1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Yên Bái tiếp tục chống lũ... bùn!

(Dân trí) - Theo ghi nhận của <i>Dân trí</i> đến chiều 12/8, nhiều huyện tại Yên Bái chưa có điện, thiếu nước uống, thông tin vẫn ngừng trệ. Những cánh đồng lúa bị san phẳng, vài đoạn đường đứt gãy, thành phố ngập trong bùn - đó là quang cảnh còn lại khi nước đã rút.

Đồng lúa phủ một màu... nâu đỏ!

“Cơn lũ ập đến nhanh như một tia chớp. Với khối lượng nước khổng lồ, nó cuốn phăng hết ruộng, vườn và ao cá của chúng tôi” - anh Trần Văn Nam thất thần kể lại. Cánh đồng lúa tại thôn 3, xã An Bình, huyện Văn Yên bỗng chốc phủ màu nâu đỏ sau cơn lũ ống đêm 8/8. Hầu hết ruộng nhà anh Nam bị lũ san phẳng. 5 sào lúa vừa cấy giờ đã chết và chuyện canh tác trở lại đang rất khó khăn.

Báo cáo mới nhất của tỉnh Yên Bái tính đến 17h chiều qua 12/8, thiệt hại về lúa và hoa màu trên toàn tỉnh là hơn 3.000 ha, nặng nhất là huyện Trấn Yên với 2.500 ha lúa và hoa màu bị ngập úng và có nguy cơ mất trắng. Toàn tỉnh ước tính thiệt hại là 438 tỉ đồng.

Sáng qua, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng đã có cuộc họp khẩn cấp để chỉ đạo các sở ban ngành đưa ra những biện pháp khắc phục khó khăn cho người dân sau lũ. Đặc biệt đối với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, theo sự chỉ đạo của Bí thư tỉnh uỷ Yên Bái là phải đảm bảo giống mới tốt cho người dân tiếp tục gieo cấy vào mùa vụ sau.

Yên Bái tiếp tục chống lũ... bùn! - 1

Cánh đồng lúa của xã Yên Bình (Văn Yên) sau lũ đã như một bãi đá bóng.

Yên Bái tiếp tục chống lũ... bùn! - 2

Người nông dân xót xa nhìn vốc thóc trên tay nẩy mầm sau đợt lũ.

Ghi nhận của Dân trí, hiện nay hầu hết các trục đường chính nối tỉnh Yên Bái với các tỉnh lân cận và các tuyến đường liên huyện đã thông xe trở lại. Tuy nhiên, một số tuyến đường trong các xã An Bình, Bạch Hà, Yên Thường và một số xã khác tại các huyện Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên vẫn còn nhiều đoạn chưa được khắc phục, nên việc tổ chức mang hàng hoá vào cứu trợ người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Quan sát hai bên đường dẫn vào các xã của huyện Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, hàng ngàn héc ta lúa và hoa mầu bị đất vùi lấp, san phẳng trông giống như một sân bóng đá. Hàng trăm cột điện vẫn còn đổ ngổn ngang hai bên đường kéo theo hàng chục km dây điện, dây thông tin liên lạc bị đứt., nằm trải dài bên vệ đường. 

Một số đoạn đường tại các xã Khe Sang, Mậu A, Tân Nguyên, Yên Thế, Vĩnh Kiên… vẫn có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở, có những đoạn đường khi lũ rút, mặt đường trơ ra với những viên đá to bằng cái mũ cối. Những ta luy nằm bên vệ đường sau những ngày “ngậm” nước trĩu nặng há miệng, có nguy cơ đổ sập xuống bất kể lúc nào.

 

Yên Bái tiếp tục chống lũ... bùn! - 3

Tuyến đường tại xã An Bình, huyện Văn Yên đang có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở

 

Thành phố Yên Bái…bốc mùi

Sau nhiều ngày bị ngập sâu trong lũ, hơn 400 ngôi nhà và các cơ quan công sở trong thành phố Yên Bái đã lộ hình rõ. Tuy nhiên cho đến chiều qua, nhiều người dân vẫn chưa thể về nhà để ở, chỉ vì những mùi, hôi tanh bốc lên nồng nặc, đường phố thì trơn trượt bởi những lớp bùn dày đến nửa mét.

Anh Phạm Mạnh Quang, nhà gần ga Yên Bái (thuộc phường Hồng Hà) cho biết, suốt 4 ngày qua nhà tôi bị ngập toàn bộ tầng một, cả gia đình phải đi sơ tán lên vùng cao ráo, giờ nước rút rồi, đồ đạc trong nhà không biết có còn dùng được nữa không, còn mùi hôi thối càng ngày càng nặng. 

Giống như nhà anh Quang, hầu hết các hộ gia đình tại đường Thanh Niên và một số tuyến đường khác trong thành phố cũng đều “kêu” về vấn đề môi trường đã bị ô nhiễm quá nặng.

Thống kê của Ban phòng chống lụt bão phường Hồng Hà cho biết, đã có trên 2.000 hộ dân của phường sau những ngày chung sống với lũ, giờ lũ rút họ lại phải sống chung với…bùn. Trong ngày hôm qua, hàng trăm người dân đã phải nghỉ việc để tập trung cho việc dọn bùn đất trong nhà và thau rửa các đồ dùng vật dụng bị ngập.

Để có thể giao dịch được, từ sáng sớm hôm qua khoảng 30 nhân viên của Ngân hàng đầu tư và phát triển, cũng khẩn trương nạo vét bùn trước cổng cơ quan.

Yên Bái tiếp tục chống lũ... bùn! - 4

Thanh niên tình nguyện cùng lực lượng bộ đội đang tích cực càn vét bùn ra khỏi thành phố

 

Theo ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Chủ tịch UBND TP Yên Bái, trên địa bàn thành phố nhiều cơ quan, công sở chưa thể hoạt động được ngay vì còn ngập trong bùn. TP đang tập trung chỉ đạo các lực lượng ưu tiên nạo vét bùn đất, khắc phục hệ thống giao thông chung. Còn các trụ sở cơ quan nhà nước, doanh nghiệp người dân phải tự khắc phục.

Tương tự, trụ sở của Chi cục Thuế, Phòng Tài chính TP Yên Bái… hầu hết các nhân viên bê bết bùn đất đang tìm mọi cách có thể để tống khứ bùn ra khỏi trụ sở. Lúc này, biện pháp thủ công nhất là dùng xô múc bùn từ trong nhà đổ ra ngoài phố, ai có điều kiện hơn thì thuê xe bồn đến hút. Bùn nhiều, múc không xuể nên nhiều người đã chọn cách dùng một tấm ván buộc dây để gạt bùn ra ngoài. Một số cơ quan đã sáng tạo hơn khi dùng xe ô tô… kéo bùn ra ngoài.

Một điều đáng mừng cho người dân TP Yên Bái, mặc dù nhiều công sở bị ngập nặng nề, nhưng do chủ động phòng lũ nên ngay sau khi mưa lũ, nhiều hồ sơ tài liệu, máy tính thuộc các ngành quan trọng như Thuế, Tài Nguyên môi trường đã được chuyển lên cao không ảnh hưởng nhiều.

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tất cả các quan ban ngành phải tích cực khẩn trương, làm công tác phun thuốc khử trùng để đảm bảo môi trường, chống dịch bệnh trong toàn tỉnh.

Dự tính trong ngày hôm nay, điện sẽ đuợc cấp trở lại cho bà con thành phố và nước sinh hoạt sẽ được bơm 24/24h.

Khảo sát trên thị trường cho thấy, hầu hết các mặt hàng phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của người dân như thực phẩm, nhiên liệu, chất đốt... vẫn tiếp tục giữ giá ở mức khá cao khiến cuộc sống người dân trong vùng lũ càng thêm khó khăn.

Tuấn Hợp - Quảng Dân