1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Từ 15h, nườm nượp người dân đổ về Mỹ Đình “đợi” pháo hoa

(Dân trí) - Ngay từ đầu giờ chiều, hàng chục nghìn người dân đã nườm nườm đổ về SVĐ Mỹ Đình để được chứng kiến màn trình diễn pháo hoa hứa hẹn vô cùng đặc sắc trong ngày đại lễ khiến mọi ngả đường dẫn về đây sớm trở nên đông nghẹt và gây ách tắc.


Từ 15h, nườm nượp người dân đổ về Mỹ Đình “đợi” pháo hoa - 1

Từ 3h chiều nay 10/10, mọi hướng tiến vào sân vận động Mỹ Đình đã kẹt cứng người. (Ảnh: Lê Trường)
 
Với thông tin Hà Nội quyết định ngừng bắn pháo hoa tại 29 điểm trên toàn thành phố, SVĐ Mỹ Đình, nơi duy nhất trình diễn pháo hoa nghệ thuật, nhanh chóng trở thành tâm điểm trong buổi tối ngày Đại lễ mừng Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi.

 

Nếu như trong buổi sáng, dòng người tấp nập hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi diễn ra lễ diễu hành, diễu binh lớn nhất trong lịch sử thì đầu giờ chiều, hàng nghìn người nhanh chóng chuyển tới SVĐ Mỹ Đình nhằm có được những vị trí “đắc địa” nhất để có thể chứng kiến tận mắt sự kiện “có một không hai” vào buổi tối.

 

Chính bởi vậy con đường dẫn vào Mỹ Đình trở nên chật chội. Thậm chí khi còn 4,5 giờ nữa mới tới giờ biểu diễn đêm hội, người và xe đã nườm nượp đổ về quảng trường, đôi khi gây tắc khiến công an, lực lượng bảo vệ và các tình nguyện viên vô cùng vất vả phân luồng và giải tỏa ách tắc.

 

Còn với người dân, với mục tiêu không để sót hoạt động văn nghệ nào tại sân Mỹ Đình, một số gia đình khu vực phụ cận không ngần ngại ăn trưa và nghỉ ngơi ngay tại quảng trường rộng lớn phía trước.

 

Dù quê ở Phú Thọ nhưng bác Nguyễn Văn Hòa cùng một số người thân đã ở tạm gia đình người thân từ vài hôm trước và nhanh chóng “đặt chỗ” từ đầu giờ chiều. Bác Hòa vui vẻ chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Hai hôm nay tôi kịp đi thăm quan bờ Hồ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi. Vui, đẹp nhưng đông quá. Được tin tối 10/10, Hà Nội chỉ bắn pháo hoa tại Mỹ Đình nên tôi và vợ quyết định ra đây từ trưa để có thể chọn được vị trí tốt xem bắn pháo hoa mà không lo bị chen lấn xô đẩy”.

 

Khác với bác Hòa, nhóm bạn Nguyễn Thùy Linh (trường ĐH Thành Đô) cho hay, mấy ngày qua các bạn kịp “cày nát” bờ Hồ và một số điểm mừng đại lễ xung quanh…để chụp ảnh. Và tranh thủ đi xem bắn pháo hoa, các bạn cũng muốn có những bức hình đẹp tại SVĐ Mỹ Đình rộng lớn.
 
Từ 15h, nườm nượp người dân đổ về Mỹ Đình “đợi” pháo hoa - 2
Ngay tại các giao lộ nhỏ, dòng người cũng không ngừng chen chúc. (Ảnh: Lê Trường)

 

“Ban sáng chúng em không kịp theo dõi buổi diễu binh nên quyết định “phục thù” bằng việc ra Mỹ Đình thật sớm để chụp ảnh. Tuy nhiên ra đến đây vẫn thấy mình chậm chân rồi. Dù sao, ngàn năm Hà Nội mới có một lần thế này, bọn em thà ở đây đến tối còn hơn là về nhà rồi tối không có chỗ xem pháo hoa”.

 

Trong khi đó, chị Nguyễn Trúc Hòa (Vĩnh Phúc) lại có lý do khác để tham gia tại Mỹ Đình từ đầu giờ chiều. Chị cho biết: “Mấy hôm vừa rồi bận tối tăm mặt mũi với công việc, con nhỏ xem tivi thấy không khí đại lễ vui quá, đòi đi chơi bằng được.

 

Nhân tiện hôm nay rảnh rỗi, mình với ông xã đưa con ra Mỹ Đình xem bắn pháo hoa “ngàn năm có một”. Mình cũng kịp chuẩn bị ít đồ ăn sơ cua buổi tối, nếu không ra ngoài được thì cũng đủ cho cả nhà ấm bụng đến khi xong pháo hoa”.

 

Tại một điểm gần đó, một số bạn trong diễn đàn nhiếp ảnh trên mạng cũng bắt đầu ngắm nghía địa điểm và chia sẻ kinh nghiệm chụp pháo hoa. Bạn Phan tâm sự: “Để có chỗ đứng xem đã vất vả, bọn mình còn lỉnh kỉnh ống kính, chân máy. Có nhiều bạn cùng chụp ảnh nên có được góc chụp càng “độc” càng tốt. Nhưng mình cũng chưa rõ tối còn cấm đường đoạn nào không, nhỡ được góc chụp mà bị đẩy sang chỗ khác thì…phí”.

 

Không phải ra đến tận nơi sân để “mục sở thị” pháo hoa, bạn Hùng Cường nhà ở khu Mỹ Đình có may mắn có tầm nhìn về phía SVĐ nhưng cũng cứ thấp thỏm: “Mới chuyển về đây nên dù nhìn được nhưng mình không chắc có đủ rõ để chứng kiến màn pháo hoa tối nay không.

 

Xuống đường thấy đông vui quá nhưng ngại tìm chỗ để xe, vừa đắt, vừa không an toàn. Bạn bè lại cứ gạ đi cho vui trong khi bố mẹ bảo ở nhà vẫn hay, mình xuống đây nghe ngóng tình hình rồi tí về quyết định”.


Từ 15h, nườm nượp người dân đổ về Mỹ Đình “đợi” pháo hoa - 3

Trên đường phố, người chen người

Từ 15h, nườm nượp người dân đổ về Mỹ Đình “đợi” pháo hoa - 4

Bãi cỏ trước sân vận động Mỹ Đình, la liệt người đi sớm "xí" chỗ đợi xem pháo hoa


Từ 15h, nườm nượp người dân đổ về Mỹ Đình “đợi” pháo hoa - 5
Tranh thủ ngủ dưới bóng cây

Từ 15h, nườm nượp người dân đổ về Mỹ Đình “đợi” pháo hoa - 6
Đôi bạn trẻ cũng đến từ rất sớm, cố tìm cho mình một chỗ hợp lý nhất để được thưởng thức màn pháo hoa

Từ 15h, nườm nượp người dân đổ về Mỹ Đình “đợi” pháo hoa - 7

Tại các giao lộ, người đi bộ, người xe đạp, xe máy...  cùng nhích từng bước một

 

Theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa nghệ thuật nằm trong Đêm hội Văn hóa Nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội dự kiến bắt đầu vào lúc 20h tối nay.

 

Lê Trường