Hôm nay xét xử vụ bán độ của các tuyển thủ U23

(Dân trí) - Trong phiên tòa xét xử vụ bán độ tại SEA Games 23 sáng nay, cả 8 bị cáo - Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Văn Trương, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Tấn Hải - đều ở độ tuổi 8X và đang ở độ chín của tài năng.

Hàng ngàn người dân thành phố từng hâm mộ các cựu tuyển thủ trẻ đã có mặt từ rất sớm, theo dõi phiên xét xử trong tâm trạng tiếc nuối. Lẫn trong dư âm của trận thua Thái Lan đêm qua tại lượt đi vòng bán kết giải AFF Cup, người hâm mộ Việt Nam càng cảm nhận rõ những mất mát của nền bóng đá nước nhà. 

 

Hôm nay xét xử vụ bán độ của các tuyển thủ U23 - 1
 

Nước mắt người thân và người hâm mộ.

 

Theo bản cáo trạng, trưa 21/11/2005, trước trận U23 Việt Nam gặp U23 Philipine tại SEA Games 23, Quốc Vượng trao đổi với Hải Lâm nếu Việt Nam chấp cao thì đá 1-0 có được không. Hải Lâm nói để bàn thêm với các cầu thủ khác thử xem sao. Sau đó, Quốc vượng gọi điện nhắn Văn Trương sang phòng của Vượng và nhắn Trương, nếu có Quyến ở đó thì rủ Quyến theo luôn.

 

Khi Trương và Quyến sang phòng Vượng thì thấy có Quốc Vượng, Hải Lâm, Bật Hiếu. Quốc Vượng trao đổi nếu đá thắng với tỉ số 1-0 sẽ có tiền 20-30 triệu đồng/người. Các cầu thủ đều nhất trí và nói đá thắng mà có tiền thì sợ gì không đá.

 

Sau đó, các cầu thủ gọi thêm Tài Em và Tấn Tài. Tấn Tài nói sẽ đá thắng nhưng không dính vào chuyện tiền nong. Tài Em không đồng ý và báo cáo lại vụ việc cho HLV phó Lê Thụy Hải và trợ lý ngôn ngữ Trần Hùng Cường.

 

Hôm nay xét xử vụ bán độ của các tuyển thủ U23 - 2
 

Quốc Vượng và Tấn Hải - hai

bị can bị tạm giam.

 

Trận đấu sau đó đã diễn ra như ý đồ của Quốc Vượng. Trở về TPHCM sau khi SEA Games 23 kết thúc, Quốc Vượng được “đối tác” thanh toán 490 triệu đồng như giao kèo bao gồm 240 triệu tiền hợp đồng bán độ của 8 cầu thủ và 250 triệu đồng tiền Vượng thắng độ khi tham gia cá độ trận đấu này.

 

Theo đó, mỗi cầu thủ tham gia bán độ được hưởng 30 triệu đồng nhưng Quốc Vượng đã “ăn chặn”, chỉ đưa Văn Quyến, Bật Hiếu, Quốc Anh mỗi người 20 triệu; gửi Quốc Anh cầm hộ Phước Vĩnh 20 triệu đồng (Văn Trương và Hải Lâm chưa nhận tiền), tổng cộng là 80 triệu đồng. Còn 410 triệu đồng Vượng gửi bạn gái giữ hộ 5.000 USD và 10 triệu đồng, số còn lại Vượng tiêu xài hết.

 

Kết thúc bản cáo trạng, các bị cáo đều thừa nhận Quốc Vượng là người khởi xướng việc đá thắng cách biệt một bàn. Tuy nhiên, bản thân Quốc Vượng vẫn chưa khai rõ ràng, chưa có thái độ thành khẩn khiến chủ tọa phải nhắc nhở nhiều lần.  

 

Hôm nay xét xử vụ bán độ của các tuyển thủ U23 - 3
 

Văn Quyến xin lỗi người hâm mộ.

 

Vị chủ tọa Lê Văn Ban đã dành nhiều tâm tư và nuối tiếc trước tài năng của bị cáo Văn Quyến sớm bị dập tắt. Ông Ban còn nhắc đến lá thư của ông Phan Trung Khánh, chủ tịch hội cổ động viên đội Sông Lam Nghệ An tại TPHCM viết có tình có lý “hơn một bài bào chữa” và dành nhiều tình cảm cho “cậu bé vàng” một thời của nền bóng đá nước nhà.

 

Ngay tại phiên toà, một lần nữa, Văn Quyến lại nói lời xin lỗi người hâm mộ và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

 

An Hòa

Dòng sự kiện: Bán độ SEA Games 23