DNews

Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời "bánh bèo", có bạn trai yêu chiều

Thư An

(Dân trí) - Ở đời thường, Lữ Thị Phương là cô gái có tính cách vui vẻ, muốn theo đuổi hình tượng nhẹ nhàng, thanh lịch. Dù được nhiều khán giả khen ngợi, nữ VĐV nghĩ mình không hợp làm mẫu ảnh hay đi thi hoa hậu.

Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời "bánh bèo", có bạn trai yêu chiều

Lữ Thị Phương (SN 2002, quê Thanh Hóa) thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng chuyền khi chiến thắng cuộc thi "Miss Áo dài" trong khuôn khổ Giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 - Bình Điền 2024.

Nữ phụ công của câu lạc bộ (CLB) VTV Bình Điền Long An "gây thương nhớ" với vẻ đẹp dịu dàng, vóc dáng thon thả, đặc biệt là chiều cao 1,81m.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương cho biết, cô được đồng đội đề cử đi thi. Mọi người trêu đùa không đoạt giải, vận động viên (VĐV) 22 tuổi cũng nghĩ chỉ tham dự cho vui nên rất bất ngờ khi giành giải nhất.

"Tôi thấy trong cuộc thi có rất nhiều người xinh hơn mình. Tôi không quá quan trọng giải này nhưng cũng rất vui khi được mọi người để tâm, khen ngợi và động viên tôi cố gắng. Cảm ơn khán giả đã dành tình cảm cho tôi", cô bày tỏ.

Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời bánh bèo, có bạn trai yêu chiều - 1

Lữ Thị Phương xinh đẹp, rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống. Cô được thừa hưởng gen chiều cao của gia đình khi bố và mẹ đều cao trên 1,70m.

Trở thành VĐV bóng chuyền vì... cao

Lữ Thị Phương đến với bóng chuyền năm 12 tuổi. Khi đó, CLB VTV Bình Điền Long An tới trường cấp hai Phương đang theo học để tuyển sinh. Với chiều cao nổi trội 1,67m, hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa cả một cái đầu, cô nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của các nhà tuyển trạch.

Sau khi vượt qua vòng kiểm tra, Phương được đề nghị gia nhập đội bóng chuyền ở tỉnh Long An. Dù chưa biết gì về bóng chuyền, cô cảm thấy rất thích thú, về nhà khoe ngay với gia đình.

Trái với sự hào hứng của con gái, bố mẹ Phương khá lo lắng vì cả nhà không ai theo nghiệp thể thao, rồi "suốt ngày tập tành như thế không biết học hành thế nào". 

Cuối cùng, họ miễn cưỡng đồng ý cho Phương thu xếp việc học ở trường, theo đội vào Đại học Thể dục Thể thao TPHCM bắt đầu tập bóng chuyền.

Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời bánh bèo, có bạn trai yêu chiều - 2
Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời bánh bèo, có bạn trai yêu chiều - 3

Thời gian đầu, trong khi nhiều "tân binh" khác khóc vì nhớ người thân, Phương lại khá vui vẻ vì… ở trên đội được tự do hơn ở nhà. Đến khi phải tập năng khiếu 3 cữ, khoảng 5-6 tiếng/ngày và liên tục bị nhắc nhở, cô mới muốn bỏ cuộc để về quê với bố mẹ.

"Nhiều lúc tập mệt quá, tôi nghĩ bằng tuổi mình, các bạn đang lo học, lo ăn, lo chơi, còn mình cứ cắm đầu vào trái bóng, làm không tốt lại còn bị mắng nên thấy nản. Nhưng được các thầy cô động viên, cộng với tính cách vui vẻ, hôm nay buồn thì hôm sau tôi quên ngay và nhanh chóng sốc lại tinh thần", nữ VĐV trẻ nhớ lại.

Năm Phương chuẩn bị vào lớp 10, bố mẹ thấy cô chỉ "ăn, ngủ với bóng chuyền" nên một lần nữa cố khuyên con về chăm chút cho việc học văn hóa, sau này còn có tương lai. Phương hiểu gia đình muốn tốt cho mình, song vẫn kiên quyết đòi ở lại. 

"Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", bố mẹ dần tin tưởng vào quyết định của Phương và thành "fan cứng" (người hâm mộ nhiệt thành) lúc nào không hay. Cứ mỗi lần cô thi đấu, cả nhà lại quây quần, bật tivi lên ngồi cổ vũ từ xa.

Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời bánh bèo, có bạn trai yêu chiều - 4

Lữ Thị Phương chụp hình cùng đồng đội ở CLB VTV Bình Điền Long An. Dù cao tới 1,81m, cô không phải thành viên cao nhất đội.

Sau 3 năm luyện tập chăm chỉ ở TPHCM, Lữ Thị Phương được gọi xuống Long An tập cùng đội trẻ VTV Bình Điền Long An và tham gia giải CLB đầu tiên vào năm 2017. Một năm sau, cô lần đầu được đánh chính ở giải trẻ.

Phương từng có hai năm thi đấu cho đội TPHCM (2021-2022) và một năm chơi bóng ở Thái Bình (2023). Đầu năm nay, nữ VĐV được triệu tập về đội chính VTV Bình Điền Long An và có cơ hội thể hiện bản thân ở Giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 - Bình Điền 2024.

Dân thể thao nhưng thích mặc đồ "bánh bèo"

Bận rộn tập luyện và thi đấu suốt từ đầu năm, vừa qua, Lữ Thị Phương mới có kỳ nghỉ ngắn ngày về thăm gia đình, đồng thời đi du lịch. Cô tiết lộ, đam mê của mình là xê dịch nên mỗi khi có thời gian đều tranh thủ đi đây đi đó.

Sau khi nạp lại năng lượng, Phương trở về với guồng tập luyện để chuẩn bị cho những giải đấu cuối năm khá dày đặc. Mục tiêu của nữ phụ công đến từ đội bóng miền Tây là khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia và ra nước ngoài thi đấu nếu có điều kiện.

Dù vậy, ở tuổi 22, sau 10 năm gắn bó với bóng chuyền, Phương đôi khi thấy mình còn bấp bênh. Cô lý giải, con đường mình chọn sẽ rất khác với bạn bè đồng trang lứa chăm chú học văn hóa và có công việc ổn định sau khi ra trường.

"Tôi cũng muốn học lấy tấm bằng chuyên môn hoặc có nghề nào đó để sau này, nếu không còn theo bóng chuyền, bản thân sẽ có thể phát triển theo định hướng cá nhân", cô chia sẻ.

Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời bánh bèo, có bạn trai yêu chiều - 5
Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời bánh bèo, có bạn trai yêu chiều - 6

Nhiều người hâm mộ nhận xét, với chiều cao 1,81m, hình thể cân đối cùng gương mặt xinh đẹp, Lữ Thị Phương có thể làm người mẫu ảnh hoặc đi thi hoa hậu.

Tuy nhiên, Phương thấy đánh giá này hơi quá so với mình. Nữ VĐV cho rằng, người mẫu ảnh phải có khả năng tạo dáng trước ống kính nhưng cô khá khó để có được thần thái nhẹ nhàng, nữ tính như vậy.

Mặc dù là dân thể thao, ở đời thường, Phương theo đuổi hình ảnh cô gái thanh lịch, thích diện đồ "bánh bèo".

"Đôi khi, tôi cũng muốn thử xen vào phong cách của mình một chút cá tính nhưng thấy không hợp lắm. Mọi người hay gọi tôi là "em điệu", tôi cũng thấy khá đúng", cô cười nói.

Ngoài thời gian dành cho bóng chuyền, Phương thích nghe nhạc và "cày" phim, nhất là những tác phẩm về tình cảm gia đình.

Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời bánh bèo, có bạn trai yêu chiều - 7
Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời bánh bèo, có bạn trai yêu chiều - 8
Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời bánh bèo, có bạn trai yêu chiều - 9

Bạn trai tâm lý, chiều chuộng

Trên trang cá nhân, Lữ Thị Phương không ngại công khai mối tình ngọt ngào với bạn trai tên Huy, hơn cô 7 tuổi và cũng thi đấu bóng chuyền.

Cặp đôi quen nhau khi Phương chơi bóng ở Thái Bình, Huy vào tập cùng đội. Kiên trì theo đuổi nửa năm, chàng trai Thái Bình mới có được cái gật đầu làm người yêu của nữ VĐV xinh đẹp.

Dù cách nhau khá nhiều tuổi, Phương chưa bao giờ thấy khoảng cách thế hệ với bạn trai. Một phần vì anh rất chiều chuộng, đi đâu, ăn gì hay mặc quần áo thế nào cũng tin tưởng vào sự lựa chọn của bạn gái.

"Anh ấy rất hiền, yêu thương, quan tâm và lúc nào cũng nhớ đến tôi. Anh ấy hiểu tính tình của tôi và chiều chuộng ngay cả những lúc tôi hay làm nũng", Phương chia sẻ về nửa kia của mình.

Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời bánh bèo, có bạn trai yêu chiều - 10
Hoa khôi bóng chuyền cao 1,81m: Ngoài đời bánh bèo, có bạn trai yêu chiều - 11

Sau khi Phương trở về đội VTV Bình Điền Long An, cô và bạn trai yêu xa nửa năm nay. Thương bạn gái hay phải đi thi đấu xa, Huy luôn động viên, cổ vũ tinh thần cô. 

Mỗi khi Phương được nghỉ, cô thường cùng người yêu đi du lịch để được gặp gỡ, nhiều lần lại đưa nhau về nhà thăm gia đình đôi bên.

"Tôi thấy rất vui khi có người "chịu đựng" được mình hơn một năm nay. Tôi cũng khá thích vì anh ấy cao hơn tôi một chút", cô vui vẻ nói.

Ảnh: VTV9 Bình Điền Cup, NVCC