PhotoStory

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Dưới cơn mưa trắng trời giữa biển khơi, hơn 200 đại biểu tham gia hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 đã dự lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại quần đảo Trường Sa.

Chuyến hải trình đặc biệt đưa đoàn công tác gồm hơn 200 sinh viên, đoàn viên thanh niên và các đại biểu tới với huyện đảo Trường Sa đi qua vùng đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao. Tại đây, đoàn công tác đã tổ chức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại quần đảo Trường Sa.

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 1

Trước khi diễn ra lễ tưởng niệm, thời tiết khá nắng ráo. Hơn 200 đại biểu xếp hàng trang nghiêm trên boong tàu thể hiện sự kính trọng, niềm biết ơn đối với các anh hùng, liệt sĩ.

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 2
Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 3

Những bó hoa cúc chuẩn bị trước cùng hàng trăm con hạc giấy do các bạn trẻ tự tay gấp để phục vụ hoạt động tưởng niệm trong buổi lễ.

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 4

Phút mặc niệm trang nghiêm được diễn ra. Thời tiết lúc này dường như cũng thay đổi theo, trời nổi gió, mây đen kéo tới...

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 5

Mây đen bao phủ khu vực đoàn tàu neo đậu, nơi diễn ra lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại quần đảo Trường Sa. 

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 6

Lễ dâng hương tưởng niệm được hơn 200 đại biểu thực hiện như đã định. Một số sinh viên, thanh niên trong đoàn xúc động, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 7

Đúng thời điểm này, cơn mưa lớn đổ xuống như báo hiệu sự linh ứng của các liệt sĩ hy sinh tại vùng biển này năm xưa, đáp lại tình cảm, lòng biết ơn của đoàn đại biểu trên tàu.

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 8

Sau lễ dâng hương, trời vẫn tiếp tục đổ mưa. Đoàn công tác chia thành 2 hàng dài tạo đường đi cho đội nghi lễ dâng theo vòng hoa, lễ vật ra phía mạn thuyền chuẩn bị thả xuống mặt biển.

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 9
Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 10

Đây là nghi lễ quen thuộc trên các chuyến tàu ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, thả vòng hoa xuống mặt biển để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại đây.

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 11

Những bông cúc, hạc giấy trên tay của các vị đại biểu lần lượt được thả xuống biển trong niềm tiếc thương vô hạn. Những giọt nước mắt lăn trên gò má những người ở lại, cùng với đó là lòng biết ơn sâu sắc với người ra đi.

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 12

Một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa với rất nhiều thanh niên, sinh viên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ trên cả nước.

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 13

Hoa hậu Hòa Bình Đoàn Thiên Ân xúc động, nắm chặt hai tay hướng về biển thể hiện niềm biết ơn với các anh hùng, liệt sĩ.

Mưa trắng trời phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa - 14

Vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, các Anh đã chiến đấu bất khuất, trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Các Anh đi rồi nhưng với những người ở lại, sự biết ơn, lòng kính trọng vẫn còn mãi.