1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

TPHCM chia sẻ nỗi đau vụ sập cầu Cần Thơ

(Dân trí) - Nhiều người dân TPHCM hôm qua chưa hay tin, sáng nay mới chết lặng khi đọc những dòng tin buổi sớm về vụ sập cầu thảm khốc ở Cần Thơ. Không ít người đã khóc khi thấy đồng bào mình phải gánh chịu quá nhiều đau thương…

Sáng vừa ra khỏi cửa đã thấy mấy bác xe thồ tay cầm báo, vẻ mặt đượm buồn: “Sập cầu lớn quá mấy ông ơi, chết nhiều thế này thì tội nghiệp bà con dưới đó quá. Toàn là đàn ông con trai ra đi để lại gánh nặng gia đình cho vợ con, thiệt là khổ quá”.

 

Chú Sáu rơm rớm nước mắt: “Đi làm được mấy chục ngàn một ngày về giúp vợ con, thế mà ông trời bắt ra đi sớm quá”.

 

Lang thang khắp phố, từ các quán cà phê, hàng ăn sáng, vỉa hè đến công sở, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về vụ tai nạn chưa từng có ở Việt Nam. Thi thoảng lại có người đọc những con số trên báo mà nước mắt lưng tròng.

 

Một nhóm bạn trẻ ngồi quán cà phê cóc trước trường KHXH&NV TPHCM, sau những câu chuyện bàn tán, những lời than thở chia buồn; họ cùng nhau nghĩ cách kêu gọi bạn  bè góp tiền ủng hộ những nạn nhân xấu số.

 

TPHCM chia sẻ nỗi đau vụ sập cầu Cần Thơ - 1
 Ủng hộ tiền cứu trợ ngay trên đường phố Sài Gòn.

 

Thiện, sinh viên ĐH Nông Lâm, quê ở Cần Thơ, mắt đỏ hoe sau khi đọc được tin trên mạng. “Tội bà con dưới em quá, không biết họ hàng có ai làm công ở đó không, nếu có em cũng chẳng biết làm sao nữa. Chắc em phải về dưới một chuyến” - Thiện vừa nói vừa nặng nề rời khỏi phòng net.

 

Cô Sương nhà ở Tân Bình, trước giờ chỉ biết buôn bán kiếm sống, có bao giờ mua báo đọc. Hôm nay thấy bà con, khách khứa bàn tán nhiều, cô cũng mua một tờ. Hồi lâu, nước mắt cô Sương rơi ướt nhòe chữ. Rồi cô tất tả: “Phải lên phường ủng hộ bà con thôi”.

 

Các bà các mẹ, nhiều người đã lên chùa từ sáng sớm, cầu nguyện cho vong hồn những người xấu số được siêu thoát; cầu chúc may mắn cho những người còn sống, sớm trở về với vợ con, gia đình…

 

TPHCM nỗ lực cứu trợ nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ

 

Sáng nay, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TPHCM đã dẫn đoàn cứu trợ về thành phố Cần Thơ, mang theo 100 triệu đồng tiền ủng hộ của Hội. Từ 8h30 sáng nay, Đội thanh niên xung kích của Hội đã đặt 4 thùng quyên góp tiền trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1). Hội chữ thập đỏ TPHCM cũng sẵn sàng hỗ trợ hiến máu cho các nạn nhân.

 

Ngay trong ngày hôm qua, các bệnh viện lớn của TPHCM cũng nhanh chóng cử đoàn bác sĩ về tham gia hỗ trợ cấp cứu tại các bệnh viện ở thành phố Cần Thơ. Đoàn cứu trợ 27 người của bệnh viện Chợ Rẫy đã có mặt tại hiện trường lúc 2 giờ chiều qua. Phó giám đốc bệnh viện cho biết sẽ không thu viện phí của những nạn nhân.

 

TPHCM chia sẻ nỗi đau vụ sập cầu Cần Thơ - 2

Giảng viên Thanh Thương, trường CĐ Sân khấu điện ảnh TPHCM hiến máu ủng hộ nạn nhân sập cầu ở Cần Thơ.  

 

Cũng trong sáng nay, Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã mang 500 triệu đồng xuống Cần Thơ. Mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng được cứu trợ 5 triệu đồng, người bị thương được cứu trợ 2 triệu đồng.  

 

Các tiểu thương chợ An Đông, chợ Bình Tây… cũng tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ. Hội Chữ thập đỏ TPHCM mời gọi mọi sự đóng góp của các đơn vị và Mạnh Thường Quân, liên hệ tại cơ quan số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TPHCM. ĐT: 08.9250938/ 098.800014. 

 

Lê Mỹ - Hiếu Hiền - Đức Nguyễn