1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguyễn Thị Bình về sống ở Hải Dương

Sáng 23/11, cô gái bị vợ chồng chủ quán phở hành hạ nhiều năm đã được ông Đoàn Văn Đạt, chủ cơ sở bánh đậu xanh Nguyên Hương (Hải Dương), nhận về nuôi dưỡng.

Theo ông Đạt, do mong muốn Bình có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được học hành đầy đủ sau những năm tháng bị đầy đọa nên ông quyết định nhận em về nuôi dưỡng tại cơ sở. Còn Bình cho biết, khi tới thăm cơ sở của ông Đạt, thấy ở đó có nhiều người cùng cảnh ngộ nên em muốn về sống cùng.

 

Sau khi làm thủ tục bàn giao em Bình cho ông Đạt, công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã trao cho Bình giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh do công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp lại cùng quà tặng và hơn 57 triệu đồng của các cá nhân, tổ chức giúp đỡ.

 

Cùng ngày, ông Đạt và gia đình bà Hà Thị Bình đã đưa em Bình về Hải Dương. Vị mạnh thường quân này cho biết, sẽ đưa Bình về Hà Nội khi diễn ra vụ xét xử vợ chồng chủ quán phở đã hành hạ em.

 

Đây không phải là lần đầu tiên ông Đạt nhận nuôi người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 1998, ông bỏ ra 1,3 tỷ đồng xây nhà Dưỡng Thiện rộng hơn 200 m2 trong khuôn viên rợp bóng cây để nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người già cô đơn không nơi nương tựa.

 

Ngày 21/11, công an quận Thanh Xuân đã khởi tố bổ sung đối với vợ chồng chủ quán phở Đức, Phương tội cố ý gây thương tích sau khi cơ quan giám định pháp y trung ương cho biết, Bình bị thương tật 37%. Trước đó, vợ chồng này đã bị bắt tạm giam để điều tra tội hành hạ người khác.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng vừa yêu cầu điều tra, xử lý vụ em Nguyễn Thị Bình, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/12.

 

Theo Tiến Dũng

VnExpress