PhotoStory

Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Trong lễ kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 tại Nghĩa trang TP Hà Nội, 66 di ảnh liệt sỹ đã được phục dựng gửi đến các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 1

Tối 27/7, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức "Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ" tại Nghĩa trang liệt sỹ Hà Nội (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhằm kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024).

Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 2

Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cùng các lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện gia đình chính sách, thương binh, gia đình có công với cách mạng và gần 1.200 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang Thủ đô.

Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 3

Sau phần dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Đài Tổ quốc ghi công, toàn bộ các đại biểu và người dân có mặt tại đây dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 4

Đặc biệt, tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 66 di ảnh liệt sỹ đã được phục dựng gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn Hà Nội.

Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 5
Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 6

Lãnh đạo Trung ương đoàn, Thành đoàn Hà Nội trao tặng 66 di ảnh liệt sỹ được đã được phục dựng, bọc trong cờ Tổ quốc đến các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Đây là hoạt động ý nghĩa thuộc dự án "Phục dựng ảnh liệt sỹ" trên địa bàn thành phố do Thành đoàn Hà Nội triển khai.

Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 7

Từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí chỉ còn vài chi tiết, không còn nguyên vẹn, thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sỹ được tái hiện một cách chi tiết với đầy đủ sắc màu.

Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 8

Nhiều thân nhân của các liệt sỹ sau khi nhận di ảnh được phục chế đã xúc động, không cầm được nước mắt.

Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 9

Bà Nguyễn Thị Oanh (80 tuổi) trên tay di ảnh đã được phục chế của liệt sỹ Nguyễn Hồ Tân, bồi hồi xúc động khóc. Được biết, liệt sỹ Hồ Tân mất năm 1956 ở mặt trận Hòa Bình, bà Oanh cũng là em gái út của liệt sỹ.

Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 10

Ôm trên tay tấm di ảnh đã được phục chế của liệt sỹ Đỗ Văn Dương, chị Đỗ Thu Hương (cháu ruột của liệt sĩ) xúc động chia sẻ: "Bác ruột tôi là liệt sĩ Đỗ Văn Dương, mất năm 1947 khi mới 19 tuổi, hiện phần mộ đang ở nghĩa trang Bình Phú (Quảng Nam). Tấm ảnh thờ ở nhà cũng chỉ là tấm ảnh vẽ lại, nay nhận được tấm ảnh phục chế, tôi cùng gia đình rất xúc động".

Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 11
Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 12

Tại chương trình, tuổi trẻ Thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo thắp nến, dâng hương, hoa tại 2.195 mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hà Nội.

Giọt nước mắt xúc động của người thân bên 66 di ảnh liệt sỹ được phục chế - 13

"Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng sự đóng góp của các Anh hùng liệt sỹ sẽ mãi ghi vào trang sử oanh liệt của dân tộc như một thiên anh hùng ca bất diệt. Bằng tất cả tấm lòng và sự biết ơn vô hạn, tuổi trẻ Thủ đô hôm nay xin nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc xứng đáng với các bậc tiền nhân, với những người đã hết lòng hy sinh vì dân, vì nước", Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh.