1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Vụ cháy tại Trung Kính: Phép màu đến với những nạn nhân ám đầy khói đen

Minh Nhật Minh Nhân
Cháy nhà trọ 14 người chết

(Dân trí) - Mỗi nạn nhân nhập viện cách nhau khoảng 30 phút, trên người ai cũng bám đầy tro bụi, khói đen.

Sáng 24/5, BS Bùi Hồng Giang, Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Giao thông Vận tải (Hà Nội) cho biết, rạng sáng bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ cháy dãy nhà trọ tại ngõ 119 Trung Kính (quận Cầu Giấy).

Mỗi nạn nhân nhập viện cách nhau khoảng 30 phút. Trong đó, một cặp vợ chồng nằm tại khoa cấp cứu, với triệu chứng hô hấp đơn thuần, sau khi thở oxy, truyền dịch, thở khí dung thì đã ổn định.

Người còn lại là một cụ bà lớn tuổi đến viện trong tình trạng kích thích, suy hô hấp, được thở oxy, dùng khí dung giãn phế quản tình trạng đã ổn hơn, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực.

Vụ cháy tại Trung Kính: Phép màu đến với những nạn nhân ám đầy khói đen - 1

Một nạn nhân đang được điều trị (Ảnh: Minh Nhân).

"Ngay khi nhận được tin báo bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực, vật lực, máy móc tối đa sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu các nạn nhân", BS Giang nói.

Tại thời điểm nhập viện, cụ bà dù tỉnh nhưng có tình trạng kích thích, khó thở, chỉ nói được từng chữ một, phổi rít 2 bên, SpO2 95%.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc thoát nạn khi ngọn lửa đã bùng lên dữ dội (Video: Minh Quang).

Nằm trên giường bệnh Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Giao thông Vận tải, một nạn nhân nói: "Điều quan trọng để thoát nạn là cố gắng bình tĩnh, không hoảng loạn". Gần 1h sáng, nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng hô hoán, anh tỉnh giấc.

"Sau 2 tiếng nổ, lửa tràn ra khắp các khu phòng, cháy cả vào cửa sổ nhà tôi", anh kể. Từng học được những kinh nghiệm thoát nạn sau nhiều vụ hỏa hoạn, người đàn ông chợt nghĩ "nếu chạy ra ngoài thì sẽ chết".

Giây phút quyết định, hai vợ chồng anh kiếm nhiều lớp vải thấm nước, quấn thành nhiều lớp để che lên miệng và mũi rồi ở nguyên trong nhà.

Sau khoảng một tiếng, lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường. Họ được đưa ra ngoài và được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Vụ cháy tại Trung Kính: Phép màu đến với những nạn nhân ám đầy khói đen - 2

Lực lượng Fas Angel tham gia cứu hộ (Ảnh: Fas Angel).

"Lúc ấy tôi tự trấn an mình và vợ không hoảng loạn, phải giữ bình tĩnh, đây là điều then chốt nhất", anh nói. Anh cho biết nơi anh sống là dãy trọ cho thuê, phía dưới có cửa hàng sửa chữa xe đạp điện.

Vừa chuyển đến ở khoảng 2-3 tháng, anh kể hàng xóm chủ yếu là người lao động, họ không giao tiếp nhiều với nhau do phần lớn thời gian trong ngày đi làm.

Vợ của anh 30 tuổi, được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, người bám đầy tro bụi, SpO2 99%.

Khoảng 7h, bệnh viện tiếp nhận thêm bệnh nhân 38 tuổi, là con dâu của chủ nhà trọ. Bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng khó thở, hiện đang thở oxy tại khoa Hồi sức tích cực.

Chú ruột của nạn nhân cho biết, nhận thông tin vụ cháy khoảng hơn 2h30, đến nơi thì cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, ông nhìn thấy cháu gái cùng 2 con nhỏ đang ngồi thất thần bên ngoài hiện trường.

Hiện sau đám cháy, gia đình đang mất liên lạc với người chồng của chị, không rõ sống chết. Người nhà đang di chuyển đến nhà tang lễ Trần Vỹ và nhà tang lễ Bệnh viện 198 để tìm kiếm.

Theo anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, khoảng 1h10, lực lượng này đã có mặt tại hiện trường. Tại thời điểm này, lực lượng 114 đang tiến hành khống chế ngọn lửa và cứu những người mắc kẹt.

"Vụ cháy xảy ra ở một dãy nhà trọ, mỗi tầng có 4 phòng, không có lối thoát hiểm thoát nạn. Vụ cháy bùng lên ở một nhà để xe dưới sân. Vì nhà để xe có mái che nên toàn bộ khói đã hất vào khu vực xung quanh, đặc biệt là dãy trọ gây ngạt cho các nạn nhân", anh Việt cho hay.

Lửa bốc lên từ khu tập kết nhiều xe ở tầng một dãy nhà trọ. Mái tôn che bên trên khiến khói liên tục hất ngược vào trong khu nhà trọ gây khó khăn trong công tác cứu hộ, cũng như khả năng thoát nạn của các nạn nhân.

Theo anh Việt các nạn nhân chủ yếu được giải cứu qua đường cổng chính. Bên cạnh đó, một trường hợp được đưa ra ngoài qua đường cửa sổ.

"Trường hợp được giải cứu qua cửa sổ là một cụ bà, có dấu hiệu khó thở, trên người ám bụi khói đen", anh Việt cho hay.

Như đã thông tin, vào khoảng 0h45 ngày 24/5, tại ngôi nhà trọ cao tầng ở số 1, ngách 43/98/31 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra cháy.

Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ.

Vụ cháy khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương. Tới 5h cùng ngày, tất cả thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài.

Tại hiện trường, ngôi nhà cho thuê có tầng một kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện.