1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Trương Mỹ Lan khóc suốt 45 phút nói lời sau cùng: "Tôi đau xé lòng"

Hoài Thanh
Đại án Vạn Thịnh Phát

(Dân trí) - Xuyên suốt khoảng 45 phút nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục bật khóc. Bà mong được HĐXX xem xét toàn diện và ghi nhận sự tự nguyện đem hết tài sản để khắc phục hậu quả vụ án.

Chiều 3/4, sau khi kết thúc phần tranh luận bổ sung của luật sư và các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm được nói lời sau cùng.

Bà Trương Mỹ Lan: "Có lúc tuyệt vọng tôi nghĩ đến cái chết"

Bước lên bục trình bày, bị cáo Trương Mỹ Lan mang theo mấy tờ giấy đã được viết sẵn. Bà Lan cảm ơn HĐXX cho phép bà là bị cáo duy nhất trong vụ án đang đối diện mức hình phạt cao nhất được nói lời sau cùng.

Tròn 1 tháng từ khi khai mạc phiên tòa, bị cáo bày tỏ lòng biết ơn với các cơ quan tố tụng, công an, điều tra viên, cán bộ trại tạm giam đã chăm sóc tinh thần, động viên bà vượt qua nghịch cảnh khắc nghiệt ập đến. Bà cũng cảm ơn chủ tọa đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ cho bị cáo trình bày các quan điểm.

Bà Trương Mỹ Lan khóc suốt 45 phút nói lời sau cùng: Tôi đau xé lòng - 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tiếp đó, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bật khóc nức nở. "Khi trở về trại giam, hàng đêm tôi luôn day dứt một câu hỏi là vì sao tôi và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này? Tôi nhớ rõ ngày tôi bị bắt tạm giam khi đang đi trên đường buổi tối...", bị cáo Lan nói và cho rằng mình nhớ rõ từng thời khắc trôi qua trong suốt 17 tháng bị tạm giam.

"Có những lúc tuyệt vọng tôi đã nghĩ đến cái chết. Tôi dấn thân vào thương trường khắc nghiệt, vào hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo. Những ngày tháng tạm giam, gánh chịu cái rét của mùa đông miền bắc hay ngày nắng nóng như đổ lửa ở phương nam là những ngày chập chờn không ngủ được.

Tôi nghĩ cảnh chồng và cháu tôi cũng đang bị tạm giam. Nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này, nghĩ đến người thân, gia đình, con gái tôi bị bệnh bại liệt sợ nó tái phát...", bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bật khóc.

Lúc này, chủ tọa liên tục trấn an, nhắc nhở bị cáo Lan bình tĩnh để nói lời sau cùng.

Sau đó bị cáo trình bày về nguồn gốc bản thân, gia đình. Cảm xúc của bà Lan thay đổi liên tục, lúc bật khóc nức nở, nhưng liền sau đó lấy lại cân bằng nhanh.

"Tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ bước ngoặt định mệnh dẫn đến việc tôi phải đối diện mức án tử hình hôm nay vì tôi hoàn toàn không có sự hiểu biết gì về hoạt động ngân hàng", bà nói.

Bà Lan cho biết điều đau đớn nhất suốt 17 tháng qua là vì tin vào hy vọng thực hiện đề án tái cơ cấu SCB thành công. Gia đình, bạn bè, người thân, đối tác trong và ngoài nước của bà đã đem hết tài sản đưa vào ngân hàng đảm bảo cho khoản vay tái cơ cấu tại SCB.

"Chồng đi tù, gia đình tan nát"

Bà Trương Mỹ Lan bày tỏ sự tha thiết kính mong HĐXX thực tâm lắng nghe ý kiến bào chữa của luật sư và tự bào chữa của bà để xem xét lại tội danh Tham ô tài sản, Đưa hối lộ. Bà cũng mong HĐXX xem xét các doanh nghiệp đang vay SCB nằm trong 1.284 khoản vay (có giá trị khoảng 300.000 tỷ). Số tiền này theo bà hoàn toàn có thể cấn trừ vào số tiền cáo buộc bị cáo chiếm đoạt.

Bà Trương Mỹ Lan khóc suốt 45 phút nói lời sau cùng: Tôi đau xé lòng - 2

Các bị cáo tại tòa ngày 3/4 (Ảnh: A.T).

"Tôi luôn nhận thức mức độ ảnh hưởng lớn, là đại diện cổ đông lớn chi phối thành viên HĐQT, ban điều hành SCB. Tôi luôn nghiêm túc, thành thật thừa nhận hành vi vi phạm quy định tín dụng, chịu trách nhiệm với một số bị cáo SCB về hậu quả vụ án. Sự nhìn nhận này xuất phát từ nhận thức sâu sắc của cá nhân tôi", bà Lan trình bày, mong HĐXX ghi nhận sự tự nguyện đem hết tài sản khắc phục hậu quả vụ án.

"Kính xin HĐXX không coi tôi như tội đồ chủ mưu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như hiện nay. Mong nhận được sự đánh giá công bằng, khách quan. Sự thất bại của tôi trong quá trình tham gia tái cơ cấu SCB không thành công khiến tim tôi đang rỉ máu. Không phải tôi làm dở, tôi đã làm tới mức cuối cùng", bị cáo nói.

"Đối diện với quy buộc nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn tôi ra khỏi đời sống xã hội, thực tâm bên trong nhận thức và hành động của tôi cùng gia đình, bạn bè người thân là dành công sức và sự kiên trì đưa tài sản vào để giải quyết về mặt dân sự. Tôi không quên cánh tay chìa ra khi cả gia tộc chìm trong đau thương. Tôi kính xin HĐXX, cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận nhận thức và hành động này của tôi", bà nói.

Khi gần kết thúc phần nói lời sau cùng, bà Trương Mỹ Lan bật khóc to. Bà cho biết trước đó gia đình luôn sum vầy đoàn kết bên nhau. Khi vụ án xảy ra nhiều người đi tù, gia đình tan nát, chồng bà cũng đi tù.

"Không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không, có được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa không. Trên chiếc xe tù dẫn giải rời khỏi tòa về trại giam, tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường hay qua màn hình tivi để tìm cháu ruột, chồng, người thân của tôi. Tôi tan nát cả cõi lòng. Dù sao tôi cũng là phận đàn bà. Tôi đau không thể diễn tả thành lời", bị cáo nói.

Bà Trương Mỹ Lan khóc suốt 45 phút nói lời sau cùng: Tôi đau xé lòng - 3

Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long)

Bà Lan cũng xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng, cháu gái và giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo.

Trước đó, trong phần tranh tụng, đại diện VKS bảo lưu quan điểm truy tố với bị cáo Trương Mỹ Lan, Đỗ Thị Nhàn, cũng như cách tính toán thiệt hại trong vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan tố tụng cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 22 bị cáo, trong đó có chồng và cháu gái bà Lan.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục với phần nói lời sau cùng của các bị cáo còn lại.

Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về 3 tội danh: Tham ô tài sản; Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về hoạt động cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo mức tử hình cho 3 tội danh.

Cáo trạng cáo buộc bà Lan và "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát đã được SCB "bơm" gần 1,07 triệu tỷ đồng, với số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng, và đều là nợ không thể thu hồi. Bà chủ Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan khóc suốt 45 phút nói lời sau cùng: Tôi đau xé lòng - 4