Thứ 5, 26/09/2013Trở lại vùng quê có 34 người tử nạn trong một ngày"Nghe một tiếng rầm như trời đánh, tui nhìn ra phía cầu Cần Thơ, thấy khói bụi mịt mù nơi chồng tui làm việc. Đến hiện trường, nhìn đống bê tông hòa với máu, tui không đứng vững..."- chị Thùy Trang có chồng bị thương trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, nhớ lại.
Thứ 5, 18/10/2007Thi thể cuối cùng ở cầu Cần Thơ là anh Trần Văn Hơn Thứ 4, 17/10/2007Tìm được xác nạn nhân cuối cùng vụ sập cầu Cần Thơ Thứ 2, 15/10/2007Thử tải trụ tạm để tìm nguyên nhân tai nạn sập cầu Thứ 6, 12/10/2007UBĐT sự cố cầu Cần Thơ làm việc với các nhà thầu
Thứ 5, 11/10/2007Nhiều nguy hiểm với công tác cứu hộ ở Cần ThơHôm nay đã là ngày 15 sau sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, mặc dù công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được tiến hành nhưng chưa có triển vọng tìm được người mất tích còn lại. Điều kiện tại công trường không thuận lợi và xuất hiện nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm.
Thứ 4, 10/10/2007Xác định được 4 dấu hiệu vi phạm tại cầu Cần ThơCông tác điều tra ban đầu vụ án vi phạm các quy định về xây dựng tại cầu Cần Thơ đã xác định được 4 dấu hiệu sai phạm của các đơn vị, cá nhân liên quan.
Thứ 7, 06/10/2007Chính phủ mặc niệm nạn nhân cầu Cần ThơNgày 5/10, mở đầu phiên họp thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên Chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị tử nạn trong sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, trước khi bàn biện pháp khắc phục hậu quả bão số 5.
Thứ 6, 05/10/2007Lập Ủy ban quốc gia điều tra sự cố sập cầu Cần ThơTrong cuộc họp về sự cố sập cầu dẫn Cần Thơ diễn ra chiều qua 4/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời chia buồn và nhận trách nhiệm trước nhân dân khi để xảy ra sự cố đau thương này. Thủ tướng đề nghị thành lập ngay Ủy ban điều tra cấp Nhà nước, do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch.
Thứ 4, 03/10/2007Thi thể thứ 52 là anh Nguyễn Văn HaiSau khi đưa thi thể anh <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2007/10/199676.vip">Lê Hoàng Quốc Việt</a> về với gia đình, lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại. Lúc 16h25 chiều nay (3/10), thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Hai đã được tìm thấy trong đống đổ nát.
Thứ 4, 03/10/2007Đáng lẽ con không chết!(Dân trí) - Buổi sáng định mệnh 26/9 hôm ấy, Đỗ Đình Hưởng (sinh năm 1981, công nhân công trình xây dựng Bạc Liêu) được nghỉ sớm vì đã hoàn thành công việc. Nhưng cậu lại được gọi đi để tăng cường cho nhóm thợ khác. 30 phút sau, cầu sập, Hưởng là một trong số hơn 50 công nhân thiệt mạng.
Thứ 4, 03/10/2007Những “nạn nhân” không thương tích của vụ sập cầu(Dân trí) - Vụ sập cầu thảm khốc chưa từng có xảy ra hôm 26/9 đã làm hơn 50 người chết, 87 người bị thương, bao nhiêu gia đình rơi vào cảnh chia ly, tang tóc. Và có nhiều người dù không có mặt ở hiện trường, cũng trở nên khốn đốn sau vụ sập cầu lịch sử ấy.