PhotoStory

"Hơi ấm" người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

(Dân trí) - Các y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 đang ngày đêm quay cuồng trong công tác điều trị, tiếp nhận bệnh nhân.

Hơi ấm người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - 1

Bệnh viện dã chiến số 6 (Khu tái định cư phường An Khánh, TP Thủ Đức) được thành lập ngày 10/7, do các nhân viên y tế thuộc Bệnh viện phục hồi Chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vận hành. Bệnh viện dã chiến số 6 sau đó được tăng viện thêm các y bác sĩ từ các tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Hà Nam, Lạng Sơn...

Cùng là đồng nghiệp - nhưng khác đơn vị, nên để công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân không bị rối, đội ngũ y, bác sĩ thường xuyên trao đổi với nhau vào mỗi buổi sáng.

Hơi ấm người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - 2

Ngoài việc trao đổi về chuyên môn, các y, bác sĩ thường xuyên nhóm họp để giải quyết các nhu cầu sinh hoạt của bệnh nhân.

Hơi ấm người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - 3

Ngoài việc chăm lo sức khỏe, các y, bác sĩ còn kiêm thêm phần phục vụ chỗ ăn, ở cho những bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị. "Ở đây ngoài việc sửa chữa điện nước phục vụ cho hơn 4.000 bệnh nhân, tôi cùng 2 anh em khác còn làm thêm nhiều việc để chăm lo cho bệnh nhân, chạy cả ngày không hết việc. Cố gắng phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất", anh Hoàng Nguyễn Quốc Hùng - nhân viên y tế Bệnh viện phục hồi Chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, chia sẻ.

Hơi ấm người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - 4

Số lượng F0 nhiều nhưng nhân viên y tế phục vụ có giới hạn nên hầu hết công việc, từ vận chuyển đồ đạc, mùng, mền chiếu, lương thực thực phẩm... các bác sĩ cũng phải sắn tay lo toan. Họ chạy nhiều hơn đi. Họ lấy từng hộp cơm, viên thuốc để đưa tới bệnh nhân sớm nhất.

Hơi ấm người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - 5

Các y, bác sĩ cùng lực lượng dân quân vận chuyển hàng nghìn chiếc giường xếp để phục vụ chỗ nghỉ ngơi cho các F0 đến bệnh viện điều trị.

Hơi ấm người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - 6

Bên ngoài, người dân ở nhà chống dịch theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ, đường phố vắng vẻ - nhưng ở trong bệnh viện dã chiến luôn tất bật. Đội ngũ y, bác sĩ chạy đua với thời gian để phục vụ bệnh nhân một cách chu đáo nhất.

Hơi ấm người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - 7

"Chống dịch như chống giặc", đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu đang khẩn trương, miệt mài làm việc với hy vọng sức khỏe của tất cả bệnh nhân ngày một cải thiện, sớm ra viện để trở về với cuộc sống đời thường.

Hơi ấm người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - 8

Các "chiến sĩ" trong các bộ đồ bảo hộ trắng - xanh hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Để có những bữa ăn thảnh thơi như thời gian trước, giờ đây với họ là điều xa xỉ. 

Hơi ấm người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - 9

Hàng ngày, nhiều nhân viên y tế vì bận việc đành ăn qua loa cho xong bữa để có nhiều thời gian chăm sóc bệnh nhân. Những bữa cơm gia đình khi dịch bệnh đi qua là một trong những điều họ mong mỏi nhất.

Hơi ấm người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - 10

Với mong muốn nâng cao chất lượng dinh dưỡng, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TPHCM, sáng 1/8, với sự chung tay giúp tay của đông đảo bạn đọc cả nước, Báo điện tử Dân trí đã khởi động chương trình "Vạn bữa cơm nghĩa tình" - triển khai tại Bệnh viện dã chiến số 6 và số 7 (TPHCM).

Chương trình "Vạn bữa cơm nghĩa tình" dự kiến kéo dài trong tháng 8. Theo kế hoạch, 10.000 suất ăn tổng trị giá 500 triệu đồng, từ nguồn kinh phí bạn đọc ủng hộ, thông qua Báo điện tử Dân trí được trao tận tay đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 6 và số 7 - như mong muốn của lực lượng tuyến đầu chống dịch tại đây.

Hơi ấm người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - 11

Trên tay bê 7 phần cơm từ chương trình "Vạn bữa cơm nghĩa tình", bác sĩ Vũ Minh Đức (Bệnh viện Chợ Rẫy) trong vai trò trực lãnh đạo điều hành nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến số 6, cho biết: "Tôi rất xúc động khi biết đây là những suất ăn mà bạn đọc báo Dân Trí dành tặng chúng tôi. Những tình cảm này tôi không thể nào quên. Dịch bệnh khiến cả nước đang rất khó khăn nhưng người dân mọi miền Tổ quốc vẫn nhớ đến chúng tôi. Những suất ăn ấm lòng này chính là liều thuốc tinh thần giúp chúng ta cùng vượt qua đại dịch".

Hơi ấm người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - 12

Mỗi suất ăn bao gồm món chính (món kho, canh và rau…) được thay đổi hàng ngày, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và phù hợp khẩu vị cho các y, bác sỹ.

"Đây không chỉ là những suất cơm thông thường, mà còn là tình cảm, hơi ấm của người dân TPHCM và cả nước gửi về chúng tôi. Những sự gửi gắm ấy giúp tuyến đầu chống dịch có thêm điểm tựa tinh thần để vững tin chiến thắng đại dịch", bác sĩ Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp; Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 6, chia sẻ.

Tính đến ngày 31/7, Chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí" do báo điện tử Dân trí phát động nhằm ủng hộ lực lượng y, bác sĩ và những người làm nhiệm vụ tại các bệnh viện tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19, thông qua tài khoản của Báo điện tử Dân trí và 2 đối tác là Ví điện tử MOMO, VNPAY đã nhận được 1,419,020,511 đồng từ bạn đọc, các nhà hảo tâm.

 Ngày 19/6, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã quyết định trích số tiền 1,2 tỉ đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ các y, bác sĩ và những người làm nhiệm vụ tuyến đầu tại Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, số tiền 500 triệu đồng; ủng hộ Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang 200 triệu đồng; ủng hộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh 300 triệu đồng và 200 trăm triệu đồng ủng hộ Trung tâm CDC tỉnh Bắc Ninh.

Số tiền còn lại, Báo điện tử Dân trí tiếp tục dành sự sẻ chia với các y, bác sĩ và những người đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch trong đợt này tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4181: Chương trình "Vạn Bữa Cơm Nghĩa Tình"

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4