Thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành ở TPHCM
(Dân trí) - Người dân đổ về trung tâm TPHCM lúc nửa đêm, ngồi kín vỉa hè chờ đến giờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng nay, 27/4.
0h ngày 27/4, trên vỉa hè các tuyến đường Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur... chật kín người dân. Nhiều người đến từ tối 26/4, chọn vị trí đẹp, chờ đến sáng mai xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Đức Mạnh cùng nhóm bạn háo hức chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành (Ảnh: Lê Trai).
Đức Mạnh (SN 2005) cùng nhóm sinh viên đi từ TP Thủ Đức đến trung tâm TPHCM. Họ không vội đến khu vực gần Hội trường Thống nhất, mà chọn cho mình vỉa hè trên đường Đinh Tiên Hoàng. Các bạn trẻ đem theo cờ, thức ăn, nước uống, cười nói rôm rả.
"Mấy hôm trước em thi, không được đi xem sơ duyệt. Ở nhà lên mạng coi clip, thấy các bạn được gặp các anh bộ đội, không khí náo nhiệt mà thèm lắm. Hôm nay, em thi xong rồi, bọn em quyết định thức trắng đêm để xem cho thỏa lòng", Mạnh chia sẻ.

Nguyễn Anh Thư (bìa trái) cùng bạn mình thức xuyên đêm trên đường Lê Duẩn (Ảnh: Lê Trai).
Hòa vào đám đông người trên vỉa hè đường Lê Duẩn, Nguyễn Anh Thư (SN 2004, sinh viên) cùng người bạn của cô quyết thức đến sáng để xem diễu binh, diễu hành. Thư cho biết, đây là sự kiện 50 năm mới có một lần, nếu không có mặt trong những ngày trọng đại này của đất nước, cô sẽ hối hận.
"Những lần sơ duyệt, em cũng có mặt để xem. Tuy nhiên, mỗi lần đi là một cảm xúc khác nhau, rất xúc động và tự hào", Anh Thư chia sẻ và đánh giá thêm nhiều anh trong đoàn diễu binh rất đẹp trai.

Chị Huỳnh Thị Đặng dựng lều cho 2 cô con gái ngủ (Ảnh: Lê Trai).
Ngoài những bạn trẻ, cũng có nhiều người lớn tuổi đi cùng gia đình đến từ sớm để chờ đến giờ tổng duyệt.
Khác với giới trẻ, những người lớn tuổi, trẻ em chọn cách trải bạt, dựng lều trại để tranh thủ chợp mắt, tránh kiệt sức. Gia đình bà Huỳnh Thị Đặng (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Dương) là một trong những trường hợp như thế.
Bà Đặng cùng chồng làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Ngày cuối tuần được nghỉ, cả gia đình bà đồng lòng, rủ nhau đi xem diễu binh, diễu hành. Họ di chuyển từ 19h ngày 26/4 bằng xe máy đến trạm Metro số 1 ở TP Thủ Đức rồi gửi xe, sau đó cả nhà đi tàu điện lên trung tâm TPHCM.
"Đời người có mấy lần 50 năm, nếu không đi lần này thì sẽ không có cơ hội nào nữa. Khi đến đường Lê Duẩn, cả nhà chọn vị trí rộng rãi, dựng lều để cho 2 con gái ngủ đến sáng mai xem duyệt binh", bà Đặng nói.
