1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 9 người thương vong do ngạt khí lò vôi: Cứ xông vào lò là đổ gục

(Dân trí) - Trước tình thế công nhân bị ngạt khí lò vôi ngất xỉu, những người xung quanh phát hiện vì mong muốn cứu người mà lao vào và bị gục ngay tại chỗ…

 

Nhân chứng kể lại vụ ngạt khí lò vôi

Anh Trương Trọng Khanh, thôn 1, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống là người trực tiếp xông vào lò để giải cứu các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc trên. Theo anh Khanh cho biết, lò vôi này mới xây dựng lên và hoạt động được mấy tháng nay.

Anh Trương Trọng Khanh, người trực tiếp xuống lò giải cứu các nạn nhân
Anh Trương Trọng Khanh, người trực tiếp xuống lò giải cứu các nạn nhân

Vào chiều ngày 1/1, chỉ có vợ chồng ông Thong và ông Phạm Văn Tuyên làm lò. Anh Khanh kể lại: “Anh Thong có nói hôm nay là ngày mùng 1 Tết Dương lịch, các lò ăn Tết, riêng lò đây anh làm vài con vịt để anh em về uống cốc rượu. Tôi làm đến khoảng 15h chiều, anh Thong bảo chị ở nhà đã bắt vịt rồi, chú về làm thịt đi, nấu nước rồi. Về nhà anh Thong, tôi và chị Nguyên cùng hai cháu Nga và Mai làm thịt vịt xong. Tôi vừa chặt thịt vịt xong ướp để đấy thì nghe vợ tôi làm lò bên cạnh hô rất to tiếng, tôi chạy ra vứt cả dép. Khi đến đường tắt vào khu vực lò thấy vợ tôi ra gọi y tá. Tôi thấy công nhân ở đây rất đông bảo chạy lên lò anh Thong. Lúc đầu cứ nghĩ là sập lò”.

Theo anh Khanh, khi lên đến nơi thì anh thấy 4 người đã nằm trong lò. Thấy có một cái thang trong đó, anh Khanh liền nhảy xuống, cùng với anh Ngọc làm lò bên cạnh. “Anh Ngọc xuống trước, tôi xuống sau, anh Ngọc bảo khó thở lắm, lên nhanh đi Khanh ơi. Tôi chạy nhanh lên khỏi lò. Thấy tình cảnh đó, nhiều người nhảy bổ vào để cứu người, trong đó rồi con, rồi vợ, anh em bạn bè vào người nào là xong người đó”, anh Khanh bàng hoàng.

Lò vôi nơi xảy ra vụ tai nạn
Lò vôi nơi xảy ra vụ tai nạn

Được biết, ông Phạm Văn Tuyên là người đầu tiên bị ngạt khí trong lò, sau đó đến ông Hoàng Văn Việt, rồi ông Lê Văn Thong và ông Nguyễn Đình Hoàn là những người gặp nạn đầu tiên. Ngay sau khi nghe tin, nhiều người dân cũng như người thân của các nạn nhân ở xã Hoàng Sơn kéo nhau xuống hàng trăm người. “Sự việc diễn ra quá nhanh còn hơn cả điện giật. Xuống cứu người cái là trợn mắt, há miệng và không kịp trở tay”, anh Khanh cho biết thêm.

Sau khi 4 người đã bị ngạt trong lò, anh Lê Gia Cường và anh Lê Văn Tân khi nghe được thông tin kêu cứu đã chạy vào cứu nhưng cũng đã chết. Lúc này, vợ và hai con gái ông Thong gào khóc, lao xuống lò cứu mọi người cũng gục ngay tại chỗ.

Vụ 9 người thương vong do ngạt khí lò vôi: Cứ xông vào lò là đổ gục - 3
Loại than dùng để đốt vôi
Loại than dùng để đốt vôi

“Lúc đó mọi người đều hoảng hốt không ai đủ bình tĩnh để xử trí. Tôi nhanh chóng đập phá cửa khám phụ sau đó dùng quạt điện quạt từ dưới cửa lò ngược lên để thoát khí độc ra ngoài, nếu không sẽ còn thêm nhiều người chết. Khi thoát được khí độc, chúng tôi lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài”, anh Khanh kể.

Được biết, từ miệng lò xuống dưới có chiều cao khoảng 4m, muốn vào trong lò phải dùng thang. Tuy nhiên, do lò vừa vào đá vừa đốt than nên khí độc phát ra khiến các nạn nhân bị ngạt.

Thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm này, các bác sỹ đang tích cực cứu chữa cho bà Lê Thị Nguyên. Gia đình các nạn nhân cũng đã tiến hành mai táng cho các nạn nhân.

Duy Tuyên