DNews

Vợ chồng trẻ mới cưới tử vong và đêm định mệnh căn nhà cháy không lối thoát

Minh Nhân

(Dân trí) - Vợ chồng anh D. vừa tổ chức đám cưới hồi tháng 3 tại quê nhà, sau đó lên Hà Nội thuê trọ tại ngõ Trung Kính để tiện công việc. Cả 2 đã không thể trở về sau "cơn giận dữ của hỏa thần" rạng sáng 24/5.

Vợ chồng trẻ mới cưới tử vong và đêm định mệnh căn nhà cháy không lối thoát

Cô gái thoát nạn nhờ... đi chơi về muộn

Là người may mắn thoát khỏi vụ cháy kinh hoàng, B. (24 tuổi) cho biết sau buổi uống nước với bạn, cô trở về nhà trọ ở ngõ Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) lúc 23h08 ngày 23/5 thì chủ nhà đã khóa cổng. Không thể vào bên trong, B. sang phòng bạn ở Quan Hoa ngủ nhờ.

Theo cô gái, nhà trọ quy định 23h sẽ đóng cửa. Tuy chỉ về muộn vài phút, cô không muốn làm phiền chủ nhà lớn tuổi nên đã không gọi cửa.

Vợ chồng trẻ mới cưới tử vong và đêm định mệnh căn nhà cháy không lối thoát - 1

Cô gái chia sẻ chuyện thoát nạn hi hữu trong vụ cháy khiến 14 người tử vong (Ảnh: M.H.).

Sang nhà bạn, B. nghe tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Trung Hòa nhưng không mấy bận tâm vì nghĩ không phải nơi mình sống. Sáng hôm sau, cô tức tốc trở về nhà trọ khi biết tất cả đã bị thiêu rụi chỉ sau một đêm. 

Cô gái 24 tuổi cho hay bản thân chuyển đến xóm trọ từ tháng 1, dự định cuối tháng 5 sẽ chuyển nhà thì xảy ra hỏa hoạn. B. phủ nhận thông tin "đi chơi cả đêm không về" mà mạng xã hội đăng tải. 

"Tôi sống một mình trong căn phòng tầng 2. Chưa bao giờ tôi nghĩ khu trọ của mình lại xảy ra vụ cháy thảm khốc đến vậy", cô nói.  

Trong số gần 20 cư dân sống tại dãy trọ sâu trong ngõ Trung Kính, B. là một trong số ít người may mắn thoát nạn. 14 người khác đã ra đi trong "đêm định mệnh" tại căn nhà bốc cháy "không lối thoát".

Vợ chồng trẻ tử vong sau 2 tháng đám cưới

Không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ Cầu Giấy, nơi người thân của anh V.V.D. (26 tuổi, quê Hải Dương) và chị N.T.T.H. (23 tuổi, quê Bắc Ninh) ôm nhau khóc nức nở.

"Tôi mới đi cưới hai cháu cách đây 2-3 tháng, mà giờ cả hai đều tử vong", người phụ nữ đau xót cho hay.

Lãnh đạo UBND xã Quang Khải (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho biết vợ chồng anh D. vừa tổ chức đám cưới hồi tháng 3 tại quê nhà. Sau đó, cặp đôi lên Hà Nội làm việc tại quận Cầu Giấy, thuê trọ tại ngõ Trung Kính để tiện công việc.

"Hoàn cảnh gia đình anh D. rất khó khăn. Bố làm nông nghiệp, mẹ là công nhân thời vụ. Dưới D. còn một em gái đang học đại học. Bố mẹ anh hiện nuôi dưỡng một người chị gái khuyết tật nặng", lãnh đạo UBND xã Quang Khải nói.

Vợ chồng trẻ mới cưới tử vong và đêm định mệnh căn nhà cháy không lối thoát - 2

Cột khói đen bốc cao báo hiệu vụ hỏa hoạn nghiêm trọng (Ảnh: Tiến Đạt).

Thoát chết nhờ cố thủ 1 tiếng trong nhà vệ sinh

Gần 1h sáng 24/5, anh Hải tỉnh giấc từ tiếng nổ lớn. Tiếng hô hoán, la hét thất thanh của nhiều người xung quanh khiến người đàn ông 35 tuổi biết "có chuyện chẳng lành". Sau 2 tiếng nổ, lửa tràn vào khắp các khu phòng, cháy lan sang cửa sổ phòng anh.

Ngôi nhà gặp nạn gồm nhà hai tầng và một tum là nơi gia chủ sinh sống, cùng nhà trọ 3 tầng (mỗi tầng 4 phòng). Giữa hai ngôi nhà có khoảng sân lợp mái 55m2 để xe máy, xe đạp, xe đạp điện và cửa hàng sửa chữa xe điện của con trai chủ nhà.

Khi lửa bùng lên từ khoảng sân để xe máy, lối thoát hiểm duy nhất của khu trọ là cổng chính nhưng đã bị "bà hỏa" bịt kín.

"Nếu chạy ra ngoài, chắc chắn vợ chồng tôi sẽ chết", anh Hải chợt nghĩ.

Nhớ lại kinh nghiệm thoát nạn sau nhiều vụ hỏa hoạn trước đó, anh nhận ra điều then chốt là cố gắng giữ bình tĩnh, không hoảng loạn.

Trong khoảnh khắc quyết định, vợ chồng anh tìm nhiều vải để thấm nước, quấn thành nhiều lớp, che lên miệng và mũi rồi cố thủ trong nhà vệ sinh.

Vợ chồng trẻ mới cưới tử vong và đêm định mệnh căn nhà cháy không lối thoát - 3

Anh Hải cấp cứu tại bệnh viện Giao thông vận tải sáng 24/5 (Ảnh: Minh Nhân).

Nhận tin báo cháy, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng đến hiện trường, phối hợp chính quyền và người dân địa phương chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Các lực lượng phá khóa cổng chính tiếp cận bên trong ngôi nhà, cứu được 3 người gồm vợ chồng anh Hải và cụ bà 84 tuổi.

"Sau một tiếng cố thủ trong căn nhà bốc cháy, may mắn chúng tôi được các chiến sĩ cứu ra ngoài, đưa đến bệnh viện cấp cứu", anh Hải nói.

Người đàn ông cố trấn an bản thân, quay sang dặn vợ không hoảng loạn vì "được sống rồi". Vừa chuyển đến nhà trọ khoảng 2-3 tháng, anh kể hàng xóm chủ yếu là người lao động. Họ ít giao tiếp với nhau do phần lớn thời gian trong ngày đi làm.

Các chiến sĩ cũng triển khai phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 tiếp tục giải cứu các nạn nhân mắc kẹt khác.

Sau 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn.

Vợ chồng trẻ mới cưới tử vong và đêm định mệnh căn nhà cháy không lối thoát - 4

Hơn 50 chiến sĩ từ nhiều đơn vị được điều động đến hiện trường dập lửa (Ảnh: Công an Hà Nội).

Anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu Fas Angel, cho biết khoảng 1h10 anh cùng các thành viên trong đội lên xe cứu thương đổ về căn nhà nằm sâu trong ngõ Trung Kính.

Tiếp cận hiện trường sau 25 phút xảy ra vụ việc, trước mắt người đội trưởng là ngọn lửa đang bùng lên dữ dội từ khu để xe tầng một.

"Khu để xe có mái tôn nên khói độc xộc thẳng vào dãy nhà trọ. Khu trọ không hề có lối thoát hiểm khác nên nạn nhân bị kẹt lại gần như không có lối thoát", anh kể.

Xác định vụ việc nghiêm trọng, toàn bộ thành viên của Fas Angel được yêu cầu gác nhiệm vụ sơ cứu tai nạn tại các điểm trực khác, dồn lực về phố Trung Kính.

Băng ca, bình oxy và các dụng cụ sơ cứu được "lên giây cót", sẵn sàng hỗ trợ sơ cứu ngay lập tức, khi có bất kỳ nạn nhân nào còn sống được chuyển ra ngoài.

"Nhìn ngọn lửa và làn khói đen như muốn "nuốt trọn" dãy nhà, chúng tôi linh tính nhiều điều chẳng lành. Tất cả đều dồn ánh mắt về phía cổng chính trông chờ một tín hiệu sự sống", anh Việt nói.

Những "người hùng" leo thang, dùng búa đập tường

Đang ăn cơm trong phòng trọ cách nơi xảy ra hỏa hoạn hai nhà, Đồng Văn Tuấn (21 tuổi, quê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) nghe tiếng kêu cứu, mùi khói đen bốc lên nồng nặc.

Chạy đến nơi, Tuấn thấy có người thò tay kêu cứu từ cửa sổ tầng hai. Anh cùng mọi người tìm thang gỗ, búa, định leo lên phá tường cứu người.  

Chàng trai bất chấp nguy hiểm, một tay bám vào thanh sắt cửa sổ, tay còn lại dùng búa liên tục đập tường. Anh không nhớ cứu được chính xác bao nhiêu người, nói "chỉ nghĩ đến cứu được người nào hay người ấy", đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân. 

Đến khi tay mỏi rã rời, những thanh niên khác lên thay phiên Tuấn, một trong số đó là Hoàng Anh Tuấn (21 tuổi). Anh kể sau khoảng 3-4 phút liên tục đập tường, họ đã đưa được ba người gồm hai nữ, một nam (đều là người thân của chủ nhà) ra ngoài.

"Nhìn thấy chỉ còn lối duy nhất không có lửa bao vây, tôi và 2 anh em khác leo thang lên rồi đập tường của căn nhà", anh kể. 

Lúc này, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, Hoàng Anh Tuấn và những người xung quanh không có đồ bảo hộ, không thể tiếp cận hiện trường. Họ nhanh chóng nhường chỗ cho các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ.

Vợ chồng trẻ mới cưới tử vong và đêm định mệnh căn nhà cháy không lối thoát - 5

"Người hùng" Đồng Văn Tuấn mình trần, dùng búa phá tường cứu người mắc kẹt (Ảnh cắt từ video).

Ông Q. (chủ nhà) cho biết gia đình vốn 7 người nay đã mất hai, gồm vợ và con trai ông.

Người con dâu N.T.A.T. (38 tuổi) cùng hai cháu nội ông Q. ngồi thất thần bên ngoài hiện trường, trước khi được người thân đưa đến bệnh viện thở oxy tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Giao thông vận tải lúc 7h. Hai đứa trẻ sau đó được nhà ngoại tạm thời chăm sóc.

"Biết tin cháy, tôi chạy đến nhà anh trai thì cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường. Gia đình mất liên lạc với chồng của T., không rõ sống chết thế nào. Lúc sau, anh Q. bảo con trai đã mất, gia đình chia nhau đến nhà tang lễ chờ nhận diện thi thể", người chú ruột đau xót nhớ lại.

Đi các nhà tang lễ tìm người thân

Khoảng 9h, Công an chốt chặn nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy). Cả hai cổng ra vào của nhà tang lễ đều có lực lượng chức năng kiểm soát, chỉ người thân nạn nhân mới vào được bên trong, họ liên tục bật khóc.

Anh Nguyễn Trung Thành (34 tuổi) cùng các đồng nghiệp ráo riết nhận diện anh M.N.T. (37 tuổi, làm công nghệ thông tin, quê Bắc Kạn). Buổi sáng định mệnh, anh T. không đến cơ quan như mọi ngày, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. 

Nhận tin dữ, anh Thành chắc nịch rằng trong con ngõ nhỏ chỉ có duy nhất một căn nhà sửa chữa xe điện - là nơi anh T. sống một mình khoảng 5 năm nay. Vợ và con trai 3 tuổi của anh T. sống ở quê.

Nhóm anh Thành đến nhà trọ thì bị công an chặn lại do đã phong tỏa hiện trường. Đến nhà tang lễ, một người trong số họ được vào bên trong. Người này sau đó đi ra với đôi mắt đỏ hoe.

"Quá đau xót, người nhà của T. biết tin mới từ Bắc Kạn xuống Hà Nội", anh Thành nói.

Vợ chồng trẻ mới cưới tử vong và đêm định mệnh căn nhà cháy không lối thoát - 6

Người thân các nạn nhân khóc ngất tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Cũng tại đây, một người phụ nữ bật khóc, nói không nên lời: "Tôi đang tìm người bạn quê Thái Bình. Tôi làm cùng công ty, nhưng bây giờ còn chưa biết em ấy ở đâu, đã đi tìm khắp các bệnh viện".

Sáng 24/5, mẹ nạn nhân đọc tin tức về vụ cháy liền gọi điện cho đồng nghiệp của con gái nhờ đến nơi con trọ để kiểm tra. Cả công ty tỏa đi các bệnh viện tìm tung tích đồng nghiệp xấu số.

Sau khi xác nhận những nạn nhân bị thương không phải người quen, họ lặng người hiểu rằng không có phép màu nào cho đồng nghiệp của mình.

Rời nhà tang lễ sau một giờ đồng hồ nhận diện người thân gặp nạn, một người phụ nữ khóc không ngừng.

Cuộc điện thoại bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc, chị thông báo gia đình có 2 người không thể trở về sau "cơn giận dữ của hỏa thần". 

"Cháu mất rồi", người phụ nữ vừa đi vừa khóc, bước chân nặng trĩu vô định. 

* Tên một số nhân vật đã thay đổi