Người Việt ở tâm động đất Myanmar: Đêm không điện nước, nhà nứt toác sợ sập
(Dân trí) - Chị Chu Nguyệt, sống ở Myanmar vẫn cảm giác ám ảnh và sợ hãi khi nghĩ lại giây phút nhà cửa rung lắc dữ dội, đồ đạc đổ vương vãi, tường rớt cả mảng.
Trưa 28/3, vừa chợp mắt được vài phút, chị Chu Nguyệt (sinh sống tại Mandalay, Myanmar) giật mình tỉnh giấc, vì cảm nhận nhà cửa rung lắc bất thường.
Nằm trên giường, chị nhận thấy sự chao đảo cực mạnh. Bàn ghế, tủ kệ, giường... đều rung dữ dội. Trong phút hoảng loạn, chị định lao xuống tầng 1, nhưng sàn nhà nghiêng ngả nên phải ngồi sụp xuống, cố gắng giữ thăng bằng.
Người Việt ở Myanmar kể phút rung chấn dữ dội do động đất (Video: Trần Thành Công - Cẩm Tiên).
"Ban đầu, tôi nghĩ rung chấn chỉ kéo dài 1-2 giây như những lần trước. Ai ngờ trận động đất kéo dài 4-5 phút. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ biết ngồi im, nhắm mắt cầu mong trần nhà không đổ sập", chị Nguyệt chia sẻ.
Khi rung chấn giảm dần rồi dừng hẳn, chị vội vã chạy xuống nhà. Nhiều mảng tường bong tróc, để lại lớp xi măng xám xịt. Trong bếp, một số chai lọ thủy tinh vỡ nát tan tành.
Ngoài đường, hàng xóm nhốn nháo, kể cho nhau nghe khoảnh khắc ám ảnh vừa trải qua. Trên khuôn mặt của họ vẫn hiện rõ nỗi hoảng sợ sau khi chứng kiến trận động đất cường độ lớn.
"Người dân ở Mandalay từng trải qua động đất nhưng chưa bao giờ chứng kiến cơn rung lắc dữ dội và kéo dài như vậy", chị Nguyệt nói.

Đồ đạc trong nhà chị Nguyệt vương vãi sau rung lắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Vài giờ sau đó, giữa cái nóng oi bức 40 độ C, nhiều người vẫn đứng trên vỉa hè vì lo sợ dư chấn. Riêng chiều 28/3, Mandalay hứng chịu thêm 8 cơn dư chấn. Có cơn thoáng qua trong chốc lát nhưng vài dư chấn mạnh khiến nhiều người hoảng hốt bỏ chạy.
Gia đình chị Nguyệt sang Myanmar từ năm 2022 đã quen với cuộc sống thiếu điện, chỉ được cấp 2 giờ/ngày. Hai vợ chồng phải dùng thêm hệ thống năng lượng mặt trời hoặc chạy máy nổ. May mắn, khu vực chị sinh sống được quy hoạch bài bản, nhà cửa chắc chắn nên không có thiệt hại đáng kể.

Chai lọ vỡ tan tành sau động đất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tối 28/3, Mandalay chìm trong bóng tối khi điện, nước đều mất. Sợ căn nhà 3 tầng nham nhở vết nứt bị đổ sập, gia đình chị Nguyệt phải ở nhờ nhà của một người bạn cách đó 1km. Họ dự tính sẽ trở về nhà khi các cơn dư chấn chấm dứt.

Tường bong cả mảng, nhiều vết nứt xuất hiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Đến thời điểm này, lương thực và thực phẩm của nhà tôi vẫn đầy đủ. Tôi không lo hàng hóa bị thiếu. Vì sau khi hết động đất, một số cửa hàng vẫn mở cửa", chị Nguyệt thông tin.
Mandalay có dân số khoảng 1,5 triệu người. Thành phố này là cố đô của Myanmar và là trung tâm Phật giáo lớn của đất nước. Mandalay được thành lập vào năm 1857, nằm ở miền trung Myanmar, trên bờ phía đông của sông Ayeyarwady.
Được biết, cộng đồng người Việt Nam ở Mandalay có khoảng 20 người. Theo chị Nguyệt, qua nắm bắt tình hình, mọi người vẫn bình an vô sự.
Nhiều người Việt Nam cũng đang tham gia công tác cứu trợ tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất.

Nhiều nhà cửa ở Mandalay bị phá hủy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV đưa tin ít nhất 144 người đã thiệt mạng và 732 người khác bị thương ở nước này.
Nhiều nhà cửa, cầu cống, đường sá đã bị phá hủy nặng nề do trận động đất. Đặc biệt, có thông tin cho biết tháp kiểm soát không lưu tại sân bay Naypyidaw đã bị sập. Toàn bộ nhân viên bên trong có thể đã thiệt mạng.
Các đội cứu hộ vẫn đang kéo nhiều nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Nhiều tòa nhà cao tầng chỉ còn là những khối bê tông chất chồng lên nhau.
Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar trưa ngày 28/3 đã gây rung chuyển các nước lân cận như Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc.
Một tòa nhà cao 30 tầng đang xây dựng ở Bangkok đã đổ sập sau rung chấn.
Nhiều người dân ở trung tâm Bangkok đã chạy ra khỏi các chung cư cao tầng và khách sạn. Khu vực Bangkok rộng lớn hơn là nơi sinh sống của hơn 17 triệu người, nhiều người trong số họ sống trong các căn hộ cao tầng.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tác động của trận động đất. Thủ tướng Thái Lan tuyên bố Bangkok là "khu vực khẩn cấp" sau trận động đất.