Hà Nội: Người vô gia cư run rẩy chống chọi với cái rét thấu xương
(Dân trí) - Hà Nội đang trong đợt lạnh nhất mùa đông năm nay. Nhiệt độ đêm 21/1 xuống ngưỡng 10 độ C, gió liên tục rít mạnh khiến rét càng thêm rét. Tại góc phố Tràng Thi - Triệu Quốc Đạt, nhiều người vô gia cư đang phải vất vả chống chọi với cái lạnh thấu xương.
Góc phố Tràng Thi, nơi tập trung khá đông người vô gia cư. Họ đến từ nhiều nơi trên cả nước. Dưới cái lạnh 10 độ C, họ cố tìm cho mình một góc kín gió, nằm co ro bên vỉa hè.
Không có chăn, họ dùng bao tải làm chiếu và áo rét làm chăn để ngủ.
Người đàn ông này cho biết quê ông ở Thái Bình, vì hoàn cảnh gia đình mà giờ không thể về nhà. Ông mới từ trung tâm bảo trợ xã hội ra, mong muốn được về quê khi Tết đã cận kề.
Trọng Trinh