Đi vứt rác, người phụ nữ phát hiện bé trai bị bỏ rơi bên vệ đường
(Dân trí) - Người phụ nữ tại Nghệ An đi vứt rác, phát hiện một bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi bên vệ đường trong đêm khuya.
Ngày 12/3, ông Bùi Xuân Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam (thành phố Vinh, Nghệ An), cho biết, địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.
Trước đó 2 ngày, bà P.T.M. (trú tại địa phương) đến UBND phường báo tin về việc đang chăm sóc 1 bé trai bị bỏ rơi từ ngày 27/1.

Bé trai bị bỏ rơi, được bà M. chăm sóc từ ngày 27/1 tới nay (Ảnh: Hoàng Nguyên).
Theo trình bày của bà M., khuya 27/1, khi đi vứt rác, bà nghe tiếng khóc yếu ớt của trẻ nhỏ. Lại gần, bà M. phát hiện một trẻ sơ sinh 1-2 ngày tuổi, còn nguyên cuống rốn, đặt trong làn nhựa cùng 1 hộp sữa bột, áo, khăn, mũ, bao tay và bình sữa.
Tại thời điểm được phát hiện, bé trai tím tái, sức khỏe yếu. Lo lắng cho tình trạng của bé, bà M. đã đưa về nhà chăm sóc.
"Sau khi tiếp nhận tin báo của bà M., phường đã giao lực lượng công an xác minh thông tin cụ thể, đồng thời thông báo trên các phương tiện truyền thông để tìm thân nhân cho cháu.
Đến ngày 18/3, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ, người thân của trẻ, chúng tôi sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho trẻ theo quy định", ông Minh thông tin.