ngày giao dịch...
Đừng quên quá nhanh những mất mát vừa trải qua!Đừng nghĩ có vaccine rồi thì có thể vô tư - đến mức vô tâm và vô trách nhiệm. Cũng không thể coi phủ vaccine ở một tỷ lệ nào đó là có thể buông lỏng. Phòng chống dịch hãy còn trường kỳ!
Nông sản Việt bao giờ mới hết lép vế, nông dân Việt bao giờ "lớn lên"?Chỉ khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà quản lý, người nông dân và cả sự "khó tính" của người tiêu dùng trong nước, nông sản Việt mới hết lép vế, nông dân Việt mới "lớn lên".