“Không nỗi đau nào của riêng ai”

Việc thành phố Hà Nội quyết định dừng bắn pháo hoa mừng Đại lễ trong đêm 10/10 để dành tiền ủng hộ đồng bào miền Trung là một quyết định của lương tâm và trách nhiệm, thể hiện tình cảm “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”.

“Không nỗi đau nào của riêng ai” - 1

Ngày 7/10, mì gói cứu đói đã đến được với người dân vùng rốn lũ huyện Minh Hoá, Quảng Bình.

 

Không ai muốn, nhưng năm nào cũng vậy, dải đất miền Trung chưa hết nắng lửa, khô hạn lại bão giông, lũ lụt. Và năm nào cũng vậy, lũ lụt cũng khủng khiếp, bất ngờ, cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản, xoá trắng nhiều ruộng vườn, cướp đi nhiều sinh mạng.

 

Cơn lũ những ngày đầu tháng 10 này càng khủng khiếp hơn khi trọng điểm của lũ nhằm vào dải đất hẹp nhiều đồi núi, lắm sông suối của các huyện miền núi tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

 

Vốn đã nghèo đói, khó khăn, gặp lũ lớn, bất ngờ chà xát lại càng thêm khó khăn nghèo đói. Hơn 50 người chết, cả chục người đang mất tích, hàng chục nghìn người đang trong tình trạng trắng tay, đói khát, không nhà cửa… Đó thực sự là một tai hoạ của mỗi gia đình, của từng cộng đồng và của cả quốc gia.

 

Lũ lớn miền Trung xảy ra đúng dịp cả nước kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đang hân hoan, háo hức với những hoạt động văn hoá nghệ thuật có ý nghĩa trong một sự kiện trọng đại, nghìn năm có một, nhưng biết tin các tỉnh miền Trung lũ lớn, thiệt hại về người và tài sản, đồng bào Thủ đô và đồng bào cả nước lập tức có nhiều nghĩa cử, kịp thời chia sẻ hoạn nạn khó khăn.
 
“Không nỗi đau nào của riêng ai” - 2
Kịp thời chia sẻ những mất mát, thương đau với người dân vùng lũ

 

Lần này, chính các cơ quan báo chí đã đi đầu: thông tin kịp thời, trung thực tình hình lũ lụt; kêu gọi và tiếp nhận tiền quà của các tổ chức, cá nhân; cử phóng viên mang tiền, hàng đến trung tâm vùng lũ, trao quà tận tay người dân đang gặp nạn…

 

Các phóng viên báo chí đã kịp thời phát hiện nhiều điểm dân cư bị lũ cô lập, nhiều người dân chịu đói rét nhiều ngày để cung cấp thông tin cho chính quyền, cơ quan cứu hộ cứu nạn kịp thời giúp dân.

 

“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ… Không nỗi đau nào riêng của ai…”. Đồng bào cả nước và đồng bào Thủ đô đã và đang hướng về đồng bào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang gặp hoạn nạn, bày tỏ thái độ đồng cảm, chia sẻ thương đau, đóng góp tiền của mong bù đắp một phần mất mát của đồng bào mình.

 

Việc Thành phố Hà Nội quyết định không bắn pháo hoa đêm 10/10 của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, để dành tiền ủng hộ đồng bào miền Trung là một quyết định đầy lương tâm và trách nhiệm. Việc làm này không chỉ tính giá trị bằng tiền với nhiều tỉ đồng, mà cao hơn, đó là thái độ đồng cảm, chia sẻ đầy tính nhân văn.

 

Đồng bào Thủ đô, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế đang có mặt ở Hà Nội không vì thiếu màn pháo hoa trong đêm kết thúc 10 ngày Đại lễ mà phàn nàn, tiếc nuối. Trái lại, càng tỏ thái độ ủng hộ và hoan nghênh quyết định hợp lòng người của những người có trách nhiệm của Thủ đô.

 

Không ai có thể đang tâm thụ hưởng hết niềm vui khi đồng bào mình đang gặp thương đau mất mát. Thủ đô Hà Nội lại càng phải đi đầu trong việc sẻ chia, bù đắp mỗi khi đồng bào mình gặp hoạn nạn, thương đau.

 

Uông Ngọc Dậu
VOVNews
Dòng sự kiện: Mưa lũ ở miền Trung