1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Tan hoang “cửa ngõ” di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

(Dân trí) - Vượt qua những đoạn đèo đường Hồ Chí Minh còn sạt lở, chúng tôi tiếp cận cửa ngõ di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng (Sơn Trạch, Bố Trạch). Một khung cảnh quá tan hoang sau cơn lũ dữ.

Tại trường THCS Sơn Trạch, hàng ngàn cuốn sách cho học sinh phơi đầy sân. Bàn ghế trong toàn bộ tầng 1 bị dầm nước lâu ngày nên bùn đóng thành lớp dày. Thầy Nguyễn Hồng Quảng, phó hiệu trưởng cho biết gần 800 học sinh do ở tại các vùng thấp trũng nên đã bị hư hết sách vở do nước.

Tan hoang “cửa ngõ” di sản Phong Nha - Kẻ Bàng - 1
Những ruộng đồng dưới chân Phong Nha đã biến thành sông đỏ ngầu

Toàn bộ dãy nhà quán ở chợ phà Xuân Sơn đã bị xô ngã. Nước ngập mái nên hầu như vật dụng tiểu thương đã không thể dùng được. Anh chị Cảnh - Sinh, chủ quán ăn ở đây vừa dọn hàng vừa khóc với chúng tôi “Không còn gì nữa anh ơi, tài sản mất sạch. Lũ to quá, chúng tôi không trở tay kịp, chỉ biết chạy thoát thân khi nước ập vào”.

Tan hoang “cửa ngõ” di sản Phong Nha - Kẻ Bàng - 2
Nỗi đau còn lại
 
Dấu vết nước vẫn còn lại ở trên những đường dây điện bởi những đống rơm to bám vào. Hầu hết nhà cao tầng bị nước vào quá tầng 1, nhà thấp thì lút mái toàn bộ. Gần 100% xe máy đều bị ngập nước. Nhiều con đường liên thôn bị đất sạt lở lấp không còn lối đi. Điện mất chưa có dấu hiệu đỏ lại. Trên gương mặt người dân vẫn chưa hết nét hốt hoảng khi chứng kiến cơn lũ lịch sử.
 
Tan hoang “cửa ngõ” di sản Phong Nha - Kẻ Bàng - 3
Tan hoang chợ phà Xuân Sơn

Nhiều người dân vì quá đói đã lên ủy ban xã xin thức ăn nhưng hầu hết chưa được đáp ứng vì lương thực có hạn.

Càng đi, chúng tôi càng nhận được nhiều câu hỏi: “Khi nào bà con có thức ăn chú ơi?”.

Đại Dương

 

Dòng sự kiện: Mưa lũ ở miền Trung