Bé trai lấy thuyền câu mực một mình và ngủ quên, trôi dạt 24 giờ trên biển
(Dân trí) - Bé Lương 10 tuổi được tìm thấy trong tình trạng da bị cháy nắng và mất nước. Cậu bé bị trôi dạt ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), nơi cách nhà 30km suốt 24 tiếng.
Câu chuyện sống sót kỳ diệu của cậu bé 10 tuổi tên Lương đến từ ngôi làng nhỏ ở huyện Lăng Thủy, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đang thu hút dư luận nước này những ngày gần đây. Nhiều người còn ví von trường hợp sống sót hy hữu của Lương không khác gì bộ phim nổi tiếng "Life of Pi" (tạm dịch: Đời của Pi).
Ngày 22/3, một tàu đánh cá ở ngoài khơi vùng biển thuộc tỉnh Hải Nam, phát hiện thấy tiếng kêu cứu phát ra từ một chiếc thuyền kayak màu xanh lá cây đang trôi dạt lênh đênh như vô định. Trên thuyền còn có một cậu bé khoảng 9-10 tuổi.

Thấy vậy, thuyền trưởng cho tàu tiếp cận gần thuyền của cậu bé rồi đưa nạn nhân lên tàu. Thời điểm Lương được tìm thấy, toàn bộ phần da bị cháy nắng. Cậu không có đồ ăn hay nước uống trên thuyền. Sau khi được tiếp sức bằng bánh mỳ và sữa tươi, bé trai 10 tuổi mới hồi tỉnh rồi kể lại chuyến phiêu lưu thót tim của mình.
"Chúng tôi nhận được yêu cầu nhờ cứu trợ từ một đoàn tàu đánh cá vào khoảng 17h ngày 22/3. Khi tới nơi, chúng tôi biết tàu đánh cá đã giải cứu một em bé 10 tuổi.
Khi nạn nhân an toàn, tàu đánh cá đã liên hệ với đội cứu hộ nhờ tìm kiếm thông tin người nhà bé trai. Không lâu sau, bé trai được giao lại cho cảnh sát địa phương", ông La Văn, đội trưởng đội cứu hộ địa phương ở thành phố Tam Á cho biết.
Bé trai lấy thuyền câu mực một mình và ngủ quên, trôi dạt 24 giờ trên biển
Theo lời kể của vị đội trưởng nhóm cứu hộ, khi được giải cứu, bé trai trong tình trạng hoảng loạn và sợ hãi. Cậu bé cho biết đã lén lấy chiếc thuyền kayak để ra khơi đi câu mực đêm một mình vào 21h ngày 21/3.
Sau khi lênh đênh trên thuyền kayak để câu mực tại khu vực gần làng Lăng Thủy, Lương đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cậu bé hoảng loạn vì thấy thuyền đã trôi dạt cách bờ rất xa. Vì không có thức ăn, nước uống, sức khỏe cậu bé dần cạn kiệt.
Lạc một mình trên biển giữa đêm khuya, Lương thấy những ánh đèn le lói từ phía xa. Tuy nhiên những đợt sóng quá mạnh còn gió không ngừng thổi khiến cậu bé kiệt sức. Cậu không còn sức lực để chèo thuyền về bờ.
Địa điểm Lương được tàu đánh cá tìm thấy cách bờ hơn 30km.
Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn địa phương, vào đêm 21/3, vùng biển gần vịnh Haitang có gió mạnh cấp 6, sóng cao tới 1,5m. Bởi vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, việc cậu bé có thể sống sót trong điều kiện bất lợi như vậy là điều "vô cùng hiếm gặp".
"Ngay cả với những người ngư dân trưởng thành cũng khó lòng trụ nổi giữa thời tiết biển khắc nghiệt đến thế. Cậu bé thực sự quá may mắn", ông La Văn nhận định.
Sau khi được cứu sống, ông La Văn cùng cảnh sát địa phương đã liên hệ được với gia đình. Khoảng một tiếng sau, cha mẹ cậu bé đã tới đồn cảnh sát đưa con về nhà.
Theo lời kể của những người hàng xóm, Lương là cậu bé có tính cách đặc biệt nghịch ngợm và hiếu động. Nhiều lần trước đó, cậu bé có những hành vi nguy hiểm như trèo cây dừa, cột điện. Dù bị nhắc nhở nhiều lần nhưng Lương vẫn chưa thay đổi.
Hiện cậu là con thứ 3 trong gia đình đông anh em. Cha mẹ Lương đều là công nhân dọn vệ sinh. Tại trường lớp, các thầy cô đánh giá đây là một học sinh thuộc nhóm cá biệt. Cảnh sát từng cho cậu bé vào nhóm "học sinh cần theo dõi" để ngăn tình trạng bỏ học giữa chừng.
Lương từng được đưa tới một trại giáo dưỡng để rèn luyện tính kỷ luật nhưng không thay đổi tình hình. Cha của Lương cho biết, sau khi về nhà được một ngày, ngay hôm sau cậu bé lại ra đường chơi và dường như quên mất chuyện bị lạc trên biển vừa xảy ra.