DNews

Bỏ lương cao ở Hà Nội, cô gái về quê chi gần tỷ đồng xây nhà, trồng hoa

Nguyễn Ngoan

(Dân trí) - Mệt mỏi với cuộc sống xô bồ, vội vàng và ngột ngạt ở Hà Nội, Giang (32 tuổi) quyết định nghỉ việc, rời Thủ đô về quê xây nhà, trồng hoa.

Bỏ lương cao ở Hà Nội, cô gái về quê chi gần tỷ đồng xây nhà, trồng hoa

6h30, tiếng chuông báo thức vang lên. Đặng Giang (32 tuổi), trở mình, tắt máy rồi bước xuống giường. Cô mở cửa sổ, ánh nắng sớm len qua kẽ lá, tiếng chim líu lo trên những tán cây nhà hàng xóm vọng tới.

Giang hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành - điều hiếm hoi mà cô từng khao khát khi còn sống giữa lòng Hà Nội ngột ngạt, xô bồ.

Trong căn bếp nhỏ xinh của riêng mình, cô thong thả chuẩn bị bữa sáng, nhâm nhi tách cà phê trước khi mặc đồ đến cơ quan.

Không còn những buổi sáng tất bật, vội vàng rời nhà, phải bịt kín từ đầu đến chân để tránh khói bụi, hay thấp thỏm vì tắc đường, Giang giờ đây có thể ung dung bước đi dưới nắng sớm, cảm nhận từng nhịp sống chậm rãi và nhẹ nhàng ở quê.

"Tôi đã mong chờ cuộc sống này rất lâu", Giang nói.

Bỏ lương cao ở Hà Nội, cô gái về quê chi gần tỷ đồng xây nhà, trồng hoa - 1

Căn nhà ở quê của Giang.

Từ bỏ lương cao để về quê

Đặng Giang sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, tốt nghiệp cấp 3 cô xuống Hà Nội học đại học. Tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội, Giang nhanh chóng xin vào làm cho một công ty truyền thông có tiếng ở Thủ đô với mức lương ổn định. Ngoài ra cô còn làm thêm nhiều công việc khác, nên cuộc sống khá thoải mái.

Giang từng có ước mơ sẽ có một công việc ổn định và mua cho mình một căn hộ tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc, cô gái bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Áp lực công việc chồng chất, những deadline (thời hạn công việc) gấp gáp, những ngày làm việc đến tối muộn khiến Giang dần kiệt sức.

Không khí ngột ngạt, ô nhiễm, tiếng còi xe inh ỏi mỗi sáng sớm và việc di chuyển hàng tiếng đồng hồ giữa các điểm tắc đường khiến Giang không còn thấy Hà Nội là màu hồng như ngày còn sinh viên.

Giang thường xem những cô gái bỏ phố về quê, xây nhà sinh sống, trồng rau, chăm hoa. Cô ước mình có thể có cuộc sống như vậy. Ý nghĩ về một căn nhà trong mơ cứ nung nấu trong đầu cô gái trẻ, tuy nhiên còn nhiều vướng bận khiến cô chưa thể quyết định rời bỏ Hà Nội ngay.

Cho đến gần đây, khi tích lũy đủ vốn, kiến thức, cô quyết định dừng công việc ở Hà Nội, về quê sinh sống.

Giang quyết định chuyển về Bắc Ninh - quê nội để sinh sống, dù bố mẹ vẫn ở Hà Giang.

"Dù về quê mình vẫn cần phải làm việc để sinh sống, Bắc Ninh cơ hội việc làm nhiều hơn, thi thoảng mình có công việc cần lên Hà Nội và ở đây thuận tiện hơn rất nhiều", Giang chia sẻ về lý do lựa chọn Bắc Ninh là điểm dừng chân.

Bỏ lương cao ở Hà Nội, cô gái về quê chi gần tỷ đồng xây nhà, trồng hoa - 2

Giang quyết định rời Thủ đô ở tuổi 32 để bắt đầu một cuộc sống mới.

Xây nhà gần 700 triệu sống một mình

Điều khiến Giang vui nhất là lựa chọn về quê được người thân và bạn bè ủng hộ.

"Mọi người hỗ trợ tôi rất nhiều, ngay cả chuyện tiền nong", Giang cho hay.

Để chuẩn bị cho quá trình về quê, cô lên kế hoạch xây dựng tổ ấm đầu tiên của riêng mình. Ban đầu, Giang dự định xây một căn nhà nhỏ khung sắt, diện tích khoảng 40m2. Sau khi cân nhắc đến yếu tố an toàn trong mùa mưa bão, cô quyết định xây nhà kiên cố.

Nhờ một người bạn làm trong ngành xây dựng, Giang được hỗ trợ thiết kế và thi công. Bố cô cũng xuống hỗ trợ con gái.

Cô từng tính phương án tự mua vật liệu rồi thuê thợ, nhưng sau khi khảo giá và cân nhắc đến việc thiếu người giám sát, cô quyết định chọn đơn vị xây dựng trọn gói để đảm bảo chất lượng và tiết kiệm thời gian.

Quá trình xây nhà ở quê diễn ra nhanh chóng. Dù chi phí có phần cao hơn do cô yêu cầu nguyên liệu chất lượng, nhưng nhờ khoản tiết kiệm tích lũy nhiều năm, cùng sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân, Giang vẫn đủ xoay xở. Cô chấp nhận gác lại những chuyến du lịch, không mua sắm như trước để dồn tiền cho tổ ấm đầu tiên của mình.

"Tôi sẽ trả dần khoản nợ khi đi làm", Giang nói.

Bỏ lương cao ở Hà Nội, cô gái về quê chi gần tỷ đồng xây nhà, trồng hoa - 3
Bỏ lương cao ở Hà Nội, cô gái về quê chi gần tỷ đồng xây nhà, trồng hoa - 4

Căn nhà được xây từ tháng 11/2024 đến tháng 1 năm nay thì hoàn thiện.

Căn nhà mơ ước của Giang hoàn thành đúng như mong đợi. Với diện tích sử dụng hơn 80m2, trong đó có 2 phòng ngủ, phòng khách - bếp thông nhau, khu vệ sinh và một khoảng vườn rộng để cô trồng rau, đặt bàn trà thư giãn. Dù có một vài lỗi nhỏ trong quá trình xây dựng, nhưng mọi thứ đều khắc phục được.

"Tôi chi hết gần 700 triệu đồng cho căn nhà ở quê", Giang tiết lộ.

Khi căn nhà hoàn thiện cũng là lúc Giang bắt đầu hành trình bỏ phố về quê. Tháng 3 năm nay, Giang chính thức nộp đơn nghỉ việc và chuyển hẳn về sinh sống tại Bắc Ninh.

Trở về quê, cô gái dự định nghỉ ngơi khoảng 2 tháng để làm quen với cuộc sống mới và cải tạo khu vườn. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng, Giang đã tìm được một công việc phù hợp - chuyên viên truyền thông kiêm hành chính tại một công ty sản xuất gần nhà. Công việc này đến với cô khá bất ngờ qua một tin tuyển dụng trên mạng xã hội.

Dù mức lương không cao bằng ở Hà Nội, nhưng môi trường làm việc nhẹ nhàng, không căng thẳng, cô cũng có cơ hội học thêm nhiều kỹ năng mới mà công việc cũ không có.

Chuyển về quê sau 14 năm học tập, làm việc, tại Hà Nội, Giang gặp đôi chút khó khăn trong việc thích ứng với cuộc sống ở quê. Nếu như ở Hà Nội muốn mua gì chỉ cần đi vài bước là có, về quê muốn mua đúng ý phải đi khá xa, cô đang học thích ứng với điều đó.

Cô cũng phải học cách làm quen với hàng xóm, nhưng may mắn người ở quê thân thiện, nên mọi chuyện khá thuận lợi.

Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, Giang ra thăm vườn rau, hít thở không khí trong lành thay vì tiếng xe cộ náo nhiệt. Chiều về, cô tưới cây, nấu ăn, rồi cùng hàng xóm ngồi hiên nhà trò chuyện. Cuộc sống mới bình dị nhưng đầy an yên.

Giang không hối tiếc vì đã rời bỏ Hà Nội. Nếu có thể quay lại thời điểm đó, cô chỉ mong mình tiết kiệm sớm hơn để có thêm kinh phí chăm chút cho căn nhà nhỏ.

Qua hành trình này, Giang hiểu rằng cuộc sống không có công thức chung cho thành công. Mỗi người có một điểm xuất phát, một mục tiêu và một khát vọng riêng. Quan trọng là biết bản thân muốn gì, dám sống thật với điều đó và có kế hoạch rõ ràng để theo đuổi.

Với những ai đang lưỡng lự giữa việc rời phố về quê hay tiếp tục bám trụ nơi đô thị, Giang nhắn nhủ: "Hãy làm điều bạn thực sự muốn, nhưng cũng đừng quá mộng mơ. Ở đâu cũng có áp lực riêng.

Nếu chọn về quê, hãy chuẩn bị kỹ - từ tài chính đủ sống ít nhất 3-6 tháng cho đến tâm lý, lối sống và thói quen sinh hoạt. Chỉ khi bạn thật sự sẵn sàng, mọi chuyện mới nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn".

Ảnh: Nhân vật cung cấp